Kiến trúc

“Nàng” Wendy của MoMA: Vừa to, vừa xanh, biết phun sương và tóe nước 02. 07. 12 - 2:18 am

Phạm Phong lược dịch

.

 

Cứ đến mùa hè, bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại lại tổ chức chương trình Warm Up ngoài trời, ở khu MoMA PS1.

Bước vào năm thứ 15, năm nay Warm Up 2012 bắt đầu từ 7. 7. 2012, diễn vào mỗi thứ Bảy, kéo dài đến tận 8. 9. 2012.

Chương trình năm nay, vẫn theo truyền thống, là giới thiệu những chương trình nhạc thử nghiệm, âm thanh thử nghiệm, trình diễn thử nghiệm, và cả DJ thử nghiệm… Tất cả đều thuộc loại hay nhất, mới mẻ nhất (theo MoMA).

Diễn ra ở khu MoMA PS1, năm nay chương trình có một cái phông rất xịn: một tác phẩm sắp đặt kết hợp công nghệ của HWKN, có tên Wendy, mà những người làm ra gọi đùa là “nàng” (nàng to, nàng xanh, nàng mê âm thanh đỉnh…).

.

Wendy chính là thiết kế thắng giải trong chương trình Kiến Trúc Trẻ lần thứ 13 của MoMA PS1 – một cuộc thi nhằm quảng bá và tạo đua tranh cho các công ty kiến trúc mới lên.

Tác giả của Wendy là Matthias Hollwich và Marc Kushner từ công ty HWKN (đặt ở New York). Đề thi năm nay rất khó khăn: làm một phông sân khấu có được chỗ ngồi (dù ít), có bóng mát, nước, bằng chất liệu thân thiện môi trường, tái chế được.

Wendy được làm bằng vải nylon xanh, đỡ bên trong bằng một khung giàn giáo cực to, cực cao. Bên ngoài là một cái “chuồng” có ô hở.

.

Vải nylon xanh phủ ngoài tạo những cái gai xanh, từ một điểm trung tâm nhô ra, tạo cảm giác lạ lùng là một ngôi sao tua rua xanh bị nhốt trong một cái chuồng chữ nhật, mỗi đầu nhọn của ngôi sao này đều được lắp thiết bị để thổi khí mát, chơi nhạc, phun sương, hoặc bắn súng nước (để tưới mát người xem vào ngày hè nóng?). Bản thân tấm vải nylon được xử lý với một cái bơm khổng lồ, bơm phân tử nano, mà theo công ty thiết kế và bảo tàng, là để trung hòa ô nhiễm không khí. Trong suốt ba tháng, ước lượng việc lọc không khí của “nàng” Wendy này tương đương với bớt được 260 chiếc xe hơi ra khỏi mặt đường.

Chui vào bên trong Wendy sẽ thấy những thiết bị cho phép đám gai xanh phun khí mát, sương mù, nước…

 

Barry Bergdoll, thuộc bộ phận giám tuyển về Kiến trúc và Thiết kế của MoMA, nói: “Thiết kế của Wendy vừa dựa trên công nghệ mới, dùng các chất làm sạch môi trường, vừa đáp ứng được một yêu cầu phụ là làm cho vui mắt. Rất đáng để đến MoMA PS1 xem Wendy là thế nào, và hình dung thử xem nó giống thứ gì trên đời!

Theo mô hình, Wendy khi cần có thể phun súng nước thế này.

Wendy trên mô hình, ước lượng sẽ to như thế này.

Và ảnh chụp hôm cuối tháng 6, trên thực tế, có vẻ như không to như xem trên mô hình?

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả