Thiết kế

Những thiết kế lạ lùng tại Hội chợ
Quà tặng Quốc tế 2012 01. 09. 12 - 12:29 pm

Hoàng Lan dịch

Công ty Alessi

Cái vật hình tam giác với 3 khối tròn và 3 đường thẳng này có thể trông giống một mô hình phân tử trong một lớp hóa học (cấu tạo phân tử CO2 hay chất gì đó chăng?). Nhưng không phải đâu, đây là một kiểu ly mới để đựng trứng luộc. Nhà thiết kế gia dụng Christian Ghion đã tỉ mỉ tưởng tượng lại món chính của một bữa ăn sáng lịch sự cùng bếp trưởng Pierre Gagnaire lừng danh, và ông Pierre còn đính kèm một cuốn sách ghi công thức (làm trứng?) cho những ai mua sản phẩm này (hy vọng rằng ít nhất bạn cũng đã biết nấu nước sôi).

 

Công ty Alessi

Đây là chú hề Fatman, sản phẩm của bậc thầy thiết kế người Hà Lan Marcel Wanders. Chú có nhiều màu sắc, có hình tròn, làm bằng thép. Khi mở chú hề này ra bạn sẽ có một khay để bánh hai tầng. Câu hỏi ở đây là, liệu cái tên (Fatman – Ông mập) là tên của sản phẩm, hay ý chỉ người sử dụng? (ăn nhiều bánh nên mập).

 

Công ty Design House Stockholm

Những vật trông như những cái xương đòn (hay cái kẹp quần áo?) và đầy tính điêu khắc ngoại cỡ này chính là muỗng trộn xa-lát.

 

Công ty Design House Stockholm

Nếu bạn nhận món đồ này trong trạng thái: nằm gọn trong một gói dẹp lép với các mảnh ghép rời rạc, bạn sẽ không nhận ra rằng đây chính là chiếc ghế bập bênh do Fredrik Färg thiết kế – một kiểu biến tấu hiện đại nhưng tao nhã dựa trên các chiếc ghế bập bênh cổ điển, làm từ chất liệu da (màu be) và gỗ sơn mài đen (chắc bạn tưởng cái ghế này làm từ kim loại phải không?). Kỳ diệu làm sao, bạn không cần dùng đinh vít, then cài, hay đinh để đóng nó thành ghế. Những mảnh ghép đã được cắt để khi ráp lại sẽ vừa khít với nhau, và chiếc ghế sẽ luôn vững vàng như vậy nhờ một cái móc duy nhất.

 

Công ty Born in Sweden

Một biến tấu khá là kỳ lạ và bạo lực: công ty Born in Sweden sáng chế ra cây đập ruồi có hình cánh ruồi.

 

Công ty Born in Sweden

Thể theo hình dạng của chiếc bình chữa cháy, cách điệu một chút với màu sắc và kiểu hình học cơ bản, đúng kiểu những năm 70s, Born in Sweden cho ra lò những chiếc bình tưới cây mà nếu chỉ nhìn thôi thì bạn sẽ không bao giờ biết được rằng chúng là cái gì.

 

Công ty Invotis Orange

Chiếc xe hơi màu xanh neon thực tế chính là lớp vỏ “ngụy trang” của một hộp đựng thức ăn. Nghĩ lại thì thấy hộp thức ăn hình rô-bốt Transformer mà mình đem vào lớp hồi tiểu học trông thật chán khi so với cái này.

 

Công ty Invotis Orange

Mấy con thỏ trông khá rùng rợn này chính là các cặp muỗng trộn xa-lát, nhưng cái vẻ mặt gian ác của chúng sẽ làm bạn nhớ tới nhân vật Frank trong phim “Donnie Darko” hơn là con thỏ thân thiện Bugs Bunny. Dù rằng những người làm ra nghĩ là họ đang cố khuyến khích trẻ em ăn rau, nhưng có khả năng họ sẽ khiến chúng sợ đến nỗi sẽ không bao giờ dám tiến lại gần bàn ăn nữa.

 

Công ty Invotis Orange

Nếu không nhờ điếu thuốc lá làm “đạo cụ” chỉ đường, chúng tôi sẽ chẳng thể nào đoán rổi rằng đây là những cái gạt tàn thuốc.

 

Công ty Saikai

Saikai – công ty bán sỉ các loại đồ dùng của Nhật tại Los Angeles – đã nương theo hình dáng của những chú rùa để sáng tạo nên một dụng cụ bào phó-mát thân thiện với người dùng (các loại dụng cụ bào phó-mát thường hay khiến người bào chảy máu nếu không để ý).

 

Công ty SaiKai

Treo mấy thứ này trong nhà bếp thì hóa ra lại đẹp hơn trong ga-ra để xe. Những món trông giống búa kềm này thực chất là đồ mở nắp chai.

 

Nhà thiết kế Jonathan Adler đã thiết kế nên hai lọ đựng muối và tiêu, với râu và môi lấy cảm hứng từ Dalí và Gala. Chúng trông giống những tác phẩm điêu khắc trừu tượng có hình củ hành. Và để làm lung lay cái khái niệm hôn nhân dị tính, cặp muối/tiêu không nhất thiết phải là Mr (ông) + Mrs (bà); giống như cuộc sống thực, cặp muối/tiêu Mr + Mr và Mrs + Mrs cũng được bày bán.

 

Cũng nhà thiết kế Jonathan Adler: chiếc tay-giả-làm-súng tuyệt vời này chính là đồ khui rượu.

 

Công ty Suck UK

Suck UK – công ty đặt tại Anh chuyên cung cấp những sản phẩm kỳ cục theo kiểu bất cần đời, đã dùng những tấm bưu thiếp rồi biến chúng thành thứ dễ cưng nựng hơn gấp ngàn lần các bưu thiếp thường. Hay là dùng gấu bông và biến nó thành bưu thiếp nhỉ? Gì thì gì, sau một vài con tem và vài ngày vận chuyển bưu điện, người bạn tâm thư của bạn sẽ nhận được lời nhắn rất “ôm ấp” ở trước cửa nhà.

 

Công ty Suck UK

Đồng hồ hình cặp mắt tròn xoe của Suck UK là món mà chúng tôi thích nhất, thuộc loại “vật chỉ giờ mà không ai hiểu nổi”. Giỏi lắm thì chúng tôi chỉ đoán được rằng cái đồng hồ (trong ảnh) đang chỉ “9 giờ rưỡi” hoặc “10 giờ kém 15 phút”.

 

Công ty Black + Blum

Với chiếc bình thủy tinh có thiết kế hợp lý, đưa mọi thứ nằm đúng chỗ, bạn chỉ việc thả khúc than này vào chai là nó sẽ lọc nước giùm bạn – một hệ thống lọc nước đơn giản nhất thế giới, rũ bỏ được cái đồ lọc bằng nhựa lằng nhằng mà Birta (một trong những công ty sản xuất đồ lọc nước hàng đầu thế giới) hay dùng. Thật sự mà nói, vị giác của bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt. Đến khi khúc than bắt đầu hết tác dụng, bạn có thể quăng nó vào tủ lạnh, nó sẽ trở thành một vật khử mùi rất tốt.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tranh chưa khô đâu (cãi chưa xong đâu!)

Roberta Smith – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả