Điện ảnh

Hậu trường li kì mà âm thầm của “The Dark Knight Rises” 01. 08. 12 - 7:03 am

Pha Lê tổng hợp

Bộ phim Người dơi “The Dark Knight Rises” (Kỵ sĩ bóng đêm trỗi dậy) đang thu khẳm tiền tại Mỹ và sắp sửa trình chiếu tại Việt Nam. Chúng ta tốn nhiều bài vở về đạo diễn, diễn viên, nhưng để làm ra một bộ phim còn có công sức của nhiều người khác. Hãy điểm một số bộ mặt lo những chuyện “hậu trường” cho phim, những người rất quan trọng nhưng ít khi được nhắc tới:

Wally Pfister, quay phim: “Christ (Nolan) và tôi cùng nhau phát triển cách thức làm phim hành động. Việc chúng tôi làm những dự án khác nhau giữa khoảng thời gian làm các phim Batman đã giúp ích rất nhiều. Sau “Batman Begins”, chúng tôi làm “The Prestige” – kể về những ảo thuật gia thế kỷ 19. Phim này không có nhiều cảnh hành động nhưng lại đi sâu vào tìm hiểu tâm lý nhân vật, và chúng tôi đem áp dụng những gì mình học được vào “Batman: The Dark Knight” (Kỵ sĩ bóng đêm). Rồi chúng tôi quay “Inception” tại nhiều nước khác nhau… Chris áp dụng tất cả những kinh nghiệm đó vào “The Dark Knight Rises”, đem lại một một cách tiếp cận (phim hành động) mới mẻ. Một trong những thách thức của chúng tôi là quay như thế nào để kẻ ác Bane trông to lớn. Ở ngoài đời, diễn viên Tom Hardy (đóng vai Bane) không hề cao lớn hơn Christian Bale (đóng vai Batman). Vậy nên về mặt hình ảnh, chúng tôi cần phải giữ làm sao cho Bane trông thật bí ẩn và khổng lồ.” Trong hình: Wally (phải) và Christ bàn về một cảnh quay kỹ xảo.

 

Chris Corbould, kỹ xảo điện ảnh: “Tôi chưa từng xem một phim Người Dơi (Batman) nào trước khi bắt tay vào làm “Batman Begins”, sau đó thì tôi cũng không xem, vì tôi không muốn tiềm thức của mình bị ảnh hưởng. Tôi từng làm kỹ xảo cho loạt phim James Bond 007 – cũng là những phim Chris (Nolan) rất thích, và đôi khi chúng tôi bàn về 007. Nhưng tôi cũng phải cẩn thận tránh lặp lại những gì mình từng làm; tôi muốn những phim Batman phải mới lạ hết sức có thể. Đoạn quay ngoại cảnh ở sân vận động (trong “The Dark Knight Rises”) thật là ly kì. Chúng tôi thực hiện hơn 80 màn cháy nổ. Có tới 12.000 người bu lại xem cảnh quay. Chúng tôi cho rằng họ sẽ chán và bỏ về vào giờ ăn trưa, nhưng tất cả đã ở lại tới tận 7 giờ tối.” Trong hình: Christ Corbould (phải), cho một em nhỏ tại bệnh viện Trẻ em ở Pittsburgh xem cảnh quay kỹ xảo của “The Dark Knight Rises” để động viên em mau khỏi bệnh. Chris tham gia vào một buổi gặp gỡ từ thiện tại bệnh viện này và kể cho các em nhỏ về công việc của mình.

 

Buster Reeves, chỉ đạo võ thuật kiêm người đóng thế cho Tom Hardy: “Tôi phải đảm bảo rằng những cảnh đánh đấm là theo đúng ý muốn của Chris (Nolan). Phong cách võ thuật của phim Batman mới này không giống 2 phim cũ, Chris muốn đi theo một hướng hoàn toàn khác. Vì Bane (Tom Hardy đóng) là kẻ thù đáng sợ nhất mà Batman gặp phải tính đến giờ, nên Chris muốn Batman cải thiện phong cách võ thuật của mình. Chúng tôi trộn vào phim một chút Jeet Kun Do, chút Silat (võ của Indonesia), một chút đấm bốc Thái. Bane là một kẻ xôi thịt, nên Batman phải bớt hung hăng, phải thông minh hơn trong cách trả đòn.” Trong hình: Buster đóng thế Tom Hardy trong một cảnh quay nguy hiểm của phim.

 

Lindy Hemming, thiết kế trang phục: “Tôi đã làm việc với Chris khi Chris và em trai, Jonathan Nolan, vẫn còn đang viết kịch bản. Chúng tôi bàn những chuyện như: Bane đến từ đâu? Tại sao hắn lại mang mặt nạ. Chúng tôi hỏi những câu hỏi như: Cái mặt nạ đó là gì? Nó được làm như thế nào? Tôi vẽ ra hàng trăm kiểu mặt nạ, khuôn mặt, kiểu dáng. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng trang phục của Bane là do ai đấy từ quân đội làm ra, hoặc hắn dùng đồ quân đội để tự may trang phục. Bane có hai áo khoác. Cái đầu tiên trông giống như áo của mấy kẻ chém thuê. Còn cái áo thứ hai, làm từ da cừu, trông giống như mấy cái áo của thời cách mạng Pháp, khá là lãng mạn. Bane mặc chiếc áo này khi hắn chiếm lấy thành phố Gotham. Hắn tự gán cho bản thân một hình ảnh vừa hung tợn vừa lãng mạn.” Trong hình là Bane với chiếc áo da cừu.

 

Đây là Lindy Hemming khi bà nhận giải Oscar thiết kế trang phục cho phim “Topsy Turvy” vào năm 1999.

 

Harry Lu, phụ trách vũ khí: “Tôi làm việc với tất cả mọi nhân vật trừ… Batman. Batman không cần dùng súng – và trong phim này có nhiều loại súng ống cỡ bự. Chúng tôi có khẩu Barrett.50 trong một cảnh quay, đây là loại lớn nhất mà một người đàn ông trưởng thành có thể khiêng (nếu khiêng nổi); nó nặng lắm! Tôi có làm việc với Tom Hardy, nhưng nhân vật Bane của anh dựa vào cơ bắp là chủ yếu. Tôi đưa cho Nolan xem những khẩu súng tôi chọn. Nếu một nhân vật cần cầm một khẩu súng, tôi sẽ đưa ra 4 khẩu cho đạo diễn lựa. Khi đạo diễn đồng ý, bộ phận làm súng nhựa phải triển khai công đoạn làm bản sao nhựa từ súng thật cho các diễn viên tập bắn để đảm bảo an toàn cho họ.” Trong hình là một cảnh bắn súng của “The Dark Knight Rises”, khi xem những đoạn này, hãy nhớ tới Harry.

 

Đây là Harry Lu (trái, cầm súng), ông đang chỉ cho diễn viên Stephan Dorff (đội mũ) cách sử dụng súng trong phim “Public Enemies”.

 

Luisa Abel, trưởng nhóm hóa trang: “Trong phần này, Batman được hóa trang khác hẳn những phần trước, bởi vì tôi muốn đảm bảo rằng phấn son phải dễ chịu và sẽ không bị chảy hay bị dơ khi diễn viên dát phấn quay phim suốt ngày. Sản phẩm đã được kiểm tra để xác định là chúng sẽ không thấm mồ hôi, cũng như có màu sắc hợp với trang phục. Những sản phẩm này luôn thay đổi; chúng ta hiện giờ đã có những loại phấn ăn da lâu hơn và chống được nước. Lúc nào người ta cũng tìm ra cách để cải tiến chúng hơn nữa.” Trong hình là chàng Batman bóng bẩy, khi các tài tử trông mày râu nhẵn nhụi như vầy trên màn ảnh, họ phải cảm ơn các chuyên gia hóa trang.

 

Bà Luisa Abel hóa trang cho nam diễn viên Joshep Gordon Levitt trong phim “Don Jon Addiction”.

 

Ý kiến - Thảo luận

0:04 Thursday,2.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ối zời, chị Pha-Lê ới ơi, 'cờ-lai' ai lại biên thành 'kị-sĩ' trong khi đích thị phải là 'hiệp-sĩ' phỏng chị? Mí lại em-zai tiện đây xin tặng chị bài 'vịnh-kị-sĩ' của cụ Bảo Sinh làng TA: 'Bà cụ mao-như-tuyết/ Tứ túc cứng-như-thiết/ Tướng công kị-bà-cụ/ Bà cụ tẩu-như-phi'... Kị-sĩ ghê gớm chị hí!
...xem tiếp
0:04 Thursday,2.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Ối zời, chị Pha-Lê ới ơi, 'cờ-lai' ai lại biên thành 'kị-sĩ' trong khi đích thị phải là 'hiệp-sĩ' phỏng chị? Mí lại em-zai tiện đây xin tặng chị bài 'vịnh-kị-sĩ' của cụ Bảo Sinh làng TA: 'Bà cụ mao-như-tuyết/ Tứ túc cứng-như-thiết/ Tướng công kị-bà-cụ/ Bà cụ tẩu-như-phi'... Kị-sĩ ghê gớm chị hí! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả