Kiến trúc

Một mái vàng cho Louvre 24. 09. 12 - 7:53 am

Juliette Soulez - Hoàng Lan dịch

 

PARIS – Quả thật là ấn tượng, mái vòm kính màu vàng trải dài trên khu sân Visconti của bảo tàng Louvre trông như một đụn cát lớn. Kiến trúc sư Mario Bellini và Rudy Ricciotti đã tìm thấy nhiều phép ẩn dụ để đưa vào mái vòm của khu trưng bày mới tại Lourve có tên: Nghệ thuật Islam. Khu trưng bày cũng vừa mở cửa đón du khách. Nó trông giống cánh chuồn chuồn? tấm thảm bay? hay mạng che mặt đây? Chiếc vòm làm từ 2350 mảnh kính hình tam giác và 8000 ống siêu nhẹ. Với hai bên rìa thông thoáng rộng mở, người xem sẽ cảm thấy mái vòm này không nặng mấy, nhưng thực chất thì nó nặng đến 150 tấn, và cần tới 8 cột trụ để chống, mỗi cột có đường kính 30.4 cm.

Nhìn từ trên cao cánh mới của khu nghệ thuật Hồi giáo

 

Nhìn phần thêm vào từ góc Visconti

 

Với bề mặt rộng đến 46.000 m2, chiếc mái vòm ngốn hết 98 triệu Euro và 4 năm xây dựng. Nhóm công nhân phải đào sâu 12 mét; trong khi công nhân đào thì hai kiến trúc sư vừa ôm tim hồi hộp vừa căng mắt chờ xem bề mặt của bảo tàng có… sụp vì rung động hay không. Đây không chỉ là một thách thức kiến trúc, mà còn là một thách thức cho tính hợp lý trong sự sắp đặt khu vực trưng bày của bảo tàng; vì mái vòm Nghệ thuật Islam này sẽ bao gồm các hiện vật (của hơn 12 thế kỷ) từ Syria, Tây Ban Nha, Ấn Độ, và có cả Andalusia, Ottoman (đế chế cũ của Thổ Nhĩ Kỳ), Perisan (Ba Tư), rồi hiện vật từ nền văn hóa Mameluk (của các chiến binh Mamluk, tại Baghdad).

Không gian triển lãm tầng trệt

 

Khu triển lãm tầng trệt

 

Tầng ngầm cũng để triển lãm

 

Mời các bạn xem một số hình ảnh trong ngày khai trương. (Các bạn bấm vào hình để xem bản lớn hơn):

Những gương mặt đi tham quan khu Nghệ thuật Islam mới mở tại bảo tàng Louvre Paris: Tổng thống Pháp Francois Hollande, thứ hai bên trái; và bạn đời Valerie Trierweiler (không đám cưới, chỉ có ở chung) áo trắng; bên trái là giám đốc của Louvre, ông Henri Loyrette; Sophie Makariou – trưởng Ban Nghệt thuật Islam – đứng giữa, phía sau Hollande. Ảnh: Gonzalo Fuentes, Pool.

 

Tổng thống Pháp Francois Hollande chăm chú nghe bà Sophie Makariou giới thiệu về các tác phẩm khi ông tham quan các gallery tại Khu Nghệ thuật Islam. Ảnh: Gonzalo Fuentes, Pool.

 

Bà Sophie Makariou trả lời câu hỏi của cánh báo chí trong một cuộc phỏng vấn với tờ Associated Press.

 

Một phóng viên chụp lại bức tường dát gốm họa tiết mang đậm phong cách Islam tạl Louvre. Khu trưng bày mái vòm hình cánh chuồn chuồn (hay thảm bay) là công trình có quy mô lớn nhất của bảo tàng kể từ khi khối kim tự tháp bằng kính ra mắt cách đây hơn 20 năm. Ảnh: Remy de la Mauviniere.

 

Tượng đồng có niên đại thế kỷ thứ 1 trước Công Nguyên về thần Bes – thần bảo trợ gia đình của người Ai Cập.

 

Người xem đi ngang qua một tác phẩm Mosaics (khảm các loại đá nhiều màu thành tranh trên tường hoặc sàn) của khu trưng bày mới.

 

Các phóng viên ngắm bức Mosaics lấy từ đền thờ Hồi giáo Damascus.

 

Ông phóng viên đang đọc chú thích (là một bài thơ Thổ Nhĩ Kỳ – giống như Việt Nam đề ca dao trống cơm để chú thích cho hiện vật trống cơm) tại Louvre.

 

Một phóng viên khác thì ngắm các họa tiết trên gạch gốm dát tường mang đậm phong cách Islam.

 

Ý kiến - Thảo luận

17:19 Thursday,4.10.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn "anh". Lỗi "thăm quan" là đã được bạn Hoàng Nguyên Vũ nhắc nhở nhiều lần mà Soi vẫn cứ mắc. Đã sửa lại trong bài rồi bạn "anh" nhé.
...xem tiếp
17:19 Thursday,4.10.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn bạn "anh". Lỗi "thăm quan" là đã được bạn Hoàng Nguyên Vũ nhắc nhở nhiều lần mà Soi vẫn cứ mắc. Đã sửa lại trong bài rồi bạn "anh" nhé. 
16:23 Thursday,4.10.2012 Đăng bởi:  anh
Cám ơn, bài rất thú vị.
Xin sửa "thăm quan" thành "tham quan" hoặc "thăm".

...xem tiếp
16:23 Thursday,4.10.2012 Đăng bởi:  anh
Cám ơn, bài rất thú vị.
Xin sửa "thăm quan" thành "tham quan" hoặc "thăm".
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi xam xám giữa copy và biến cải

Daniel Grant - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả