Nhiếp ảnh

Sói và gấu ở sau nhà – Amy Stein chụp động vật hoang dã ở những nơi không hoang dã 18. 12. 12 - 6:56 am

Soi P dịch

Nếu bạn sống ở vùng quê, hay tại thành phố trước thời kỳ hiện đại hóa, thì những tấm ảnh của Amy Stein sẽ gợi lại nhiều cảm giác, ký ức đẹp. Amy chụp những con vật hoang dã trong môi trường sống xô bồ của loài người; những tấm ảnh này sẽ gợi cho chúng ta nhớ lại sự hồ hởi mà ta cảm thấy khi bắt gặp những món quà nhỏ của tự nhiên ở ngay sân sau nhà hoặc trong khu phố nhiều cây cối.

Lần theo những câu chuyện về các cuộc chạm trán với thú hoang của người dân tại thị trấn Matamoras, Pennysylvania, Amy thực hiện series ảnh và xuất bản chúng dưới tên gọi “Thuần hóa” (Domesticated). Cô viết “Với những hình ảnh này, tôi muốn khám phá mối quan hệ kỳ lạ chúng ta có với những gì ‘hoang dã’, và tìm hiểu xem làm thế nào mà lòng tham muốn phát triển của chúng ta đã dẫn đến sự thay đổi trong hành vi của loài vật cũng như loài người. Chúng ta luôn tìm kiếm mối liên kết cũng như sự tự do trong  thiên nhiên, thế nhưng chúng ta lại tìm cách thuần hóa thú hoang và kiểm soát những thứ hoang dã bằng nhiều cách.”

Và đây là lời kể của người dân thị trấn:

“Chúng (lũ sói) luôn lẻn tới vào mùa hè. Lúc nhá nhem tối bạn nghe thấy tiếng thùng rác đổ, và sáng ra thì bạn sẽ thấy rác bị bới và vứt đầy sân.”

 

“Đó là ngày nóng nhất của mùa hè và cháu đang học bơi. Trước khi trời tối, cháu phát hiện thấy một con gấu đang nhìn mình chằm chằm đằng sau hàng rào. Mẹ cháu nói khi thấy gấu thì phải đứng im không nhúc nhích.”

 

“Chúng tôi dừng xe bên vệ đường và chú nai này đứng chết trân khi thấy đèn pha.”

 

“Nhà kính rất xanh và ấm, nên chắc khi chú nai lẻn vào đây, chú nghĩ nhà kính là rừng nhiệt đới.”

 

“Đó là ngày lạnh nhất năm nên chỗ dừng xe để mua bánh hăm-bơ-gơ rất đông, tôi nhìn thấy một đám hải âu đánh nhau để giành ăn khoai tây chiên.”

 

“Buổi sáng đó tôi phát hiện ra một chú chim bị mắc kẹt vào lưới gôn tại sân bóng đá.”

 

“Tôi cố trồng hoa đỗ quyên nhưng tụi thỏ cứ lẻn tới ăn hết, tôi thử dùng vài cái bẫy nhưng lũ thỏ quá thông minh. Nên cuối cùng tôi phải dùng thuốc độc.”

 

“Sáng đó tôi gặp may và săn được một con gà tây.”

 

“Con sói đồng cỏ chạy đến cột đèn và tru lên, nó chạy tiếp tới cột điện khác và tiếp tục tru, cứ như thế cho đến khi nó chạy vào khu rừng gần đấy.”

 

Xem những hình này, bỗng dưng nhớ lại thời tìm thấy rắn và sóc hoang trong vườn, giờ mấy con đó gần như đã bị bắt vô quán nhậu.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Tuesday,18.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Whao, thì cũng kỳ lạ như câu chuyện phóng sinh thôi.
Tựu trung lại là một xã hội đạo đức giả.
...xem tiếp
10:16 Tuesday,18.12.2012 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Whao, thì cũng kỳ lạ như câu chuyện phóng sinh thôi.
Tựu trung lại là một xã hội đạo đức giả. 
9:59 Tuesday,18.12.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đợt tớ ở Boston, có một gia đình nai nằm chơi cạnh con suối ngay ngoài cửa sổ. Tớ tưởng tượng rằng nếu ở Việt Nam, hàng xóm láng giềng sẽ gọi điện loạn lên, tập hợp đủ người trong xóm rồi vây bắt cho bằng hết.
Tớ quen một cô bạn, cứ ngày rằm mồng một là ăn chay. Từ bi lắm. Có hôm 
...xem tiếp
9:59 Tuesday,18.12.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đợt tớ ở Boston, có một gia đình nai nằm chơi cạnh con suối ngay ngoài cửa sổ. Tớ tưởng tượng rằng nếu ở Việt Nam, hàng xóm láng giềng sẽ gọi điện loạn lên, tập hợp đủ người trong xóm rồi vây bắt cho bằng hết.
Tớ quen một cô bạn, cứ ngày rằm mồng một là ăn chay. Từ bi lắm. Có hôm không vào dịp ăn chay, tớ nghe cô ấy khoe, hôm qua em đi nhậu quán chim, ăn được mười con chim ngói nướng và một con cò. Người Việt thật là khó hiểu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả