Tuấn Mami thì thở, còn Phương Linh thì nghĩ
22. 08. 10 - 4:08 pm
Dạ Thảo Phương
Sắp đặt và trình diễn của Việt Nam, nghệ thuật trình diễn tại châu Á Tuấn Mami, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Hồng Ngọc 13 – 15/08 Exhibition hall 1, Tokyo Metropolitan Art Space Ikebukuro, Tokyo
Sắp đặt của Hồng Ngọc, nghệ sĩ trong bộ ba triển lãm tại Tokyo
Lúc đầu mọi người không chú ý lắm đến sắp đặt của Phương Linh vì mải tập trung vào trình diễn của Tuấn Mami. Nhưng rồi xem thở mỏi quá, mọi người lại ngại ra khỏi phòng, nên bắt đầu quay sang chú ý đến sắp đặt của Phương Linh. Cô không sang Nhật đợt này, sắp đặt chỉ chiếm một không gian nhỏ, khiêm tốn trong phòng.
Thực là một sắp đặt thú vị. Một quả cầu thủy tinh đựng nước được treo cố định bằng những sợi dây chăng lên trần.
Đáy quả cầu có một lỗ thủng, được bịt bằng một mảnh nilon nhỏ và một mẩu tăm bẻ ra.
Từ cái lỗ này, nước nhỏ giọt chậm rãi theo que tăm, rơi vào một đụn muối bày phía dưới.
Vì quả cầu cố định, nên giọt nước làm thành một lỗ thủng chính xác ở đỉnh đụn muối. Như vậy, đụn muối trông qua cứ như không suy chuyển gì, nhưng thực chất bị chảy dần ra và yếu từ bên trong.
Làm nghệ thuật thế này hay, nhưng phải…. nghĩ. Chứ không phải chỉ là thở như trình diễn của nghệ sĩ Tuấn Mami.
Đọc bài viết nói về thở cũng thấy mỏi nữa ạ. Sắp đặt của nghệ sĩ Phương Linh, lúc đầu cứ tưởng quả cầu phải to lắm lắm, nhưng thú vị nhất là đụn muối...:) ...xem tiếp
16:49Wednesday,30.3.2011Đăng bởi: xu miami
Đọc bài viết nói về thở cũng thấy mỏi nữa ạ. Sắp đặt của nghệ sĩ Phương Linh, lúc đầu cứ tưởng quả cầu phải to lắm lắm, nhưng thú vị nhất là đụn muối...:)
22:37Friday,3.9.2010Đăng bởi: van
xem đi xem lại vẫn chả hiểu trình diễn cái gì, nghệ thuật gì cũng phải cho người xem hiểu được chứ!
...xem tiếp
22:37Friday,3.9.2010Đăng bởi: van
xem đi xem lại vẫn chả hiểu trình diễn cái gì, nghệ thuật gì cũng phải cho người xem hiểu được chứ!
...xem tiếp