Nghệ sĩ thế giới

Elizabeth Price thắng giải Turner 2012. Lại gây tranh cãi? 13. 12. 12 - 7:35 am

Hoàng Lan dịch

LONDON (AP) – Nghệ sĩ video Elizabeth Price – người dùng nghệ thuật cắt dán và đóng vón (collage and clutter) để khám phá mối quan hệ giữa con người với văn hóa tiêu thụ – vừa thắng Giải Turner vào hôm thứ Hai tuần trước; đây là một giải thưởng nghệ thuật vừa được nhiều người thèm muốn, vừa bị nhiều người chế giễu, của Anh Quốc.

Elizabeth Price

Price là một nhạc sĩ sống ở London, cô từng đồng sáng lập nhóm nhạc pop độc lập Talulah Gosh vào những năm 80s; Price đánh bại những đối thủ khác ở vòng chung kết để giành giải thưởng trị giá 25 ngàn bảng (tức 40 ngàn đô-la). Giải này trao thường niên cho một nghệ sĩ dưới 50 tuổi của Anh.

Buổi lễ nhận giải diễn ra ở Tate Britain Gallery, và diễn viên Jude Law là người trao giải thưởng cho Price.

Hội đồng giám khảo khen các tác phẩm video sắp đặt của Price là “mê hoặc và khiến người ta chìm đắm”, là kết hợp những hình ảnh động với chữ và âm nhạc. Tác phẩm “The Woolworths* Choir of 1979” (Dàn đồng ca Woolworths của những năm 1979) đặt các cảnh quay thời sự của một cửa hàng tạp hóa chết chóc cạnh các clip hình ảnh những công trình kiến trúc nhà thờ và các ban nhạc nữ.

Một cảnh trong “The Woolworths* Choir of 1979”

Một tác phẩm khác “West Hinder“, lấy cảm hứng từ con tàu vận chuyển các loại xe hơi xa xỉ từng bị chìm hồi năm 2002.

Price bắt đầu làm phim chỉ vài năm trước đây, nhưng hội đồng giải thưởng nói rằng cô đã sáng tác nên “một khối lượng tác phẩm đồ sộ trong 3 năm trở lại đây.” Lúc nhận giải, Price cho biết: sự nghiệp của mình sẽ trở nên “(chán) không tưởng tượng nổi” nếu thiếu sự ủng hộ của công chúng dành cho nghệ thuật, cô cũng hoan nghênh các nghệ sĩ lọt vào chung kết, nói rằng họ chia sẻ “sự tôn trọng, tình bằng hữu, và một cảm thức dành cho những điều (tưởng như) ngớ ngẩn.”

Price là một trong hai nghệ sĩ làm phim/video sắp đặt lọt vào vòng chung kết, cùng với nghệ sĩ Luke Fowler của Scotland. Giải Turner – đặt tên theo họa sĩ phong cảnh J.M.W.Turner của thế kỷ 19 – thành lập vào năm 1984 để vinh danh những nghệ sĩ trẻ của Anh Quốc. Giải này thường gây ra nhiều tranh luận nảy lửa về giá trị của nghệ thuật hiện đại.

Những người thắng giải trước đây bao gồm thợ gốm chuyển giới Grayson Perry, nghệ sĩ trét phân Chris Ofili, và Damien Hirst – người ngâm dấm cá mập. Năm nay, các phương tiện truyền thông chủ yếu tập trung vào nghệ sĩ biểu diễn Spartacus Chetwynd, người sáng tạo nên các màn trình diễn theo phong cách hội hè, lấy cảm hứng ở khắp nơi từ nhạc của Michael Jackson

Spartacus Chetwynd

cho đến nhân vật Jabba The Hutt của phim Star Wars; và nhà minh họa Paul Noble, ông chuyên vẽ các bức tranh về một thành phố tưởng tượng, nơi… phân người đua nhau nảy nở.

Hí họa của Paul Noble

Những tác phẩm của 4 nghệ sĩ lọt vào chung kết sẽ triển lãm tại Tate Britain cho tới ngày 6. 1. 2013.

*

Woolworths: Một thương hiệu tạp hóa của Anh Quốc

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

GMO: Chuông nguyện hồn ong

Pha Lê sưu tầm từ nhiều nguồn và dịch

Ác mộng Trump đã đến

Hrag Vartanian - Hoa Hoa lược dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả