Nghệ sĩ Việt Nam

VẾT SẸO: Mỹ miều và bốc mùi 19. 06. 12 - 7:25 am

Bài & ảnh: Lê Nguyên

 

.

 

VẾT SẸO
Triển lãm cá nhân của Nguyễn Thị Thanh Mai

Khai mạc: từ 18h00 – 21h00 thứ Năm, 14. 6. 2012
Từ 14. 6 đến 20. 6. 2012
Địa điểm: Craig Thomas Gallery (27i Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1, Tp. HCM)

 

Như lệ thường, ở Craig Thomas gallery không làm lễ khai mạc triển lãm, nhưng đến sớm chút cũng dễ ngắm nghía các tác phẩm hơn… Đây là tác phẩm “Không đề 8” làm từ cà chua, cao su non, thạch. Tác phẩm này tương đối là khô ráo và không … bốc mùi, có lẽ đã được làm lâu rồi.

 

Đây là một tác phẩm “Không đề” khác, cũng bằng chất liệu cà chua, cao su non và kính. Nước cà chua bị ủng chảy loang lỗ trên tường cũng là ý đồ của tác giả. “Hình ảnh người phụ nữ… ẩn chứa qua những vệt nước chảy loang lổ trên tường và bởi tính ẩm ướt và nhày nhụa của chất liệu.”

 

Khi mới nhìn những đường chỉ khâu, hình dạng bầy nhầy và nhất là cái mùi… khó tả của tác phẩm, tôi đã nghĩ đó là thịt thối.

 

Tác phẩm này trông khô ráo hơn, nhưng vẫn thấy nhiều con nhặng bay ra bay vào các kẽ hở của kính.

 

Và đây là tác phẩm làm phòng triển lãm khá ngột ngạt dù đã được đậy bằng kính. Thanh Mai thực hiện tác phẩm này tại gallery.

 

“Gam màu chủ yếu của tác phẩm là màu đỏ ướt mềm từ cà chua, kết hợp với các lớp màng nhầy nhụa của cao su tươi gợi lên cảm giác về những thớ thịt sống. Theo thời gian, chất liệu sẽ phân hủy và biến dạng, héo úa, thối rữa và bốc mùi, hiện rõ sự chuyển biến của thời gian, sự lãng quên, sự hối tiếc, hoài niệm và cái chết.”. Chưa kịp cảm nhận tác phẩm, tôi đã thấy vài vị khách bịt mùi và nhanh chóng lản ra chỗ khác.

 

Tác phẩm này trông tươi mát và “tinh khiết” hơn cả với chất liệu nước đá và… gai bồ kết. Thanh Mai nói tác phẩm này chỉ có thể xem vào hôm khai mạc thôi, hôm sau chắc đá tan hết và chỉ còn trơ lại những cái gai bồ kết. Tác giả đang chụp lại quá trình tan chảy của nước đá.

 

Những cái gai nhọn hoắc ẩn dưới lớp băng lạnh trông vẫn đầy đe dọa. Cái bục gỗ không để vừa những tảng nước đá, phần đá nhô ra ngoài, nước chảy làm ướt một góc phòng.

 

Tác phẩm này làm nhớ đến sắp đặt Thương thuyết của Trần Trọng Linh.

Gian phòng bên để những tác phẩm Thanh Mai đã làm trước khá lâu. Bộ ba tác phẩm này được đóng khung, chiếu đèn như các bức tranh.

 

Tác phẩm này làm từ năm 2011, chất liệu: nhựa thông, cao su non, mica, đèn. Không có cà chua sao? Mà các chất liệu này thì hình như khó bị thời gian tác động?

 

Nhưng phải nói nhờ có đèn chiếu mà các tác phẩm khá bắt mắt.

 

Không có lễ khai mạc nên đến giờ thì khách cứ vào xem triển lãm, chụp hình…

 

… đọc thông tin trong catalogue…

 

… hỏi tác giả nếu chưa hiểu…

 

… và chụp hình lưu niệm. Tác giả Thanh Mai (đầm đỏ), họa sĩ Thùy Duyên (áo sọc) và … (bạn nào biết bổ sung giúp Soi).

 

Một số khách đến dự triển lãm:

Họa sĩ Lê Kinh Tài (áo cam) đang xem tác phẩm.

 

Họa sĩ Sandrine Llouquet

 

Họa sĩ Mộng Mỵ (áo xám) và họa sĩ Nguyễn Thúy Hằng.

 

Vợ chồng họa sĩ Võ Trâu Châu và Nguyễn Mạnh Hùng (áo hoa).

 

Họa sĩ Nguyễn Kim Tố Lan (cầm ly)

 

Khách xem xong thì ra sân uống nước và hóng mát. Bên ngoài thoáng và dễ chịu hơn. Triển lãm khá kích thích khứu giác và thị giác… Nhưng không biết với khí trời oi bức của Sài Gòn, trong vài ngày nữa các tác phẩm sẽ thế nào và người xem sẽ…thế nào, hic. :-). Nếu có thời gian, các bạn đến xem nha, triển lãm còn kéo dài đến 20. 6.

 

*

Bài liên quan:

– 14. 6: VẾT SẸO tại Craig Thomas Gallery
– VẾT SẸO: Mỹ miều và bốc mùi


Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả