Điện ảnh

Phim chiếu rạp: Điều kỳ diệu của Timothy Green 30. 08. 12 - 3:19 pm

Pha Lê tổng hợp

Poster phim “Timothy và mảnh đời kỳ lạ”

 

Vốn là một đứa thích ngủ nướng, nhưng bỗng dưng một buổi sáng, tôi chăm chỉ thức dậy sớm, tắm rửa, mặc quần áo. Gặp bồ chăng? Không phải, tôi nghe tin bộ phim “The odd life of Timothy Green” (Timothy và mảnh đời kỳ lạ) công chiếu tại Việt Nam, thế là tôi chạy như bay đến rạp.

Tôi đã không thất vọng.

Đây là một bộ phim gia đình mang nhiều yếu tố kỳ bí. Cái hay là đạo diễn không hề cố giải thích những điều kỳ bí đó mà phim vẫn trở thành một tác phẩm tràn đầy ý nghĩa, khiến trẻ em và người lớn sẽ không thể nào quên. Mọi chuyện bắt đầu từ thị trấn nhỏ Stanleyville, ở North Carolina; đôi vợ chồng Cindy (Jennifer Garner đóng) và Jim Green (Joel Edgerton đóng) tìm mọi cách để có một mụn con, họ cầu cạnh bệnh viện, bác sĩ, nhưng tất cả đều bó tay chào thua. Buồn rầu, họ về nhà lôi rượu ra uống; và để an ủi bản thân, họ lôi giấy viết ra những đặc điểm, tính cách mà họ mong rằng đứa con của họ sẽ có, rồi vợ chồng Green cất những mảnh giấy này vào một chiếc hộp gỗ và đem chôn sau vườn.

Vợ chồng Green viết về đứa con trong mơ.

Giống truyện Thánh Gióng hay Sọ Dừa của Việt Nam – kể về những ông bố bà mẹ hiếm muộn vô tình có con một cách thần kỳ – Cindy và Jim cũng có con một cách thần kỳ: từ vị trí hai vợ chồng chôn chiếc hộp gỗ, một cậu bé độ 10 tuổi “chào đời”. Đấy chính là bé Timothy Green, và từ đó, bé sống cùng “bố” và “mẹ” của mình tại Stanleyville.

Timothy lúc mới “chào đời” và mẹ Cindy.

Cậu bé từ đâu mà ra? Không ai biết hết, cả Cindy lẫn Jim cũng rất lúng túng. Nhưng thực sự thì có ai dám nói rằng mình biết phải làm gì và chuẩn bị đầy đủ khi có con chưa? Mỗi đứa trẻ đều là một sự bất ngờ và những bậc cha mẹ có trách nhiệm sẽ không tránh khỏi lúng túng bỡ ngỡ trong thời gian đầu. Thoắt một cái, chúng ta có con, và thoắt một cái, chúng lớn . Các bạn có thể cho rằng việc một đứa bé bỗng dưng “mọc” lên từ đâu đó là điều vô lý, chứ tôi thì thấy nó chả vô lý chút nào.

Cindy và Jim giới thiệu Timothy với mọi người

Bộ phim thật nhẹ nhàng nhưng sâu sắc với những tình huống giản dị: Timothy đi dự tiệc sinh nhật, Timothy học đá bóng, Timothy làm quen với cô bạn gái mà cậu thích, Timothy bị bắt nạt ở trường… từ từ chúng ta nhận ra rằng, khi làm bố làm mẹ, chuyện buồn vặt vãnh cũng có thể trở thành bi kịch, và niềm vui nhỏ cũng chứa nhiều sự kỳ diệu. Timothy có hoàn hảo không? Bé có đủ những yếu tố mà vợ chồng Green mơ ước; tuy nhiên, những gì các ông bố bà mẹ mơ ước thường không giống với những gì xảy ra trong thực tế, vì thực tế chẳng bao giờ đơn giản vậy. Cái kiểu ảo tưởng này, bậc phụ huynh nào cũng có một chút; điều quan trọng là: chúng ta sử xự với con cái ra sao khi điều chúng ta mong mỏi không phải là điều chúng ta có được? Tôi không thể tiết lộ với mọi người rằng cặp vợ chồng Green đã làm gì, nhưng tôi dám chắc một điều: nếu chúng ta học tập vợ chồng Green, thì dù chúng ta có mắc sai lầm khi làm bố mẹ, chúng ta vẫn sẽ trở thành các phụ huynh tốt.

Tim vui đùa với cô bé mà cậu thích

 

Gia đình Green vui vẻ, hạnh phúc

Cái hay của phim không chỉ dừng ở đấy, điều tuyệt vời nhất là: phim chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải biết chấp nhận con cái của mình và cùng nó đối mặt với xã hội. Vợ chồng Green chạm phải một vấn đề nhức nhối: con mình hơi kỳ cục, hoàn cảnh ra đời của bé thuộc dạng “bất bình thường”, bé có những cư xử là lạ không giống ai, cơ thể của bé có một vài khuyết điểm khi đem so với bạn bè cùng trang lứa. Nói chung, Timothy rất kỳ lạ, Timothy “không giống như người ta”. Mới đầu, Cindy và Jim muốn giấu nhẹm những khuyết điểm của con mình vì họ không muốn bé bị trêu cười; nhưng sau đó, họ băn khoăn vì họ cảm thấy rằng đối xử với con như vậy là không tốt. Cindy và Jim phải học cách tự hào về Timothy, dù rằng bé hơi khác người một chút. Chúng ta – với tư cách người xem – theo dõi hành trình gian nan của Cindy và Jim, và từ đó chúng ta cũng học được nhiều thứ. Đúng, vợ chồng Green không hoàn hảo, nhưng họ thật tuyệt vời, thật xứng đáng, họ hơn khối những ông bố bà mẹ mồm miệng nói thương con nhưng đầu óc thì để ở tận đâu, không chịu nhìn ra bản chất của con, không chấp nhận được những cái khác biệt của con mình.

“Timothy – mảnh đời kỳ lạ” là một tác phẩm đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng cảm động và có nhiều ý nghĩa. Phim do Peter Hedges đạo diễn và có sự góp mặp của nhiều diễn viên giỏi; tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình không cần quảng cáo về đạo diễn hay diễn viên gì ở đây, bản thân bộ phim rất có sức hút và rất hay, nó không cần dựa vào những tên tuổi này kia; giống như bé Timothy, bộ phim thật diệu kỳ, thật đặc biệt, thật khác thường. Những ai đang làm bố mẹ, muốn làm bố mẹ, hãy vào rạp xem phim. Những ai say mê điện ảnh, muốn xem một tác phẩm giàu ý nghĩa thì cũng không nên ngồi trước màn hình vi tính nữa, xách xe ra rạp mua vé thôi! Chỉ có một số hãng là nhập phim này về, nhanh lên kẻo muộn.

*

Lịch chiếu (chưa thông báo lịch chiếu tiếp)

Hà Nội

Vincom City Towers (Tầng 6, Tòa nhà Vincom City Towers, 191 đường Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng) đến 5. 9
Pico Mall (229 Tây Sơn, Q. Đống Đa) đến 5. 9
Platinum cineplex (Tầng 4, Tòa nhà The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm) đến 5. 9

 

Tp.HCM

Hùng Vương Plaza (126 Hùng Vương, Quận 5) đến 2. 9
CT Plaza (60A Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình) đến 6. 9
Parkson Paragon (Tầng 5, toà nhà Parkson Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Q.7) đến 5. 9
Crescent Mall (Lầu 5, Crescent Mall, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Quận 7) đến 5. 9
BHD (Lầu 4, Siêu Thị Maximart 3/2, 3-3C Đường 3/2, Q.10) đến 3. 9

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả