![]() |
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Ở Đâu - Làm GìMột triển lãm vui ở Đông Hà 28. 04. 12 - 10:42 amBài và ảnh: Tú Miu
KÝ HỌA CHIẾN TRƯỜNG Khai mạc: 8h00 sáng 27. 4. 2012
* ![]() Đây là trụ sở của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, số 46 Hùng Vương, Đông Hà. Đây cũng là địa điểm tổ chức những lần triển lãm cá nhân và tập thể cho các nghệ sĩ tại Quảng Trị cũng như các nghệ sĩ từ nơi khác đến. ![]() Trước đó, ngày 10. 4. 2012 đại tá-họa sĩ Lê Duy Ứng đã có triển lãm tại Quảng Bình, cũng là ký họa chiến trường. Sau đó, vào ngày 24. 4 tranh của ông được đưa vào Đông Hà, Quảng Trị để kịp triển lãm vào ngày 27. 4. ![]() Vì số lượng tranh và tượng tương đối lớn nên mọi người phải chuẩn bị tất bật cho công việc treo tranh và đặt tượng. ![]() Các phóng viên cũng đến sớm tác nghiệp luôn. Báo Quảng Trị là báo ngày nên những dịp này không thể bỏ sót. ![]() Khai mạc, ông Nguyễn Văn Cừ – Chủ tịch Hội VHNT Quảng Trị phát biểu: “Đây là triển lãm mỹ thuật lần đầu tiên của họa sĩ Lê Duy Ứng tại tỉnh Quảng Trị với gần 300 bức ký họa. Các tác phẩm ký họa về chiến trường của ông là những tư liệu quý giá. Từng tác phẩm ký họa là những dấu ấn sinh động về cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng, về đồng đội, về cuộc đời người lính trong những ngày tháng chiến tranh đầy khốc liệt và gian khổ; những hình ảnh thật đời thường, thật giản dị về những con người xung quanh rất đỗi thân thương…” ![]() Trong lời phát biểu, ông Nguyễn Hữu Thắng – Giám đốc Sở VHTT& DL có giới thiệu qua về bức huyết họa nổi tiếng “Ánh sáng niềm tin! Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân” bằng chính dòng máu đang chảy từ đôi mắt vừa trúng đạn. Khi đó Lê Duy Ứng là chiến sỹ trinh sát của E101 – F325 tham gia đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 28. 4. 1975. “Qua bao nhiêu lần đối mặt với cái chết, với đau thương anh vẫn sống, vẫn tiếp tục đứng lên. Lần sau còn mạnh mẽ hơn cả những lần trước.” ![]() Đại tá – họa sĩ Lê Duy Ứng phát biểu: “Tôi là một họa sĩ quân đội, mắt tôi giờ không nhìn thấy gì, chỉ nhìn thấy hai màu sáng và tối, mặc dầu vậy trong tôi vẫn không nguôi một niềm thôi thúc trở về Quảng Trị tổ chức triển lãm. Đây là lần trở về sau 40 năm, tôi luôn có tình cảm sâu nặng với Đông Hà, Quảng Trị. Tôi xem đây như là quê hương thứ hai của mình, chính vì vậy tôi đã đặt tên con trai đầu lòng của tôi là Lê Đông Hà để nhắc nhở những năm tháng ác liệt trong chiến tranh, tôi đã sống và chiến đấu trên chiến trường Đông Hà, Quảng Trị vào năm 1972.” ![]() Họa sĩ Lê Duy Ứng trao tặng Bảo tàng tỉnh Quảng trị bút tích của Đại tá Nguyễn Xuân Thọ. Sau đó ông ký họa bức chân dung của Bác trong vòng chưa đầy một phút. ![]() Họa sĩ Lê Duy Ứng giới thiệu các tác phẩm của mình với người xem. Những bức ký họa của ông như một tập nhật ký bằng hình về những ngày khốc liệt đã qua. Trong khung cảnh hòa bình, người Quảng Trị xem và nhớ lại, thấy rất xúc động. ![]() Phu nhân họa sĩ Lê Duy Ứng (người mặc áo xanh) luôn ở bên cạnh lo cho ông. Trong lúc đó, mọi người chăm chú xem tranh, vừa xem vừa ôn lại những khung cảnh chiến tranh đã từng trải qua hay từng nghe nói. ![]() Họa sĩ trẻ Lê Ngọc Duy là người về gần cuối buổi khai mạc triển lãm. Anh cũng đã từng có triển lãm riêng tại đây vào tháng 1 năm 2011.
Một số tác phẩm:
* Bài liên quan: – 27. 4: Ký họa của Lê Duy Ứng
Ý kiến - Thảo luận
4:21
Sunday,29.4.2012
Đăng bởi:
Bôi Sỹ
4:21
Sunday,29.4.2012
Đăng bởi:
Bôi Sỹ
bạn Thạch Hãn nói có lý nhưng ecyk cũng không sai. Bọn Tây thì những ngày kỷ niệm cuộc chiến thường tập trung ở quảng trường, chân đài kỷ niệm những người đã ngã xuống để mít tinh tưởng nhớ, lên đặt hoa, tôn vinh các cựu chiến binh... thái độ nghiêm trang. Chứ không có màn ca nhạc ầm ĩ nhảy nhót cười nói sằng sặc ở những lễ đài dựng lên chả có liên quan gì đến những người đã chết trong chiến tranh. Bọn nó nhắc nhiều đến những mất mát, tổn thất của chiến tranh hơn là vỗ ngực khoe khoang chiến thắng và nhấn mạnh vì thế phải thấy giá trị của hòa bình và cố gắng tham gia cùng các dân tộc khác kiến tạo một Thế Giới hòa bình. Đặc biệt tôn vinh người lính và nhân dân chứ không hề kể công của lãnh đạo.
15:20
Saturday,28.4.2012
Đăng bởi:
Thạch Hãn
Nếu bắt bẻ theo kiểu bạn ECYK thì không triển lãm nào về chiến tranh là hay là vui cả.
Chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi, một triển lãm này là dịp để những người Quảng Trị gặp nhau, ôn lại những ngày xưa xương máu, trong cái vui lớn nhất là những ngày ấy đã chấm dứt rồi. Vui nữa là câu chuyện chiến tranh tuy đã xa nhưng vẫn còn được trân trọng, được ...xem tiếp
15:20
Saturday,28.4.2012
Đăng bởi:
Thạch Hãn
Nếu bắt bẻ theo kiểu bạn ECYK thì không triển lãm nào về chiến tranh là hay là vui cả.
Chiến tranh đã qua mấy chục năm rồi, một triển lãm này là dịp để những người Quảng Trị gặp nhau, ôn lại những ngày xưa xương máu, trong cái vui lớn nhất là những ngày ấy đã chấm dứt rồi. Vui nữa là câu chuyện chiến tranh tuy đã xa nhưng vẫn còn được trân trọng, được nhớ, không phải là thứ để người khác giễu cợt hay bỏ bê. Nếu bắt bẻ như bạn thì đừng có biểu diễn văn nghệ, múa hát gì về chiến tranh nữa. ![]() Bài đã đăng
» Xem tiếp... |
|||||||||||||||
|
...xem tiếp