Tin tức

Tin-ảnh: Được giá tranh người yêu dấu 09. 02. 13 - 7:39 am

Hoàng Lan tổng hợp

MEXICO CITY – Hàng trăm nhà hoạt động (vì quyền lợi thú vật) của tổ chức Anima Naturalis thực hiện một màn trình diễn ở tượng đài Cách mạng, Mexico City, để phản đối môn đấu bò. Ảnh chụp ngày 3. 2. 2013 của AFP/YuriCortez

 

Nhà nghiên cứu Bertolt Meyer, người sử dụng công nghệ nhân tạo prosthetic, đồng thời là người mẫu cho Rex – “người đàn ông máy-sinh học” đầu tiên của thế giới, đứng với chàng rô-bốt nhân tạo này tại buổi họp báo ở Bảo tàng Khoa học London, hôm 5. 2. 2013. Chàng rô-bốt nhân tạo 640,000 ngàn bảng (1 triệu đô Mỹ) này có dáng người đặc trưng và tay chân dài; lại còn có hệ tuần hoàn chứa máu nhân tạo hoạt động như thật, có cả tuyến tụy, thận. lách, và khí quản. Tất cả đều giả. Rex được bày tại Bảo tàng Khoa học từ 7. 2. 2013. Ảnh: Andrew Cowie.

 

Nhà nghiên cứu tâm lý xã hội người Thụy Sĩ Bertolt Meyer đã đón Rex đến bảo tàng vào hôm thứ Ba; bản thân Bertolt bị tật bẩm sinh, không có tay trái, nên ông phải dùng tay nhân tạo thay thế. “Tôi tìm kiếm các công nghệ sinh học mới ở khắp nơi, vì sở thích cá nhân từ bấy lâu nay. Và tôi nghĩ rằng cho tới cách đây chừng 5, 6 năm, công nghệ này chẳng có gì mấy,” Meyer nói. “Rồi bỗng nhiên chúng ta có khả năng tạo nên một cơ thể vừa tuyệt vời vừa đẹp theo cách rất đặc biệt.” Cuộc triển lãm Rex, mở cửa đón người xem vào thứ Năm, sẽ khám phá sự thay đổi trong nhận thức về bản sắc con người trước tiến bộ nhanh chóng của công nghệ sinh học – dù Rex không hẳn là người máy sinh học, vì “anh ta” không có bộ phận sống nào trong người.

 

Một nhân viên đứng chụp cạnh tác phẩm có tên “Jeanne Hebuterne (au chapeau – đội mũ)” của nghệ sĩ người Ý Amedeo Modigliani, tại nhà đấu giá Christie’s ở trung tâm London. Bức chân dung Modigliani vẽ người tình Jeanne Hebuterne được “gõ búa” vào ngày 6. 2. 2013, và thu về 26.9 triệu bảng Anh (42.3 triệu đô Mỹ, 31.2 triệu Euro), cao hơn hẳn giá ước lượng (từ 16 triệu đến 22 triệu bảng Anh). Hình do AFP/Carl Court chụp ngày 1. 2. 2013.

 

Phát ngôn viên của Christie’s từ chối tiết lộ ai đã mua bức tranh Modigliani vẽ nàng thơ người Pháp của mình. Nàng đội mũ đen, lộ cổ thiên nga theo đúng phong cách đặc trưng của họa sĩ. Modigliani vẽ bức chân dung này trước khi ông mất vì bệnh lao phổi vào năm 1920. Vài ngày sau đó, Hebuterne nhảy cửa sổ lầu tự vẫn trong đau khổ. Vào lúc đó cô đang mang thai đứa con thứ hai của ông. Ảnh: AFP/Carl Court.

 

Bức chân dung Pablo Picasso vẽ người tình Marie-Therese Walter vừa bán được với giá 28,6 triệu bảng (45 triệu đô-la, 33,3 triệu Euro) ở London vào hôm thứ Ba, 5. 2. 2013 – theo lời nhà đấu giá Sotheby’s. Tác phẩm đầy màu sắc với nhiều đường cong hấp dẫn “Femme assise pres d’une fenetre” (Cô gái ngồi bên cửa sổ) vẽ vào năm 1932, được đấu giá tại một căn phòng đông nghẹt, nhưng cuối cùng chiến thắng lại thuộc về một người giấu tên, mua qua điện thoại. Trước đó, giá ước lượng của tranh là từ 25 triệu đến 35 triệu bảng.

 

Bức chân dung này là một tác phẩm đặc sắc và trông vô cùng hiện đại, sáng tác vào một trong những thời kỳ nổi tiếng nhất của nghệ sĩ. Bức tranh là ‘ngôi sao’ của buổi đấu giá các tác phẩm ấn tượng, hiện đại, và siêu thực vào hôm thứ Ba, 5. 2. 2013; thu về số tiền lớn nhất trong buổi đấu giá lời được tổng cộng 121 triệu bảng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả