Nghệ sĩ Việt Nam

Tóm lại, vụ anh Lê Quảng Hà “bị” khai bút là thế này… 08. 03. 13 - 8:20 pm

Thú Mỏ Vịt

Đầu xuân năm mới, Phạm Huy Thông đến chơi Tết nhà họa sĩ Lê Quảng Hà, thì thấy vách kính mặt tiền nhà anh có một quả quăng sơn đỏ lòm và đen ngòm thế này.

.

Không biết kẻ nào quăng lên nhà anh Lê Quảng Hà, nhưng hẳn là rất mạnh, nên Phạm Huy Thông đã phải ngửa cổ mới nhìn hết được.

Kẻ quăng màu chọn lúc 3 giờ sáng ngày mồng 5 Tết mà quăng. Mùng 5 là ngày sát chủ mà lại. Theo bạn bè đồn đoán, anh Hà tính thẳng, có gì nói toẹt, kẻ thù thì nhiều lắm, ngang với cơ số người yêu. Cho nên việc bị trả thù vào ngày Tết cũng là rất thường (không bị mới là lạ).

Nhưng ai, thuộc giới nào, giới tính nào, nghề nghiệp nào, mới có sự tính toán mỹ miều đến thế? Dùng màu cũng đẹp, chọn ngày cũng hay, lại rất nữ tính chỉ quăng cho nhuốm màu xui xẻo chứ không ném đá, mà có vẻ cũng am hiểu hội họa, chọn trường phái action painting trông cho nó “máu”…

.

Có người bảo, nếu do mâu thuẫn nợ nần thì đã trả thù bằng gậy gộc, dao kéo. Nếu do hận tình thì đã có một bé oa oa khóc trước nhà trong một cái nôi, hoặc không thì thư photo quăng khắp xóm. Nếu do chính trị thì đã bị quăng phân. Còn hình thức trả thù thế này, nhiều phần là trong giới oil on canvas.

Tạm thời đồn đoán nhiều, anh Hà cũng có vẻ ung dung. Cảm ơn anh Phạm Huy Thông hôm nọ tường thuật quá kín kẽ làm khối người tưởng đây là anh Hà chơi Xuân theo cách của anh ấy, thầm phục anh lăn lóc. Nay có vài lời xin làm rõ sự vụ.

.

 

*

Bài liên quan:

– ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP 
– FACTORY KHÔNG IM LẶNG!
– Lê Quảng Hà với tác phẩm “khai bút” có một không hai  
– Tóm lại, vụ anh Lê Quảng Hà “bị” khai bút là thế này…
    
– Họa sĩ Lê Quảng Hà kêu cứu Khẩn cấp! 

Ý kiến - Thảo luận

11:19 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  Tò mò
Phải tui thì tui mua hệ thống đánh trả như bạn Thông nói, nhưng nguyên vật liệu thì not sơn vì quá tốn kém, cái đó để tạo tác phẩm giúp ích cho đời. Tui sẽ dùng nguyên vật liệu từ làng Cổ Nhuế, vừa rẻ, vừa sẵn, lại xứng đáng với tư cách của biệt động thành thời b&i
...xem tiếp
11:19 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  Tò mò
Phải tui thì tui mua hệ thống đánh trả như bạn Thông nói, nhưng nguyên vật liệu thì not sơn vì quá tốn kém, cái đó để tạo tác phẩm giúp ích cho đời. Tui sẽ dùng nguyên vật liệu từ làng Cổ Nhuế, vừa rẻ, vừa sẵn, lại xứng đáng với tư cách của biệt động thành thời bình
Thanh niên Cổ Nhuế xin thề
Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương 
9:08 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tình hình biệt động thành nhan nhản kiểu này, có lẽ tôi phải làm như bạn Tiến Trịnh gợi ý. Đi buôn các hệ thống an ninh, cảnh báo sớm, hệ thống phun sơn đánh trả tự động trên các nóc nhà. Để dưới ném lên, trên ném xuống, cho đời thêm chút màu mè. Hè hè
...xem tiếp
9:08 Sunday,10.3.2013 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tình hình biệt động thành nhan nhản kiểu này, có lẽ tôi phải làm như bạn Tiến Trịnh gợi ý. Đi buôn các hệ thống an ninh, cảnh báo sớm, hệ thống phun sơn đánh trả tự động trên các nóc nhà. Để dưới ném lên, trên ném xuống, cho đời thêm chút màu mè. Hè hè 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Người ta tới đâu rồi,
còn ta thì tẹp nhẹp

Nguyễn Quân - Cung cấp ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả