Nghệ sĩ Việt Nam

Chỉ là tạm biệt… 30. 07. 12 - 12:11 pm

Phong Vân

Lê Thái Sơn tại một triển lãm

Những người từng quen biết nhau ngoài đời hay trên facebook đều chỉ có thể thốt lên không thể tin được khi đối diện với những dòng chữ thông báo về sự ra đi của anh. Ngay cả chính tôi, về Ninh Bình viếng anh mà cũng chẳng dám tin vào sự thực này. Quá đột ngột!

Hơn 10 người bạn cùng yêu thích mỹ thuật như Sơn đã ngồi lại với nhau, làm quen với nhau và cùng kể lại nhiều điều về Sơn. Những đam mê trong công việc với tranh pháo của anh. Một người bạn cho biết, anh Sơn hiện sưu tập được khoảng 500 bức ký họa chiến tranh và khoảng 100 bức tranh hiện đại lẫn đương đại. Một người bạn khác khác kể lại những ấn tượng đầu tiên về sự đam mê, đắm đuối của Sơn dành cho sưu tập của anh khi đến thăm nhà, được anh dẫn lên xem tranh cùng; từng bức, từng bức là rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm theo kèm. Sơn nhớ gần như tất cả… Một người bạn khác thì chưa gặp anh ngoài đời, mới chỉ hẹn nhau trên facebook là đợt tới vào Sài Gòn tìm hiểu thị trường tranh trong đó, sẽ gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm. Một người khác thì cũng giống Sơn là làm việc trong một lĩnh vực không liên đới gì đến hội họa nhưng cũng muốn bắt đầu với công việc sưu tập; anh nói nhỏ nhẹ là đang muốn tập tành theo anh Sơn… Câu chuyện nào cũng nhiều ngắt quãng, nghẹn lại khi nhắc đến anh.

Trong nhóm bạn ngồi đây, họa sĩ Lê Kinh Tài là người thân gần với anh Sơn hơn cả, bởi hai người không chỉ chia sẻ với nhau nhưng câu chuyện liên tu bất tận về mỹ thuật, quan điểm nghệ thuật, mà còn về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Quanh năm, anh Tài luôn gàn, không cho Sơn uống bia hay rượu giải khuây, vì việc đó chẳng tốt đẹp chút nào cho sức khỏe của một người mắc bệnh về tim mạch như Sơn. Nhưng riêng chỉ có ba ngày Tết, 30, mùng 1 và 2, Tài không gàn. Chiều 30 nào, Lê Kinh Tài cũng báo với vợ là đi chơi với Sơn đến khuya để Sơn bớt đơn độc. Họ đi cà phê, từ quán này sang quán khác, đi ăn, chán rồi đi bar mặc dù với anh Tài, đến đó như bị tra tấn. Anh Tài bảo quanh năm, ngày nào cũng như ngày nào, anh và Sơn cũng phải cà phê với nhau đến vài ba lần. Nhưng đau nhất là đúng vào buổi tối khi Sơn cần anh hơn hết thảy thì cả gia đình anh lại đi Singapore. Ngày 28, về đến sân bay Tân Sơn Nhất, điện thoại của Tài báo có đến 80 cuộc gọi lỡ. Anh Tài đã khóc nhiều khi ở trước linh cữu Sơn, quá bàng hoàng với riêng anh!

Lê Thái Sơn phát biểu tại triển lãm “Tò he” của Lê Kinh Tài tại Hà Nội

Một kế hoạch vì Sơn đã được bàn thảo kỹ hơn nữa trước khi cả nhóm trở lại nhà tang lễ, đưa Sơn về quê ở xã Yên Phú, huyện Yên Mô, Ninh Bình. Anh Trần Hùng, nhà quay phim, sẽ trao đổi mọi việc với gia đình để có thể sớm thực hiện một cuốn sách giới thiệu bộ sưu tập của Sơn. Trong đó, một số bạn bè cũng sẽ viết lại những kỷ niệm với Sơn. Về tài chính cũng sẽ kêu gọi tất cả bạn bè chung tay đóng góp. Mọi công việc khác như chụp ảnh, thiết kế, biên tập, theo dõi nhà in,.. cũng đều do từng người bạn đang ngồi đây chủ động đảm nhận. Và nếu được thành hình, sách sẽ bán để gây quỹ lấy tên anh, để góp một chút gì đó, giống như là Sơn đã từng góp nhiều cảm xúc, đam mê và tài chính, cho mỹ thuật Việt Nam.

Sơn đã là cầu nối để những người bạn, người quen biết anh nay trở thành người quen biết, thành bạn bè của nhau. Thế nên, ít nhất cũng phải chung nhau làm được một việc gì đó vì Sơn chứ. Để chắc chắn rằng, anh chỉ đi xa chúng ta một thời gian thôi. Chỉ là tạm biệt anh thôi!

*

SOI: Nhà sưu tập Lê Thái Sơn sinh năm 1968, mất ngày 26. 7. 2012 tại Sài Gòn do đột quỵ. Anh được đưa về nhà riêng ở Ninh Bình, quê anh. Lễ viếng đã diễn ra vào sáng Chủ nhật. Chủ nhật, 29. 7. 2012. Lễ truy điệu tiến hành lúc 13h00 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình (hay còn gọi là bệnh viện 700 giường). Nhiều anh em trong nghề đã có mặt để đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

*

Bài liên quan:

– Tin buồn: Nhà sưu tập Lê Thái Sơn qua đời (bản cập nhật 2)
– Chỉ là tạm biệt…  
– Giỗ đầu của nhà sưu tập Lê Thái Sơn. Triển lãm bộ sưu tập của anh.

Ý kiến - Thảo luận

22:13 Monday,30.7.2012 Đăng bởi:  Tạ Duy Hưng
Thanks!
...xem tiếp
22:13 Monday,30.7.2012 Đăng bởi:  Tạ Duy Hưng
Thanks! 
7:51 Monday,30.7.2012 Đăng bởi:  Phong Vân
Soi ơi, mình quên, còn một tin nữa là: một người tri kỷ với anh Sơn đã thông tin địa chỉ facebook của anh Sơn vẫn tiếp tục được người đó duy trì. Bạn ấy nói, có thể trước mắt, kiến thức về mỹ thuật của bạn ấy còn yếu nhưng hi vọng là sự duy trì trang này sẽ được tất cả bạn bè của anh chung tay! Để tất cả luôn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây, bên c
...xem tiếp
7:51 Monday,30.7.2012 Đăng bởi:  Phong Vân
Soi ơi, mình quên, còn một tin nữa là: một người tri kỷ với anh Sơn đã thông tin địa chỉ facebook của anh Sơn vẫn tiếp tục được người đó duy trì. Bạn ấy nói, có thể trước mắt, kiến thức về mỹ thuật của bạn ấy còn yếu nhưng hi vọng là sự duy trì trang này sẽ được tất cả bạn bè của anh chung tay! Để tất cả luôn chắc chắn rằng anh vẫn ở đây, bên cạnh chúng ta! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả