Điện ảnh

James, Ang, Paul, và David giành giựt nữ hoàng Cleopatra 14. 01. 13 - 8:11 am

Pha Lê tổng hợp

Cuốn sách tiểu sử Cleopatra: A Life của Stacy Schiff là một tác phẩm vô cùng ăn khách, chả trách sao Hollywood mua lại bản quyền để dựng nó thành phim. Angelina Jolie muốn đóng vai nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, và dường như chẳng ai dám giành vai này với cô. Nhưng ngược lại, chiếc ghế đạo diễn thì bị đến 4 ông lớn giành nhau.

Ông lớn đầu tiên là “ngài siêu bom tấn” James Cameron – đạo diễn của TitanicAvatar. James Cameron mà thực hiện phim này thì thể nào nó cũng sẽ rất rình rang, tốn kém, và sẽ thu lời. Nhưng có vẻ như chủ đề này không thuộc “gu” của Cameron thì phải, chuyện tình của Cleopatra phức tạp quá mà, trong khi đó Cameron lại chuộng chủ đề đơn giản hơn, để chừa chỗ làm kỹ xảo này kia.

Cameron trên phim trường Avatar

 

Người thứ hai dòm ngó phim này là David Fincher. David thì sử dụng kỹ xảo vừa phải hơn James, nhưng phim lúc nào cũng có phong cách. David còn rất thân với Brad Pitt nữa, nên chắc Angelina sẽ không phiền khi được làm việc cùng ông.

David chỉ đạo Jodie Foster và Kristen Steward trong phim “Panic Room”.

 

Hết David, đến Paul Greengrass đòi làm đạo diễn. Paul chính là người thực hiện loạt phim hành động/hình sự Bourne Identity cũng như các phần tiếp theo là Bourne Supremacy, Bourne Ultimatum… Bourne hay, ăn khách, nhưng lại không sến rẻ tiền. Paul có vẻ rất hợp với những phim nghẹt thở, hồi hộp; mà cuộc đời của Cleopatra cũng chứa đựng nhiều chi tiết ly kỳ đến đứng tim đó chứ!

Paul đạo diễn Matt Damon trên phim trường của Bourne Ultimatum.

 

Nhưng nhiêu đó đạo diễn giành phim cũng chưa đủ. Mới đây, Ang Lee tuyên bố rằng ông cũng muốn tham gia chạy đua để đưa Cleopatra lên màn bạc. Năm nay, Ang Lee rất thành công với tác phẩm Cuộc đời của Pi, và chắc sẽ được đề cử Oscar. Lợi thế của Ang là ông rất có duyên với những phim chuyển thể từ truyện (Đồi Brokeback, Lý trí và tình cảm, Cuộc đời của Pi…), cuốn Cleopatra: A life của Stacy cũng khó quay chả kém gì Pi của Yann, nên nếu Ang đạo diễn thì fan của sách sẽ yên tâm hơn.

Ang Lee nhận Oscar cho phim “Đồi Brokeback”.

 

Ái chà, nhiều tên tuổi lớn muốn giành phim quá, chẳng biết cuối cùng ai sẽ là người may mắn đây!

Ý kiến - Thảo luận

1:19 Monday,21.1.2013 Đăng bởi:  nimmoHP

Bạn này có vẻ chẳng ưa gì Cameron nhỉ. Mình thì rất thích ông này, Titanic đâu phải chỉ có hoàng tránh không, nó đề cập đến sự sập đỗ của niềm kiêu hãnh, sự sung túc, giàu có...., của những thứ tưởng không bao giờ có thể sụp đổ..... v&agr
...xem tiếp

1:19 Monday,21.1.2013 Đăng bởi:  nimmoHP

Bạn này có vẻ chẳng ưa gì Cameron nhỉ. Mình thì rất thích ông này, Titanic đâu phải chỉ có hoàng tránh không, nó đề cập đến sự sập đỗ của niềm kiêu hãnh, sự sung túc, giàu có...., của những thứ tưởng không bao giờ có thể sụp đổ..... và cho đến Avarta- 1 bộ phim chân phương, câu chuyện chân phương nhưng chẳng hề tầm thường tí nào, ông đã chứng tỏ rằng ông là 1 đạo diễn lớn, của những bộ phim lớn. Với phim Avarta, cách kể chuyện quay về cơ bản, không đa tầng, chẳng đa nghĩa mà tập trung vào thị giác tuyệt vời mà cho đến giờ vẫn chưa có phim nào vượt qua được. Thật khó để kiếm được 1 đạo diễn có thể tạo những cột mốc điện ảnh như thế. 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả