Tin tức

Tin-ảnh: Bút cũ, cúp cũ, chìa khóa cũ, ước mơ không bao giờ cũ 02. 09. 12 - 11:38 am

Soi tổng hợp

KABUL – Trong một buổi lễ tại dinh tổng thống ở Kabul hôm 27. 8. 2012, tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trưng ra một cái hộp đựng một cây bút của cựu hoàng Shah Amanullah Khan – người từng cai trị đất nước này từ 1919 tới 1929. Cây bút này sẽ được chuyển cho Bảo tàng Quốc gia Afghan. Ảnh: Ahmad Massoud

   

ATHENS – Một chiếc cúp bạc tại kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên, diễn ra tại Athens năm 1896, do vận động viên marathon Spyros Louis đoạt được, hiện đang trưng bày tại bảo tàng Acropolis hôm 27. 8. 2012. Chiếc cúp này mới được con cháu của vận động viên đem bán tại một cuộc đấu giá ở London. Một tổ chức tư nhân Hy Lạp đã mua lại. Ảnh: Petros Giannakouris

 

LONDON – Bức ảnh này do tổ chức Madame Tussauds công bố ở London hôm 28. 8. 2012. Trong ảnh, điêu khắc gia Jim Kempton đang nặn tượng đất sét cầu thủ ngôi sao Lionel Messi. Tượng đất sét này chỉ là giai đoạn đầu tiên của quá trình làm tượng sáp. Một khi hoàn tất, tượng sáp của Messi sẽ diễn tả anh trong màu áo của CLB Barcelona mà anh đang đá, trong tư thế ghi bàn “đặc sản” của anh.

  

BETHLEHEM – Tại trại tị nạn Aida ở bờ Tây, gần Bethlehem, người Palestine bày một chiếc chìa khóa khổng lồ, có tên “Chìa khóa của Trở về”, từng được bày tại Berlin Biennale lần thứ Bảy hồi tháng Ba 2012. Chiếc khóa này biểu tượng cho điều mà dân Palestine gọi là “quyền trở về” – về với những gì họ đã bị bước mất trong cuộc chiến 1948, khi những người Anh cuối cùng rút khỏi mảnh đất Palestine, để những người Do Thái tại đây tách ra thành lập nhà nước Israel. Ảnh: Nasser Shiyoukhi

 

MEXICO CITY – Trong một bức ảnh chụp ngày 28. 8. 2012, một người đàn ông mang một bức tượng lớn của thánh Jude – thánh của những hoàn cảnh thất vọng (đừng nhầm thánh này với Judas nhé) trên tàu điện ngầm. Cứ đến ngày 28. 8 hàng năm, những người yêu mến thánh Jude lại hành hương đến nhà thờ Saint Jude Thaddaeus, trong khi ngày lễ kính mừng chính thức của ngài là tận 28. 10. Ảnh: Eduardo Verdugo

 

MOSCOW – Ảnh chụp sảnh lớn của khách sạn Metropol ở Moscow, Nga, hôm 30. 8. 2012. Suốt một thế kỷ qua, khách sạn này đã chứng kiến những thái cực trong đời sống Nga, từ thời cách mạng khắc khổ đến lúc giàu xổi trọc phú. Hôm 30. 8 vừa rồi, khách sạn đã được đem bán với giá 275 triệu đô là, hơi cao hơn một chút với giá khởi đầu là 272 triệu, trong một phiên đấu giá do chính quyền Moscow tổ chức, nằm trong kế hoạch tư nhân hóa các tài sản quốc gia. Người mua là Azimut, một trùm hệ thống khách sạn lớn của Nga, lâu nay vẫn thuê Metropol của thành phố Moscow. Ảnh: Ivan Sekretarev

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả