Tin tức

Tin-ảnh: Nhân vật hay, tượng đài đẹp 03. 10. 12 - 4:05 pm

Phước An và Soi tổng hợp

MU – Những bức tượng Phật hư hại trong một ngôi chùa bị đốt ở Ramu thuộc vùng bờ biển Cox’s Bazar, Bangladesh, hôm Chủ nhật, 30. 9. 2012. Hàng ngàn người Hồi giáo ở Bangladesh, do nổi giận trước một bức ảnh báng bổ sách kinh Quran của đạo Hồi (đăng trên Facebook), đã đốt ít nhất 10 ngôi chùa Phật giáo, 40 căn nhà gần biên giới phía Nam với Miến Điện. Ảnh từ hãng AP.

 

Một công nhân đang xịt nước rửa bức tượng cố thủ tướng Mahatma Gandhi, một hôm trước ngày kỷ niệm sinh nhật ông (2. 10. 1869). Tượng nằm ở công viên Gandhi Park, vùng Bhubaneswar, miền Đông Ấn Độ. Gandhi được coi là vị Cha của Quốc gia, đã có công đưa Ấn Độ đến độc lập, thoát khỏi Anh quốc năm 1947. Ảnh AP, Biswaranjan Rout.

 

NEW YORK – Tàu khu trục mới nhất của Hải quân Mỹ, chiếc USS Michael Murphy, đang đi ngang tượng Thần Tự do khi tiến về cảng New York Harbor, hôm thứ Hai, 1. 10. 2012. Chiếc khu trục loại Arleigh-Burke này được đặt tên theo Michael Murphy, (1976 – 2005) là sĩ quan hải quân đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam nhận được Huân chương Danh dự – huân chương cao quý nhất của hải quân Mỹ, vì những công trạng lập được tại Afghanistan.

 

JERSEY CITY – Tàu khu trục USS Michael Murphy đi ngang qua bức tượng của Natan Rapoport, diễn tả một người lính bế một nạn nhân từ trại tập trung của Thế Chiến II. Tượng dựng tại công viên Liberty State, N.J. Chiếc tàu được đặt theo tên đại úy hải quân Michael Murphy, đội trưởng một đội trinh sát 4 người, thuộc lực lượng đặc nhiệm. Sau khi tử trận tại Afghanistan, ngoài chiếc khu trục này, tên của Michael Murphy còn được đặt cho một bưu điện, một công viên, một hồ bơi tập luyện (cho lính). Ảnh: AP, Julio Cortez.

 

NEW YORK – Một bức tượng của Theodore Roosevelt – tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ (mà dân Mỹ âu yếm gọi là Teddy), được gói lại một phần, trước khi mang tới lắp đặt tại bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ ở New York. Bảo tàng này sắp mở cửa lại khu tưởng niệm Theodore Roosevelt, chạy suốt hai tầng, sau ba năm trùng tu tốn 42.1 triệu USD. Ảnh AP, Bebeto Matthews.

 

Và đây là một câu chuyện để các nịnh thần nước Nam ta ngẫm nghĩ nhé: Theodore Roosevelt hay Teddy Roosevelt, khi ấy đã là Tổng thống, muốn đi săn gấu ở vùng Mississippi. Vì ông là Tổng thống, nên cuộc săn gấu ắt phải thành công mỹ mãn! Nhưng không, suốt ba ngày rong ruổi chẳng thấy con gấu nào. Chủ tịch tỉnh Mississippi (chắc thế) bèn cho người lùng một con gấu con, buộc nó vào cây, để Tổng thống thấy mà bắn. Nhưng Theodore Roosevelt từ chối thẳng, ai lại đi bắn một gấu con thế này; mà nó lại đang bị thương kìa, phải cho nó nằm nghỉ chứ!… Nhà hí họa chính trị Clifford Berryman nghe được câu chuyện, đã vẽ bức tranh mà bạn đang xem đây. Xúc động, một chủ cửa hàng là Morris Michtom đã nhờ vợ nhồi hai con gấu bông, đặt trong tủ kính và xin phép Tổng thống được gọi chúng là “Teddy’s bears”. Đó là xuất xứ của món đồ chơi mà ngày nay, cửa hàng đồ chơi kha khá nào cũng có bán, đến Mr. Bean cũng có một con!

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả