Gẫm & Bình

Hãy nghiêng đầu bên phải theo tôi,
đừng bắt chước Tàu! 03. 01. 13 - 7:39 am

Nguyễn Xuân Hoàng

Nhất thời cho vui, 2010 – triển lãm Cuộc thi Tài năng Hội họa do quỹ Đan Mạch tổ chức.

Mình viết cái này nhân vừa rồi đọc báo thấy giới trẻ phát sốt kiểu avatar nghiêng đầu vì ảnh hưởng từ một tay họa sĩ Tàu nào đó vẽ về tranh nghiêng đầu.

Dù rằng nghiêng đầu không phải là đề tài duy nhất trong những nghiên cứu của mình, (mình còn vẽ ghế nghiêng, sách úp nữa), nhưng tất cả những thứ đó chỉ là cách để mình tạo hiệu ứng cho không gian phối cảnh ngược, hay còn gọi là không gian đảo chiều, cách mà mình có thể quay ngược lại điểm tụ và vẽ mọi thứ, kết hợp với những lớp sáng chuyển màu khiến mọi thứ như trôi vậy.

Hay là trôi mãi, 2009 – triển lãm tại Sàn Art gallery.

 

Studio của tôi

 

Còn vì sao mọi thứ luôn nghiêng sang bên phải? Mình quan niệm, mình là người Việt Nam, nếu nhìn ra biển Đông vào thì mình nằm bên phải (*) và Trung Quốc thì bên trái, hơi có chút dân tộc, nhưng thực ra là mình quan tâm tới tính phi trọng lực nhiều hơn khi làm mọi thứ nghiêng như vậy, còn anh Tàu thì nghiêng bên trái.

Cảm ơn niềm tin, 2011

 

Bố tôi, 2010

 

Những người bạn tôi 1, 2009

 

Những người bạn tôi 2, 2009

 

Những chàng công nhân trẻ

 

Nghiên cứu về phối cảnh ngược thì mình làm từ 2004, nhưng nghiêng đầu thì vẽ từ đầu năm 2009, không biết anh Tàu vẽ từ năm nào…

Ở đây có một số tác phẩm điển hình của mình, nếu bạn nào quan tâm có thể tham khảo: Nghiêng và Ngược – Một vài nghiên cứu về phối cảnh ngược hay còn gọi là không gian đảo chiều của Nguyễn Xuân Hoàng. Vẽ từ 2004 đến nay. Mình đã bắt đầu nghiêng từ 4 năm trước rồi, vậy mà giới trẻ bây giờ đang bắt chước một anh Tàu…

Cuối cùng mình muốn nói: Theo mình nghĩ: Nếu giới trẻ thích chụp hình hay vẽ nghiêng đầu thì hãy nghiêng về bên phải với mình, đừng bắt chước Tàu!

Thư giãn đi, 2009

 

Còn sớm, 2011

 

Studio của tôi

 

(*): Câu này, về sau tác giả sửa lại cho đúng ý là:  “Nếu nhìn ra biển Đông thì Việt Nam mình nằm bên phải”. Soi xin để ở phần chú thích vì nếu sửa thẳng vào bài thì những cmt bên dưới sẽ thành vô nghĩa.

Ý kiến - Thảo luận

20:02 Saturday,23.2.2013 Đăng bởi:  nguyen thi hoa

Tôi nghĩ vẽ tranh không nên bắt chước người khác, mà nên vẽ bằng sự hiểu biết từ học hỏi và đam mê của bản thân mình là đủ.


...xem tiếp
20:02 Saturday,23.2.2013 Đăng bởi:  nguyen thi hoa

Tôi nghĩ vẽ tranh không nên bắt chước người khác, mà nên vẽ bằng sự hiểu biết từ học hỏi và đam mê của bản thân mình là đủ.

 
9:39 Sunday,6.1.2013 Đăng bởi:  Candid
Càng gồng mình lên gào thét là ghét Tàu này nọ thì càng chứng tỏ nỗi sợ của mình thôi. 
...xem tiếp
9:39 Sunday,6.1.2013 Đăng bởi:  Candid
Càng gồng mình lên gào thét là ghét Tàu này nọ thì càng chứng tỏ nỗi sợ của mình thôi.  

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả