Tạp hóa - Xã hội

Hay hơn hí họa 27. 12. 12 - 7:36 am

Sáng Ánh tổng hợp

Trong tháng vừa rồi, vụ Triều Tiên thử tên lửa có lẽ thuộc loại tin giật gân nhất trong mục quốc tế của các báo. Dĩ nhiên, lĩnh vực hí họa không thể bỏ qua vụ này:

‘Ta chơi đồ chơi này có được không?”
”Dĩ nhiên, nhà lãnh đạo trẻ được tôn quý!”

 

“Đồ chơi!”

 

“Cậu Kim Jong Young Un… điều khiển game mới của cậu đây!”

Ba hí họa trên đều có mẫu số chung: Kim Jong Un coi tên lửa là đồ chơi. Nhưng không chỉ là lời giễu cợt, mà sự thật là mươi năm trước đây đã có người bị bắt giữ tại Mỹ vì mua hàng trăm điều khiển cầm tay (game controller) của máy chơi điện tử, mưu toan xuất sang Bắc Triều Tiên làm… vũ khí.

Trong năm nay, cũng tại Hoa Kỳ, một khách vào cửa hàng Apple và lỡ nói ‘A-lô’ bằng tiếng Farsi (Iran) đã không được mua điện thoại của công ty này. Apple sau đó đã xác nhận không tiếp tay cho chính quyền Iran dùng kỹ năng của Ipad, Iphone và Ipod để sản xuất vũ khí hạt nhân reo rắc đau thương cho nhân loại tiêu dùng.

Một sự thật khác, và hiển nhiên không kém, là so với kho vũ khí tên lửa, hạt nhân v.v. của các cường quốc, thì Bắc Triều Tiên chỉ mới vừa thành công trong việc sắm ná bắn chim.

Tuy thế, ná có công dụng của nó trong chiến tranh ‘bất cân xứng’ cũng như là điều khiển cầm tay của game cũng thế. Xin xem hai áp dụng của các lực lượng chống đối chính quyền tại Syria.

“Ứng tác”: Một phiến quân Syria dùng một dàn ná tự chế để bắn bom vào thành phố Aleppo phía Bắc. Các lực lượng đối lập đã chuyển sang làm vũ khi để chống lại những đội quân trung thành với chính phủ.

 

Khai hỏa: Một quả bom chuẩn bị phóng hỏa về phía quân thù bằng một dàn ná tự chế của phiến quân.

 

Xài tạm: Những dàn ná thế này là sáng kiến của phiến quân đang đói nguồn cung do cuộc giao tranh với những lực lượng thân chính phủ cứ kéo dài mãi.

 

Trò chơi chiến tranh: Các phiến quân đang chuẩn bị một khẩu phóng tên lửa tại Aleppo, khai hỏa được bằng cách dùng đồ điều khiển trò chơi điện tử (PlayStation controller).

 

 

*

Bài tương tự:

- Hí họa: Perry ra ứng cử

-

- Hí họa: Osborne chém cây sống để trồng cây chết

- Hí họa: Rối ren vì công nương nghén

- Hí họa: Sẽ không ai phải đi tù cả

- Hí họa: Vừa khác nước ta, vừa giống nước ta

- Hay hơn hí họa

- Hí họa: Sphinx Ai Cập bao giờ mới liền lạc

- Hí họa: Nigeria với lựa chọn
“thà liếm dầu còn hơn cạp đất”

- Hí họa: Chú Cuội Armstrong

- Hí họa: Tai họa thành Pompeii, tai họa đồng Euro

- Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden

- Kể bằng hí họa: Hoa ăn thịt của Mùa xuân Ả rập

- Kể bằng hí họa: Hy Lạp – cái bình đợi vỡ

- Kể bằng hí họa: Thỏa thuận của P5+1 với Iran – chông gai phía sau, gập ghềnh phía trước

- Kể bằng hí họa: Gấu Nga làm gì ở Syria?

- Ai sẽ vĩ đại trở lại? (phần 1): Đòn của điệp viên KGB

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 2): ngày ấy, mi đã làm nhà tao tan nát

- Ai vĩ đại trở lại? (phần 3): một kế hoạch bất thành?

- Hoa Kỳ, hoa rụng tơi bời và cơn mộng tan rồi?

- Nhân lời dọa của Trump với Tàu

- Học qua hí họa: chú Năm, anh Hai, thuế mậu dịch và chiến tranh thương mại

- Kể bằng hí họa: Bầu cử ở Đài Loan

Ý kiến - Thảo luận

16:45 Friday,28.12.2012 Đăng bởi:  Trần Quang Lu
Bạn Sương này, hình như bạn là gái, à nhầm, là nữ thì phải :D
-Mình không coi chính phủ Triều Tiên là hay, cái này là bạn nhét vào cho mình. Còn bạn coi là điên thì đấy là việc của bạn.
- Các nước khác thử tên lửa hạt nhân bình thường
...xem tiếp
16:45 Friday,28.12.2012 Đăng bởi:  Trần Quang Lu
Bạn Sương này, hình như bạn là gái, à nhầm, là nữ thì phải :D
-Mình không coi chính phủ Triều Tiên là hay, cái này là bạn nhét vào cho mình. Còn bạn coi là điên thì đấy là việc của bạn.
- Các nước khác thử tên lửa hạt nhân bình thường thì Triều Tiên thử tên lửa cũng là bình thường.
-Mình cũng xin dừng chủ đề này với bạn ở đây. Nếu có những chủ đề về: chim chóc, hoa lá, cá, chó, mèo, bướm, tình yêu, nhạc Trịnh, cà phê.....hoặc tương tự, thì mình rất hân hạnh được hầu chuyện bạn.:D 
16:23 Friday,28.12.2012 Đăng bởi:  Sương

Trần Quang Lu thân mến, Bạn sống trong một thời đại gọi là phẳng mà cứ như ngồi trong một xó tăm tối, không liên quan.

Việc bạn và tôi đối thoại với nhau ở đây, quanh một hí họa về một đất nước xa xôi, cũng cho thấy tất cả đều có liên quan với nhau, đúng như hiệu
...xem tiếp

16:23 Friday,28.12.2012 Đăng bởi:  Sương

Trần Quang Lu thân mến, Bạn sống trong một thời đại gọi là phẳng mà cứ như ngồi trong một xó tăm tối, không liên quan.

Việc bạn và tôi đối thoại với nhau ở đây, quanh một hí họa về một đất nước xa xôi, cũng cho thấy tất cả đều có liên quan với nhau, đúng như hiệu ứng cánh bướm. Bạn đã có quan điểm tên lửa hạt nhân của nước người không ảnh hưởng gì đến mình, việc gì phải gào lên, thì tôi với bạn đã quá khác nhau, cãi nữa cũng bằng thừa.

Dĩ nhiên, nói như anh Tùng, không ai sở hữu vũ khí hạt nhân là tốt nhất. Nhưng nếu đã đồng ý như thế, thì sao lại nhảy sang một thái cực khác là ai giữ cũng được, kể cả một thằng điên. Tóm lại, tôi và Lu khác nhau những điểm sau:

- Lu coi chính phủ Triều Tiên là hay, tôi thì coi là điên
- Lu coi việc Triều Tiên thử tên lửa hạt nhân là bình thường, có quyền, tôi thì thấy không nên
- Lu coi việc Triều Tiên có tên lửa hạt nhân thì không dính tới mình, tôi thì sợ có ngày dính tới mình. Đấy, chúng ta khác nhau như vợ với chồng, làm sao mà nói chuyện tiếp được bây giờ hả Lu thân yêu?

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả