Tin tức

Tin-ảnh: Sống chung với biểu tượng 05. 08. 12 - 11:07 pm

M. Nha tổng hợp

DURBAN – Một bức tượng của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được ra mắt hôm 4. 8. 2012 ở Howick, nhân tưởng nhớ 50 năm ngày cảnh sát Apartheid bắt ông! Bức tượng độc đáo này do nghệ sĩ Marco Cianfanelli thiết kế, cao 10m, làm từ 50 sợi tời thép, cách 5m một sợi, neo vào một nền bê tông, tượng trưng cho nhà tù. Hồi năm 1996, tại nơi bắt giữ Mandela, người ta cũng đã dựng một đài tưởng niệm, nhưng khiêm tốn, và nay rõ ràng đã bị đài tưởng niệm này lấn át. Ảnh: Rajesh Jantial.

 

RIO DE JANEIRO – Một cô bé đi ngang một hàng chổi dựng ở bãi biển Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. Có 81 cây cả thảy, thắt dải băng đen, tượng trưng cho số thượng nghị sĩ ở nước này. Hàng chổi được dựng lên để phản đối lại nạn tham nhũng – cần quét sạch tham nhũng trong thượng viện Brazil. Ảnh: Felipe Dana.

 

CHICAGO – Bức tượng cao 8m của Seward Johnson, thể hiện Marilyn Monroe trong tư thế nổi tiếng nhất của cô, dựng trên đại lộ Michigan, Chicago. Sau khi gây nhiều tranh cãi tại Chicago, tượng nay dời về Palm Springs, California. Ngày 2. 8 vừa qua là kỷ niệm Monroe qua đời được nửa thế kỷ, nhưng cô là một hiện tượng kỳ lạ: một “quả bom” của 50 năm trước nay vẫn đầy sức nóng, thậm chí trở thành biểu tượng để các nhân vật thời thượng thế kỷ 21 noi theo, từ ăn mặc, tới kiểu tóc, dáng vẻ… Ảnh: Charles Rex Arbogast.

 Về bức tượng của Seward Johnson, các bạn xem thêm bài này nhé: Marilyn Monroe khổng lồ có gì sai? Gì cũng sai

NEW YORK – Có những nghề mà tuổi trẻ càng rực rỡ, nếu không chuẩn bị, tuổi già sẽ càng khó xử. Trong ảnh là họa sĩ Andrew Witten (thường ký là Zephyr) đang chơi trượt ván với con gái nhỏ Lulu ở công viên Washington Square, New York. Witten và thế hệ những đứa trẻ nổi loạn của anh – những kẻ vẫn xịt sơn chữ ký mình lên khắp vùng Manhattan vào những năm 1970s – 1980s, rồi làm mưa làm gió cả khung cảnh nghệ thuật đường phố – nay đã bước vào tuổi trung niên. Giống như Witten, một ông bố độc thân 51 tuổi, nhiều nghệ sĩ đường phố Mỹ ngày nay đã bị coi là lão ông graffiti. Họ đang gặp khó khăn trong việc dẹp bình sơn xịt qua một bên (để kiếm một việc khác hợp tuổi hơn mà vẫn mang đầy đủ biểu tượng của tự do và nổi loạn?). Ảnh Mary Altaffer.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả