Gẫm & Bình

Phải chăng bảo tàng Mỹ thuật Dallas sắp mua bức tranh nát của Leonardo da Vinci? 05. 08. 12 - 11:07 pm

M.Nha phỏng dịch

Bảo tàng Mỹ thuật Dallas hiện đang say mê đến phát điên Salvator Mundi – bức tranh vừa mới được xác định là của Leonardo da Vinci hồi tháng Bảy năm ngoái.

Dưới sự  chỉ đạo mới toanh của Maxwell Anderson, bảo tàng này quyết định theo đuổi “bức tranh định mệnh”, dự tính mua nó về với giá 200 triệu USD. Tuy nhiên, cái giá chót vót này đòi hỏi phải nhiều nhà hảo tâm khổng lồ cùng liên kết lại giúp, và có thể sẽ gặp phải một trở ngại không vượt qua nổi: không phải ai cũng cho rằng bức tranh này đáng trả cái giá ngất ngưởng thế, chưa kể điều kiện tranh hiện không được tốt lắm.
 
Theo tôi, Dallas nên khoe tiền bằng cách mua nhiều bức giá thấp hơn mà tình trạng còn tốt,” nhà buôn người New York chuyên về tranh danh họa, Richard Feigen, nói với phóng viên.
 
Bức Salvator Mundi, mà được mô tả là vẽ Đức Chúa Jesus một cách rất ma mị, hiện đang thuộc sở hữu hai nhà buôn tư nhân, Alex Parish và Robert Simon.

Vô số tin đồn về việc ai sẽ là chủ nhân kế tiếp của tranh, đặc biệt sau khi nó được gửi tới National Gallery ở London để dự triển lãm “Leonardo da Vinci: Họa sĩ cung đình của Milan”, diễn ra từ tháng Mười một 2011, tới tháng Hai 2012.

Simon hồi ấy nói với trang Bloomberg rằng anh không có ý định bán bức tranh. “Tôi đã đảm bảo với National Gallery rằng bức tranh hiện không rao bán trên thị trường, và tương lại cũng không có kế hoạch bán nó,” Simon nói.

Nhưng nếu bảo tàng Dallas quá tha thiết và quyên đủ 200 triệu thì sao? Ai mà chẳng thế, nghe không bán thì lại càng muốn có!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả