Nghệ sĩ thế giới

Adam Cullen ra đi ở tuổi 47: Úc mất người tài lắm tật. 09. 08. 12 - 2:54 pm

Phước An và Soi st, dịch

Adam Cullen tại Gallery Nghệ thuật của NSW hồi 2011. Ảnh: Domino Postiglione

 

Nghệ sĩ đoạt giải Archibald danh tiếng, Adam Cullen, cũng là một trong những họa sĩ đương đại nổi tiếng nhất của Úc, quen thuộc với chân dung vẽ những nhân vật đình đám Úc, đã qua đời hôm 28. 7. 2012 ở tuổi 47.

Charles Waterstreet, một người bạn của Cullen, kể với phóng viên:
 
Tôi vừa mới nói chuyện với cha của Adam, hôm qua anh ấy vẫn ổn.”
 
Waterstreet nói Cullen đã chết trong khi ngủ.
 
Chúng ta mất đi một nghệ sĩ lớn – người đã sống một cuộc đời đích thực của một nghệ sĩ,” Waterstreet nói.

“Tìm phương thức để tha thứ bản thân”

 

Sinh thời, Cullen chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ sống tới già. Mười năm trước, ông đã nói với tờ The Age rằng ông không tin tưởng lắm vào gien Irish của mình, và mới 37 tuổi, Cullen đã phải đi thử các xét nghiệm về gan.
 
Cullen, sống một mình ở Wentworth Falls, thực sự là người hay đau ốm. Người thân nói trước khi Cullen mất ba tuần, gia đình đã sợ ông sắp chết.

Trong một phiên tòa ở Sydney hồi tháng 11. 2011, Cullen bị kết luận là rối loạn thể chất và tâm thần nghiêm trọng. Ông bị tiểu đường, tụy đã bị cắt bỏ, mỗi ngày phải uống 11 thứ thuốc.

Năm ngoái, họa sĩ nhận án 10 tháng tù treo vì lái xe khi có cồn trong người (gấp đôi lượng cho phép) và chất một số vũ khí trong xe.

Michael Reid, một chủ gallery, cũng là người biết rõ Cullen, nói phiên tòa đã có một hậu quả hủy diệt đối với Cullen.
 
Adam đáng kể lắm chứ,” Micheal Reid nói. ”Ngay cả bệnh tật thế, anh ấy vẫn là một trong những nghệ sĩ đương đại giỏi nhất của Úc. Anh ấy tử tế đến lạ lùng, tặng hàng trăm, hàng trăm ngàn đô la bán tranh cho từ thiện. Một người chỉ biết có cho đi.”

Một khách sạn ở Prahran được mang tên Cullen hồi 2009.
 
Quả thực, Cullen là một nghệ sĩ “nhiều màu sắc” và gây tranh cãi. Ông dùng một phong cách ấn tượng để khảo sát mọi thứ, từ tội ác, đến nam tính, tới văn hóa cao bồi.

Sinh tại Sydney năm 1965, Cullen tốt nghiệp Viện Mỹ thuật Thành phố năm 1987 và nhận bằng cao học mỹ thuật của trường Đại học New South Wales năm 1999. Năm 2002, ông là đại diện của Úc tại Biennale de São Paulo lần thứ 25.

Hồi còn học trong trường, Cullen gây tai tiếng vì đeo một cái đầu heo đã thối vào mắt cá chân. Sau này, ông còn làm mọi người không hiểu nổi khi kết hợp với tội phạm sát nhân hàng loạt Mark ”Chopper” Read để làm cuốn sách thiếu nhi, Hooky the Cripple. Tên tội phạm này còn là chủ đề của bài thi giải Archibald 2002 của Cullen.

Năm 2000, Cullen nổi tiếng với cái gọi là “nghệ sĩ nhem nhuốc” khi lên nhận giải Archibald với bức chân dung vẽ diễn viên David Wenham.

Adam Cullen và chân dung được giải Archibald vẽ David Wenham hồi năm 2000. Ảnh: Barry Chapman

 

Những người quen ông nói ông có một nụ cười trìu mến, nhưng thường thì ông nói những chuyện đen tối và dơ dáy.
 
Trong một cuộc phỏng vấn, ông mô tả hạnh phúc chỉ là “một sự lừa mị được tạo ra trên TV” và thế giới là một nơi “sai bét”.
 
Ông luôn tò mò về cái chết của chính mình, và nói chết có lẽ “là một thứ khuây khỏa về mặt ý niệm” (conceptual relief).

Khi còn sống, tranh của Cullen đã được săn lùng nhiều. Rất có thể vài năm nữa, trên thị trường tranh thế giới sẽ có những cơn sốt mang tên Cullen.

Một số tác phẩm của Adam Cullen:

Kelly và ngựa Steele của sỹ quan

 

Anything I say or I do, 2011

 

Bongos

 

Unforgiven, 2011

 

Mega Fauna, 2011

 

Coffin Crawler Rip

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả