Nghệ sĩ thế giới

8. 7: Ngày Tom Thomson mất tích
trên hồ Canoe 08. 07. 12 - 10:59 pm

Soi dịch

Round Lake, Mud Bay, Fall 1915

 

Tom Thomson (1877 –8. 7. 1917) là họa sĩ có ảnh hưởng rất lớn tới hội họa Canada. Ông được coi là linh hồn của “Group of Seven” dù ông mất rồi nhóm mới thành lập. Group of Seven là một nhóm vẽ phong cảnh nổi tiếng, gồm các họa sĩ Toronto vào đầu thế kỷ 20, muốn nắm bắt cái tinh thần hoang dã, nguyên sơ của (phong cảnh) Canada. Đó là những mặt hồ bão tố, những hôm bắc cực quang mê hoặc, những bờ biển gập ghềnh đá, những nơi chưa bị con người làm hỏng, và Toronto thưở ban đầu (mà người ta vẫn tả là cực xấu).

Group of Seven

Tom Thomson là họa sĩ tự học và làm rất nhiều nghề, nhưng do đặc biệt say mê thiên nhiên, lần đầu tiên đến công viên Algonquin ở Ontario, vào mùa hẻ năm 1912, ông đã ở lại đây, làm nhân viên chữa cháy, kiểm lâm, và hướng dẫn viên. Thời gian này ông vẽ được rất nhiều tranh, mặc dù công việc bận bịu, có lúc tưởng như không còn thời gian để vẽ.

Tom Thomson câu cá trên hồ Canoe ở công viên Algonquin

 

Thật đáng thương là ông mất đi đúng lúc sức sáng tạo đang đạt đến đỉnh cao. Cái chết của ông giờ vẫn còn là một bí ẩn. Thomson mất tích trong một chuyến ca-nô trên hồ Canoe ở công viên Algonquin Park, ngày 8. 7. 1917. Tám ngày sau người ta mới tìm thấy xác ông. Tuy nguyên nhân chính thức được ghi là chết đuối, vẫn còn đầy nghi vấn thực sự ông đã chết như thế nào, vì chân ông bị quấn bằng dây câu, trên đầu có vết thương (mà nhiều khả năng là có sau khi đã chết). Có giả thuyết cho rằng ông bị một người hàng xóm là Martin Blecher giết, hoặc ông đã ngã vào lò lửa trong lúc say rượu giữa lúc cãi vã với một người về món tiền vay nợ mua ca-nô. Lại có giả thuyết tin rằng Thomson, vào mùa xuân năm ấy đã vẽ ít nhất 63 bức phong cảnh mà phải xé hết, là người trầm cảm nặng và tự gieo mình xuống hồ… Ông được chôn cất bên hồ Canoe ở công viên Algonquin, không có thân nhân nào bên cạnh.

.


Jackpine, 1916 – một trong những bức nổi tiếng nhất của Thomson

 

Kể từ khi mất đi, tác phẩm của Thomson ngày càng được ưa chuộng và có giá. Tranh của ông rất đắt, và trên thị trường đầy bọn vẽ giả tranh ông. Năm 2002, National Gallery của Canada đã tổ chức một triển lãm lớn, đặt Thomson ngang hàng với những bậc thầy như Picasso, Renoir.

“Hồ xuân”


.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:51 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tranh của ông đa phong cách.

Nhưng tinh thần là duy nhất: 1 họa sĩ chân chính, tài năng, nặng tình với thiên nhiên và nghệ thuật.

Em thích tranh của Tom Thomson.
...xem tiếp
10:51 Monday,9.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Tranh của ông đa phong cách.

Nhưng tinh thần là duy nhất: 1 họa sĩ chân chính, tài năng, nặng tình với thiên nhiên và nghệ thuật.

Em thích tranh của Tom Thomson. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả