Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 21. 7. 2012: Nguyên tử kiểu châu Á 21. 07. 12 - 2:27 am

Thời đại nguyên tử ở châu Á

 

Tác giả bức này là Patrick Chappatte (hay đơn giản ký là Chappatte trên tranh) – nhà biếm họa Thụy Sĩ gốc Liban, vẽ cho các tờ Le Temps, Neue Zürcher Zeitung (bản Chủ nhật) và tờ International Herald Tribune.

Ý kiến - Thảo luận

20:58 Sunday,22.7.2012 Đăng bởi:  Nhat Linh
Góp vui với 2 bác: Bác Tuân trở thành người châu Á đầu tiên "chân dép lốp bay vào vũ trụ" xuất phát từ công bác cỡi Mig21 bắn rụng B52 của Mẽo...

Nguồn :http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Tu%C3%A2n

"...chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái, theo chiến thuật "đi thấp kéo cao", bỏ qua hai tốp F4 để
...xem tiếp
20:58 Sunday,22.7.2012 Đăng bởi:  Nhat Linh
Góp vui với 2 bác: Bác Tuân trở thành người châu Á đầu tiên "chân dép lốp bay vào vũ trụ" xuất phát từ công bác cỡi Mig21 bắn rụng B52 của Mẽo...

Nguồn :http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Tu%C3%A2n

"...chiếc MiG-21 của Phạm Tuân cất cánh hồi 22 giờ 16 phút đêm 27 tháng 12 năm 1972 từ sân bay dã chiến Yên Bái, theo chiến thuật "đi thấp kéo cao", bỏ qua hai tốp F4 để tiếp cận hai chiếc B-52, bắn rơi một chiếc trên vùng trời phía tây Hà Nội rồi trở về hạ cánh xuống sân bay Yên Bái. Do thành tích này, ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày 3 tháng 9 (1973)

Năm 1977 Phạm Tuân được cử đi học tại Học viện Không quân Gagarin (Liên Xô), năm sau chuyển loại sang bay vũ trụ. Phạm Tuân được chọn vào đội bay quốc tế thứ sáu trong chương trình Intercosmos của Liên Xô ngày 1 tháng 4 năm 1979

Phạm Tuân, cùng với nhà du hành vũ trụ Xô viết Viktor Vassilyevich Gorbatko được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Soyuz 37 vào ngày 23 tháng 7 năm 1980 " 
20:18 Saturday,21.7.2012 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Hi, ECYK
Cái anh ở Viện (giả) học thuật làng Hào Nam, Ô chợ Zừa, theo tớ biết thì không có được vinh zự liên quan họ hàng với anh hùng Phạm Tuân đâu ạ.
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Anh lên Vũ trụ một tuần về ngay.

Câu khác:
Chân dép lốp (mà) bay vào Vũ trụ
Đời vui thế khi mình làm chủ
Anh em ơi, đồng chí mình ơi (Tố Hữu)
Mộng mơ ghê gớm (hi, ECYK)
...xem tiếp
20:18 Saturday,21.7.2012 Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung
Hi, ECYK
Cái anh ở Viện (giả) học thuật làng Hào Nam, Ô chợ Zừa, theo tớ biết thì không có được vinh zự liên quan họ hàng với anh hùng Phạm Tuân đâu ạ.
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Anh lên Vũ trụ một tuần về ngay.

Câu khác:
Chân dép lốp (mà) bay vào Vũ trụ
Đời vui thế khi mình làm chủ
Anh em ơi, đồng chí mình ơi (Tố Hữu)
Mộng mơ ghê gớm (hi, ECYK) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả