Tin tức

Bạn sẽ thấy những gì vợ chồng tổng thống John F. Kennedy thấy, lần cuối 22. 11. 12 - 6:12 pm

Hoàng Lan tổng hợp

Tấm ảnh trên chụp ngày 22. 11. 1963, lấy từ kho lưu trữ của bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Amon Carter. Trong ảnh có hai bức tranh: “Swimming” (Bơi) của Thomas Eakins và “Lost in snow storm” (Lạc trong bão tuyết) của Charles M. Russell. Đây là hình chụp căn phòng Suite 850 tại Khách sạn Texas, thành phố Fort Worth. Năm tới, Bảo tàng Nghệ thuật Dallas sẽ tổ chức một buổi triển lãm những tác phẩm nghệ thuật có tại căn phòng Suite khách sạn mà cựu tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy từng nghỉ qua đêm trước khi John bị ám sát sáng hôm sau. Khách sạn Texas từng mượn các tác phẩm này từ các bảo tàng khác và từ những công dân nhiều thế lực của Fort Worth. Ảnh: AP/Byron Scott

 

OAK PARK, ILL – Vào sáng 22. 11. 1963, Tổng thống John F. Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy tỉnh giấc, nhận thấy trong căn phòng suite của họ tại khách sạn thành phố Fort Worth sao mà lắm tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đến thế – từ tranh của Vincent van Gogh đến tượng đồng của Pablo Picasso. Một nhóm các công dân nhiều thế lực của Fort Worth đã tập hợp lại trước chuyến thăm Texas định mệnh của nhà Kennedy vài ngày; họ gom các tác phẩm nghệ thuật thành một bộ sưu tập để trang trí cho căn phòng suite, biến căn phòng bình thường của khách sạn thành một phòng đặc biệt để đón Tổng thống.

Tổng thống Kennedy tại trung tâm thành phố Fort Worth

Năm tới, gần như tất cả các tác phẩm mà đôi vợ chồng Tổng thống từng chiêm ngưỡng trong những phút riêng tư cuối cùng trước khi Kennedy bị ám sát sẽ có mặt tại triển lãm do Bảo tàng Nghệ thuật Dallas tổ chức, nhằm tưởng nhớ 50 năm ngày mất của Kennedy. “Đây không phải là một câu chuyện về chết chóc, hay thù hận. Đây là câu chuyện về nghệ thuật và tình yêu, và tôi nghĩ nó thật phù hợp với nhà Kennedy. Triển lãm này kể về tình yêu của họ đối với nghệ thuật,” Oliver Meslay – đồng giám đốc của ban Giám tuyển tại bảo tàng Dallas (kiêm giám tuyển của buổi triển lãm), nói.

“Summer in the Park” của Maurice Prendergast – một bức sẽ có mặt trong triển lãm.

Còn theo lời của Scott Grant Barker – sử gia nghệ thuật của Texas và là người nghiên cứu các sự kiện liên quan đến Kennedy ở Texas, thì trước ngày Kennedy đến thăm thành phố, các tờ báo của Fort Worth đã có nhiều bài bàn chi tiết về công tác chuẩn bị mà dân chúng thực hiện để đón Tổng thống, trong đó có nhiều lời mô tả dành cho căn phòng suite 850 tuyệt mỹ tại khách sạn Texas. Scott cho biết, một nhà phê bình nghệ thuật địa phương quyết định rằng thành phố phải làm một cái gì đó để căn phòng suite tỏa sáng.

Một nhóm các công dân có thế lực của thành phố đã tìm đến nhiều bảo tàng và các bộ sưu tập riêng để gom lại cả thảy 12 bức tranh cộng với 4 tượng, trong đó gồm: bức sơn dầu Swimming (Bơi) của Thomas Eakins, tượng đồng Angry Owl (Con cú nổi giận) của Pablo Picasso, và bức sơn dầu Road with Peasant Shouldering a Spade (Con đường với người nông dân vác cái thuổng) của Vincent van Gogh”.

“Road with Peasant Shouldering a Spade” của Vincent van Gogh

Meslay nói, “Những công dân này làm được một việc đáng kinh ngạc, họ tập hợp lại một series các tác phẩm kinh điển.” Barker nói thêm rằng những tác phẩm này “về căn bản là do người đưa thư đi gom lại, hoặc chở bằng toa xe hàng, hoặc bằng các phương tiện khác.”

Nhà Kennedy rời Washington vào ngày 21. 11 để thăm 5 thành phố của bang Texas trong hai ngày. Barker nói rằng nhà Tổng thống đến Fort Worth muộn quá, nên phải đến sáng hôm sau họ mới để ý thấy các tác phẩm nghệ thuật trong phòng. Vợ chồng Kennedy sau đó gọi điện cho một trong số những “nhà tổ chức triển lãm”, cô Ruth Carter Stecebson – con gái của Amon G. Carter (nhà xuất bản huyền thoại kiêm nhà hoạt động từ thiện của Texas. Chính di chúc mà Amon Carter để lại đã giúp Texas xây dựng bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Amon Carter). Phu nhân Kennedy nói với cô Stevenson rằng bà không muốn rời khỏi “triển lãm” này tí nào. Còn theo lời ông Meslay, mấy tác phẩm trên không chỉ là tiêu biểu về gu nghệ thuật của năm 1963, mà còn cho thấy nền văn hóa giàu có của thành phố Forth Worth thời bấy giờ.
 
Ví dụ, Mesley kể, bức Swimming do Eakins vẽ năm 1885 (hiện nay là tài sản của Bảo tàng Amon Carter) là “một trong những bức tranh Mỹ quan trọng nhất của thế kỷ 19th.” Ông cũng nói thêm bộ sưu tập này còn khá “đa dạng”: từ tranh sơn dầu trên giấy của các nghệ sĩ biểu hiện trừu tượng – như Study for Accent Grave của Franz Kline, tranh lấy cảm hứng từ miền viễn Tây như Lost in a Snowstorm của Charles M. Russell, đến bức sơn dầu Summer Day in the Park của họa sĩ hậu-ấn tượng Maurice Prendergast. Triển lãm Khách sạn Texas: Triển lãm Nghệ thuật dành cho Tổng thống và bà Kennedy sẽ mở cửa tại Bảo tàng Nghệ thuật Dallas, từ 26. 5. 2013 đến 15. 9. 2013.

Swimming” (Bơi) của Thomas Eakins

Triển lãm sau đó sẽ dời đến Bảo tàng Amon Carter từ 12. 10. 2013 đến 12. 1. 2014. Ít nhất là 14 trong số 16 các tác phẩm nhà Kennedy chiêm ngưỡng ở khách sạn sẽ có mặt, và đi kèm với chúng là nhiều ảnh chụp, videos, và những hiện vật nằm trong kho lưu trữ – bao gồm các hình chụp căn phòng suite trước khi cặp vợ chồng có mặt tại Fort Worth.

Đây là một cuộc triển lãm riêng dành cho vợ chồng Kennedy. Khi bạn ngắm chúng, bạn đang ‘nhập vai’ John và Jackie Kennedy. Bạn sẽ thấy những gì họ từng thấy,” Barker nói.

Ông Andrew Walker – giám đốc của bảo tàng Amon Carter, phát biểu rằng triển lãm này sẽ là một cơ hội để người xem tìm lại những khoảnh khắc đặc biệt đẹp nhưng đã bị vụ ám sát làm lu mờ. Theo ông thì ngày kỷ niệm 50 năm tập trung quá nhiều vào cái chết của Tổng thống, nên triển lãm này sẽ đem lại “một khoảnh khắc thư thái”. “Nó mang lại một cảm giác vô cùng lạc quan. Tôi hy vọng người xem cũng sẽ cảm thấy điều đó“.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả