Rất nhiều người nói, Hội chợ Mỹ thuật Hong Kong năm nay rất đáng đi (đối với họa sĩ và các nhà làm gallery). Lý do: đi để xem sau khủng hoảng, thị trường thay đổi thế nào, người ta thích loại tranh nào của châu Á, cái gì còn hương, cái gì mất sắc… sau một đợt lung lay đến tận gốc.
ART HK9. Ảnh: Hà Mạnh Thắng
SOI xin dịch tạm một số thông tin để bạn họa sĩ nào quan tâm có thể từ đó tìm hiểu thêm.
– ART HK 10 (Hội chợ Mỹ thuật Hong Kong 2010) sẽ có 150 gallery từ 29 nước tham gia. – Sẽ có các nhà sưu tập, các giám tuyển, nghệ sĩ từ châu Á và các châu khác tới dự. – Nhiều chương trình thảo luận và các hoạt động vệ tinh về nghệ thuật đương đại. – Được gặp nhiều họa sĩ nổi tiếng của châu Á – Một số triển lãm “lăng xê” quan trọng – Vé vào cửa nếu mua trước 15 tháng 5 thì được giảm giá (xem bảng chi tiết bên dưới)
NGÀY GIỜ, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁ VÉ (HK$)/người 26/5: (chỉ cho khách mời) 16h – 18h Các nhà sưu tập xem trước
26/5: (khách mời hoặc phải đăng ký vé trước mới được vào) 18h – 21h triển lãm mỹ thuật khai mạc: HK$500
27/5: (từ đây trở đi, vé vào cửa xem bình thường nếu mua trước 15. 5 được mua 1 tặng 1) 12h – 21h: hội chợ: HK$200 18h – 21h triển lãm gây quỹ chống AIDS: HK$150
28/5 12h – 20h: hội chợ: HK$ 200
29/5 (chú ý t. Bảy, đóng cửa sớm) 12h – 19h: hội chợ: HK$200
Tóm lại thường buổi sáng sẽ không có hoạt động gì. Thứ Bảy và CN chương trình rất ngắn vì ngày nghỉ của họ.
Thông tin khác
ART HK 10 diễn ra trong cái nhà này, gọi là HKCEC (Hong Kong convention and exhibition centre), là nơi ngày trước làm lễ chuyển giao Hong Kong cho Trung Quốc (trước sân có cái tượng đài hoa móng bò là quốc hoa của Hong Kong).
.
Tòa nhà này nằm ở số 1 Expo Drive, trung tâm quận Wanchai, đằng trước là Vịnh Victoria. Trong có đủ nhà hàng, quán cà phê và các trạm giao thông công cộng, rất dễ đi lại. Buổi sáng các bạn có thể đi shopping, kiểu sang trọng hay kiểu dân dã. Buổi tối, sau khi tan hội chợ, có thể ra các phố ăn đêm ăn các món ăn Trung Hoa (lẩu, đậu phụ thối)…