Tạp hóa - Xã hội

Đọc báo giữa tháng 8. 2012 19. 08. 12 - 10:22 pm

Soi tổng hợp

Xin chia thành hai mảng. Đầu tiên là một số hoạt động của “các cụ” nhé…

1.
Triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra từ cách đây 1 tuần. Không rõ ai được giải nhất, nhì, ba… Có bạn nào ở Đồng bằng sông Cửu Long nắm thông tin không ạ?

Ảnh từ báo Văn Hóa, bé quá nên chỉ có tính minh họa

2.
Trong khi đó, Triển lãm mỹ thuật khu vực VI (TP.HCM) lần thứ XVII năm 2012 cũng đã diễn ra từ ngày 8-14.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm quan trọng thế này mà sao không thấy các báo lớn đưa bài chi tiết nhỉ? Công tác truyền thông của Hội Mỹ thuật Việt Nam (đơn vị tổ chức) coi bộ không được tốt?

Tác phẩm của Đỗ Thế Thịnh, đoạt giải tác giả trẻ. Ảnh từ TTVH

3.
Các bạn nào thích chụp ảnh mỹ miều thì lưu ý cuộc thi “Sen trong đời sống văn hoá Việt”. Hạn chót nhận tác phẩm là 30. 10. 2012. Mục đích của cuộc thi là “lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của loài hoa vốn là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh cao, hiện thân cho tính cách, lối sống và tâm hồn Việt Nam”. Trong lúc đất nước như một cơ thể đang tuổi lớn, thay đổi đến chóng mặt, có bao nhiêu thứ cần ghi lại, thì nhiếp ảnh Việt vẫn chỉ thích lưu giữ những thứ “tĩnh” thế này thì có đáng gọi là “phản động” không đây?

*
… Và các hoạt động ngoài “các cụ”:

4.
Bạn nào ở Sài Gòn, có lảo đảo đi ngang Đồng Khởi thì lên tiền sảnh của Nhà hát Thành phố xem triển lãm ảnh “Nụ cười con nít” của đạo diễn Đoàn Khoa nhé. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh.

5.
Vietnamnet có bài này rất hay: “Bảo tàng tuyệt đẹp, ‘chưa nổi tiếng’ tại Việt Nam” nhưng đọc xong tức anh ách vì phóng viên chẳng cung cấp số điện thoại cũng như lịch mở cửa…, tức những thông tin hữu dụng cho người xem. Hai số điện thoại mà tổng đài 1080 Vũng Tàu cung cấp là (064) 3850352 – 3511223 thì đều đã khóa. Lịch mở cửa mà tổng đài cung cấp là 9h – 18h tất cả các ngày trong tuần. Tuy nhiên cũng hơi run, nhỡ đâu chạy đến Vũng Tàu xong trúng ngày bảo tàng đóng cửa (xịt thuốc muỗi chẳng hạn) thì sao? Có bạn nào ở Vũng Tàu điều tra giúp số liên lạc được không?

6.
Thích nhất là Dân Trí dạo này có bài tường thuật triển lãm trong nước, như tuần rồi là bài Triển lãm Virus của họa sỹ trẻ Đức Phương. Càng có nhiều sân truyền thông quảng bá cho họa sĩ ta càng tốt. Mơ ước bây giờ là có một kênh nào để họa sĩ có thể bán tranh trên đó…

7.
Dân Trí cũng có nhiều bài về mỹ thuật thế giới, thiên về các tác phẩm ly kỳ. Như bài Điêu khắc bằng giấy báo, hay bài Những tác phẩm điêu khắc kỳ quái nhất, các bạn nên xem.

Điêu khắc bằng giấy báo – Ảnh từ Dân Trí

8.
Trong khi đó, buồn nhất là trang Mỹ thuật của Sài Gòn Tiếp Thị dạo này không nhúc nhích, dừng chết đứng ở bài về Bụi của Phương Linh. Sao vậy cà?

9.
Nhưng dành hẳn một bài viết cho họa sĩ có lẽ vẫn chỉ Thể Thao & Văn Hóa là làm được. Tuần qua là bài Họa sĩ Lê Triều Điển: Màu châu thổ chảy trong huyết quản  nhân triển lãm “Ký ức gọi về” của ông

“Ký ức phù sa”, tranh Lê Triều Điển. Ảnh từ TTVH

10.
Và cũng trên TT&VH có bài Họa sĩ LEO: TT&VH đẳng cấp như… Federer. Bạn Phương họa sĩ này ngày trước hay vẽ cho sách Nhã Nam, có nhiều quyển rất đẹp (“Bác Fyodor, con chó và con mèo” chẳng hạn). Trong bài, Leo có nhắc tới “cái tật đáng ghét” của anh là lười, phải giục mãi mới có tranh. Cái này là Soi biết rõ nhé…

Leo do Còm vẽ. Ảnh từ TTVH

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả