Ở Đâu - Làm Gì

Điêu khắc trẻ: Giá có cái phòng to hơn cho 22 người ấy 23. 05. 12 - 1:38 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

TRIỂN LÃM ĐIÊU KHẮC TRẺ 2012
Triển lãm điêu khắc của 22 thành viên câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam

Khai mạc: 17h  ngày 21. 5. 2012
Tọa đàm 9h ngày 1. 6. 2012
Từ 21. 5 đến 27. 5. 2012
Tại tầng II Nhà triển lãm mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Điêu khắc nói chung là phát triển không được mạnh so với các ngành khác. Hoạt động thường niên của nó cũng diễn ra khá âm thầm và lặng lẽ. Thế nên ngày 21 tháng 5 năm 2012 vừa qua đúng là một ngày đặc biệt: tại tầng II nhà triển lãm 16 Ngô Quyền đã diễn ra triển lãm điêu khắc của 22 điêu khắc gia trẻ. Nhưng trên đường đi tôi bỗng chột dạ: nhà triển lãm Ngô Quyền bé tí như vậy liệu có nhét vừa 33 tác phẩm của các anh chị không??? Nói kiểu Em-co-y-kien là “hoang mang ghê gớm”.

Đây là một góc của phòng triển lãm.


Đây là phần còn lại. Quả là chật. Có vẻ như khán giả đến tìm chỗ đứng tán dóc cũng còn khó khăn.


Hôm nay, bên cạnh các nghệ sĩ trẻ, còn có mặt nhiều cây đa cây đề trong giới mỹ thuật. Ngoài cùng, tay trái là họa sĩ Hoàng Duy Vàng; anh Vàng cho hay là triển lãm được anh vận động Hội từ tháng 11 năm ngoái mà mãi đến bây giờ mới thực hiện được. Bên cạnh anh là họa sĩ Thành Chương, rồi họa sĩ Bằng Lâm, điêu khắc gia Đào Châu Hải và nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo.


Điêu khắc gia Thái Nhật Minh thay mặt hội nghệ sĩ trẻ lên cảm ơn Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tài trợ có cuộc triển lãm. Anh cũng cảm ơn tất cả 22 tác giả có tác phẩm tham dự, cảm ơn nhà triển lãm Ngô Quyền đã tạo điều kiện trưng bày tác phẩm.


Điêu khắc gia Đào Châu Hải phát biểu: “Đây là hoạt động nghề nghiệp đáng tôn trọng và khích lệ. Đặc biệt là trong quá trình phát triển của chuyên ngành điêu khắc…Một số các bạn ở đây sẽ tham gia cùng chúng tôi trong những cuộc triển lãm rất quan trọng của ngành điêu khắc. Các bạn là những nghệ sĩ rất trẻ ở tuổi nghề và tuổi đời nhưng đã có những hoạt động mang tính chuyên nghiệp rất tốt… Tôi mong các bạn càng ngày càng có được những ngôn ngữ rất là riêng tư của cá nhân.”


Sau nghi thức khai mạc, mọi người bắt đầu đi xem các tác phẩm. Phòng triển lãm rất bé, 22 nghệ sĩ mà một nửa trong số họ có 2 tác phẩm trưng bày. Đi lại phải lựa lách rất khó khăn vì sợ đụng phải tác phẩm.


Thấy có họa sĩ Lương Xuân Đoàn đến xem…


Họa sĩ Lưu Tuyền. Anh vừa có triển lãm “Vỏ bọc của hiện thực” ở VietArt gây nên khá nhiều tranh luận trên SOI.


Triển lãm này phần đông là các nghệ sĩ trẻ, các sinh viên mới ra trường hoặc vẫn còn đang học… thế nên các bạn ấy cũng khá xì tin 😀

 

Sau đây là các tác giả trong triển lãm:

Trần Hương Ly bên tác phẩm “Ba người bạn”


Phạm Văn Tuấn bên tác phẩm “Chuyến đi” (tác phẩm dưới).


Thái Nhật Minh bên tác phẩm “Không tên số 2”


Văn Thư (áo trắng) bên tác phẩm “Nhà tù”


Lương Văn Trịnh bên tác phẩm “Phố cây III”


Trần An bên tác phẩm “Hình thức và nội tại”


Phạm Bảo Sơn bên tác phẩm “Kết hợp III”


Phạm Thái Bình bên tác phẩm “Hạnh Phúc”. Phạm Thái Bình cũng vừa có triển lãm “Khoảnh khắc bị lãng quên” tại Bảo tàng Mỹ thuật trong tháng 3 vừa rồi.


Trần Trọng Tri bên tác phẩm “Ngôi nhà chung”


Nguyễn Thị Hằng bên tác phẩm “Lắng nghe”


Nguyễn Hữu Thái bên tác phẩm “Thứ hai đầu tuần”


Lương Đức Hùng bên tác phẩm “Vỏ bọc”


Lê Thị Tơ bên tác phẩm “Trao lửa tình”


Nguyễn Trung Tuyến bên tác phẩm “Sự khởi đầu”


Nguyễn Hà Dương bên tác phẩm “Let’s dance”


Hà Huy Mười bên tác phẩm “Tháng 7”. Anh cũng vừa có tranh triển lãm tại LUALA Open Show vừa rồi.


Trần Sơn Tùng bên tác phẩm “Nhìn lại”


Đỗ Ngọc Quân bên tác phẩm “Phù du trên sông”


Phạm Văn Hoàng bên tác phẩm “Ngủ”


Hoàng Mai Thiệp bên tác phẩm “Cá đàn”

 

Khoan bàn về chất lượng nghệ thuật của triển lãm, nổi bật nhất, đáng quý nhất là tinh thần của 22 nghệ sĩ trẻ đã cố gắng đứng ra làm một triển lãm điêu khắc cho riêng mình. Thiết nghĩ, giá như Hội có thể giúp đỡ các anh chị em tổ chức ở Bảo tàng Mỹ thuật hay Viet Art… hoặc chí ít thì cũng là cả phòng triển lãm Ngô Quyền thì có phải tốt hơn nhiều không! Đằng này các tác phẩm được g bày ra giữa phòng, trên cái bục xập xệ, ánh sáng thì thiếu thốn… Mong trong tương lai, Hội Mỹ thuật sẽ ưu ái hơn với các điêu khắc gia trẻ tuổi yêu nghề và đầy nhiệt huyết này.

Triển lãm kéo dài từ 21. 5 đến 27. 5. Các bạn nhớ tranh thủ qua xem nhé.

 

*

Bài liên quan:

– 21. 5: TRIỂN LÃM ĐIÊU KHẮC TRẺ 2012
– Chiều nay: Những người trẻ đam mê

– Điêu khắc trẻ: Giá có cái phòng to hơn cho 22 người ấy

 

Ý kiến - Thảo luận

18:38 Thursday,7.6.2012 Đăng bởi:  phan tường tuệ
Thật đáng xem các bạn à. Tác phẩm của các nghệ sỹ nói nên tất cả. Mong rằng sẽ có nhiều cuộc triển lãm tương tự như thế này.
...xem tiếp
18:38 Thursday,7.6.2012 Đăng bởi:  phan tường tuệ
Thật đáng xem các bạn à. Tác phẩm của các nghệ sỹ nói nên tất cả. Mong rằng sẽ có nhiều cuộc triển lãm tương tự như thế này. 
22:16 Wednesday,23.5.2012 Đăng bởi:  Thái Nhật Minh
Để có được sự chu đáo của triển lãm này phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà điêu khắc Mai Thu Vân, Khổng Đỗ Tuyền, Phạm Thái Bình và Phạn Bảo Sơn...
Xin gửi lời cảm ơn chân thành!
...xem tiếp
22:16 Wednesday,23.5.2012 Đăng bởi:  Thái Nhật Minh
Để có được sự chu đáo của triển lãm này phải kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà điêu khắc Mai Thu Vân, Khổng Đỗ Tuyền, Phạm Thái Bình và Phạn Bảo Sơn...
Xin gửi lời cảm ơn chân thành! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả