Bàn luận

Không có gì mới dưới ánh mặt trời,
kể cả ném mèo 07. 11. 12 - 10:55 am

Nguyễn Đình Đăng

Có thể xem đoạn clip ném mèo trong bài tại đây.
 
Nếu quả thực Jan Fabre “lấy cảm hứng” từ bức ảnh Dalí Atomicus do Halsman chụp thì Fabre vẫn còn thua Halsman.

Dali Atomicus

Thời Halsman chụp bức ảnh này (1948) chưa có photoshop nên ông đã phải chụp trực tiếp và phải tung mèo trong 5 tiếng đồng hồ với 28 lần chụp mới được bức như ý. Các đồ vật như giá vẽ, tranh được treo lên để tạo cảm giác lơ lửng. Mỗi lần Halsman đếm tới 4 thì Dalí phải nhẩy cẫng lên, còn ba trợ lý thì đồng loạt tung mèo, một người nữa hắt nước, còn vợ Halsman thì giơ cái ghế lên. Trong bản đã “tút” lại của bức ảnh, dây dợ đã được xóa đi. Bản tại link ở trên là bản chưa sửa, còn nguyên dây treo.

Trước Fabre chút xíu, một nghệ sĩ Hà Lan tên là Bart Jansen cũng đã biến mèo chết thành máy bay trực thăng vào tháng 3 – tháng 5 năm nay. Xem clip tại đây, và bài tại đây.

Con mèo này dã chết sau một tai nạn xe hơi, được Bart Jansen biến thành một chiếc trực thăng có điều khiển từ xa

Từ thế kỷ 10 trước CN, sách Truyền Đạo (Ecclesiastes) 1:9 đã viết:

Cái gì đã xảy ra sẽ lại xảy ra;
Cái gì đã được làm sẽ được làm lại;
Không có gì mới dưới ánh mặt trời.
 
Nhận định này đúng không chỉ riêng cho trường hợp của Jan Fabre.

 

*

Bài liên quan:

– Jan Fabre bị truy sát sau màn trình diễn ném mèo   
– Không có gì mới dưới ánh mặt trời, kể cả ném mèo

Ý kiến - Thảo luận

9:18 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
1) Tôi thực sự tò mò muốn biết "những họa sĩ Việt Nam" nào "tuy trót đời rồi mà vẫn cuỗm luôn phong cách của Dali" như bạn có nick là Hi đã khẳng định tới 2 cmt rồi mà vẫn chưa nêu được đích danh.
2) Tôi nghĩ bạn không nêu được bởi vì khi
...xem tiếp
9:18 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
1) Tôi thực sự tò mò muốn biết "những họa sĩ Việt Nam" nào "tuy trót đời rồi mà vẫn cuỗm luôn phong cách của Dali" như bạn có nick là Hi đã khẳng định tới 2 cmt rồi mà vẫn chưa nêu được đích danh.
2) Tôi nghĩ bạn không nêu được bởi vì khi bạn nói "cuỗm phong cách của Dalí" có nghĩa là bạn thật sự chưa hiểu gì về Dalí cũng như về hội hoạ nói chung. Nếu bạn là người thực sự cầu thị bạn nên đọc về Dalí, về phân tâm học của Freud, về siêu thực, và về hội hoạ, để hiểu rằng phong cách là thứ không thể bắt chước được. Dalí từng nói: "I am inimitable." có nghĩa là "Tôi là người không ai bắt chước được." Do đó, nếu thực sự có người nào "cuỗm được phong cách" của Dalí thì người đó đích thị phải là thiên tài. 
3) Bạn có một lòng thương hại bao la như vậy quả là điều đáng quý và hiếm hoi. Không biết lòng thương hại của bạn có phải lòng trắc ẩn không. Nếu phải thì bạn đã có 1/3 kho báu của một con người, đó là tính giản dị, lòng kiên nhẫn, và lòng trắc ẩn (theo Lão Tử). Chúc bạn một ngày mới đầy lòng trắc ẩn và hứng khởi.
  
3:10 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  Hi

Anh nói rất đúng, Dali ảnh hưởng những người đó nhưng khi nhìn tranh ông thì vẫn thấy một phong cách rất riêng, rất Dali. Còn có những họa sĩ Việt Nam tuy trót đời rồi mà vẫn cuỗm luôn phong cách của Dali... Tôi thì thấy buồn cườii và đáng thương cho nghệ sĩ đấy...


...xem tiếp
3:10 Thursday,8.11.2012 Đăng bởi:  Hi

Anh nói rất đúng, Dali ảnh hưởng những người đó nhưng khi nhìn tranh ông thì vẫn thấy một phong cách rất riêng, rất Dali. Còn có những họa sĩ Việt Nam tuy trót đời rồi mà vẫn cuỗm luôn phong cách của Dali... Tôi thì thấy buồn cườii và đáng thương cho nghệ sĩ đấy...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Luật của comment

RaumuongNoigian & SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả