Tin tức

Suốt 81 năm tưởng là bản copy, bỗng một ngày… 19. 11. 12 - 7:11 am

M. Nha tổng hợp

MOSCOW (AFP) – Các chuyên gia mỹ thuật Nga vừa phát hiện ra cái mà họ tin là một bức tranh nguyên bản của Rubens trong một bảo tàng của một thành phố nhỏ thuộc vùng núi Urals, giám đốc bảo tàng này cho biết hôm thứ Sáu, 16. 11. 2012.

Bức tranh có tên “Mary Magdalene in mourning with her sister Martha” (Mary Magdalene than khóc cùng em gái Martha) từ lâu vẫn tưởng là bản copy, nhưng trong lúc phục chế mới thấy rõ, không nghi ngờ gì nữa, đây là bản nguyên của họa sĩ Bỉ thế kỷ 17 Rubens, giám đốc bảo tàng là Valery Karpov nói với AFP.

Sự việc được phát hiện ra hôm thứ Năm, 15. 11. 2012 trong bảo tàng thành phố Irbit tí tẹo. Người đứng đầu nhóm phục chế đến từ bảo tàng Hermitage của Saint Petersburg, ông Viktor Korobov, đã khảo sát kỹ càng bức tranh và tuyên bố, “chắc chắn đây là bản nguyên, được sáng tác với sự tham gia của các học trò Rubens”.

Các chuyên gia tin rằng, gương mặt môn đệ Chúa Jesus là Mary Magdalene, cùng hai cánh tay cô, là do chính Peter Paul Rubens vẽ; trong khi gương mặt cô chị Martha có thể do học trò Rubens vẽ trong xưởng lớn của ông.

Bức tranh này vốn là của một thầy giáo tại một học viện quân y vào cuối thế kỷ 19, sau đó quân Bolsheviks tịch thu, chuyển cho bảo tàng Hermitage năm 1931, được dán nhãn là bản sao tranh Rubens. Bảo tàng Hermitage lại đem tặng cho bảo tàng tỉnh Irbit năm 1975, khi Karpov, lúc đó là một giám đốc trẻ, xin Hermitage một ít tác phẩm treo cho tường đỡ trống, chỉ hy vọng được vài bản copy chất lượng cao cũng tốt rồi. Bảo tàng Irbit đã giữ bức tranh từ đó tới nay, trong điều kiện tồi tệ, và mãi đến năm ngoái mới nhận được tiền chính phủ để phục chế.

Bức tranh nom rất giống một bức gốc trong bảo tàng Kunsthistorisches ở Vienna, “nhưng có nhiều chi tiết khác… Tranh của chúng tôi rực rỡ hơn, gương mặt cũng cao quý hơn, tóc vàng rực rất đặc trưng Rubens,” phó giảm đốc bảo tàng là Andrei Gamlitsky, nói.

Rubens thường vẽ tranh thành nhiều bản, có khi tới tám lần, và thường dùng học trò giúp một tay, trong số đó có Anthony Van Dyck, người về sau thành họa sĩ cung đình.

Hiện bức tranh nói trên đang được đem đi test và phân tích lần nữa, về chất canvas và lớp lót.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả