Ở Đâu - Làm Gì

12. 8: MIỀN KÝ ỨC 10. 08. 12 - 4:53 pm

Thông tin từ N.S.A.F

 

.

MIỀN KÝ ỨC
Triển lãm tranh của họa sĩ MI JUNG PARK (Hive camp – Hàn Quốc)

Khai mạc: 17h00 Chủ nhật ngày 12. 8. 2012
Tại: New Space Art Gallery (28 Phạm Ngũ Lão, TP. Huế)
Triển lãm sẽ diễn ra cho đến hết ngày 17. 8. 2012

Đơn vị tổ chức:
Trung tâm văn hóa Phương Nam
– New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)
– Hive Camp

 

Mặc dù thời gian cứ liên tục trôi đi như chiếc đồng hồ tích tắc luôn giao nhau tại một điểm nhất định trong ngày. Cũng chính vì điều này, chúng ta thường khó nhận ra sự thay đổi cho đến khi những cột mốc hay biến cố nào đó xảy ra. Trong cuộc sống của riêng tôi, tôi luôn cho rằng việc để hết tâm trí vào những ký ức bất chợt và những lý do mà chúng đã đến, thực sự rất quan trọng. Ký ức thì thường thay đổi theo thời gian. Trong nghệ thuật, tôi cố gắng nắm bắt những hình ảnh và đối tượng trước khi chúng mờ dần vào lãng quên.

Trong những bức tranh của tôi, tôi cố gắng tái hiện chiều ẩn của thời gian. Chiều ẩn có thể hiểu rằng nó tồn tại trong cách chúng ta cảm nhận, cách chúng ta nhận thức như thế nào về những điều thay đổi này. Những khoảnh khắc kỳ diệu này xảy ra hàng ngày với tôi và cũng chính điều này là nguồn cảm hứng trong nghệ thuật của mình.

Tôi đã được tiếp cận với rất nhiều tuyệt tác nghệ thuật, cũng như những con người tuyệt vời trên thế giới qua những chuyến đi đến nước Mỹ, miền tây và miền đông Châu Âu, cùng với một số nước Châu Á. Càng đi, tôi càng nhận thấy rằng, nghệ thuật chính là cuộc đời tôi.

Tôi cố gắng miêu tả những cảm xúc mãnh liệt của con người trong cuộc sống hàng ngày. Người, cảnh vật hay những đối tượng họ tồn tại như trong những bức tranh ở một khoảnh khắc rất ngắn. Thông thường, những bức tranh của tôi chỉ thể hiện cùng một người ngồi vào cùng một cái bàn. Chỉ khác là nhân vật đó ngồi ở những chiếc ghế khác nhau và ở những thời gian khác nhau.

Điều này, tôi mong muốn thể hiện rằng sự kết hợp tình cờ của con người và sự vật đã tạo ra khoảng không gian đôi, dường như không hề giống nhau và trừu tượng. Nhưng với mục đích để kích thích tư duy và khám phá sâu sắc hơn nữa chiều ẩn của thời gian.

 

Ý kiến - Thảo luận

21:20 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"... chiếc đồng hồ tích tắc luôn giao nhau tại một điểm nhất định trong ngày..."
Chiếc đồng hồ zao nhau là zao với ai? Zao cái zì? Lí-bí ghê gớm !
...xem tiếp
21:20 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"... chiếc đồng hồ tích tắc luôn giao nhau tại một điểm nhất định trong ngày..."
Chiếc đồng hồ zao nhau là zao với ai? Zao cái zì? Lí-bí ghê gớm ! 
17:18 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Điều này, tôi mong muốn thể hiện rằng..."

Người Hàn có lối hành văn lạ nhề ?
...xem tiếp
17:18 Friday,10.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Điều này, tôi mong muốn thể hiện rằng..."

Người Hàn có lối hành văn lạ nhề ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả