Điện ảnh

Ai mà chẳng có đam mê, thế thì đi xem Đam Mê… 19. 03. 13 - 8:13 am

Pha Lê tổng hợp

Bộ phim Đam mê kể về những sở thích của các thành viên trong gia đình ông đại gia Tư Dược (Trung Dũng). Được thể hiện tập trung và rõ ràng nhất là sở thích nuôi hổ của ông Tư, ước mơ được làm người mẫu của cô con gái út Nhã Lâm (Trúc Diễm). Thành viên còn lại của gia đình ông Tư là anh con trai Hoàng (Hứa Vĩ Văn) muốn được làm kinh doanh, thích bẫy chim, hút mật gấu.

Diễn viên Trúc Diễm (trái) trong một cảnh phim.

Ông bố Dược có vẻ thành kiến với nghề người mẫu nhất, nên ra sức phản đối con gái. Cậu con trai Hoàng thì lại cổ vũ cho mâu thuẫn giữa em gái và cha để thực hiện ý đồ chiếm đoạt toàn bộ gia sản thừa kế.

Trong một lần tình cờ đi lạc vào rừng – nghe đồn là một cảnh phim lạ mắt, ấn tượng – ông Dược vô tình gặp bà Kim Kim (Kim Khánh), trước đây Kim Kim là người mẫu nổi tiếng, nhưng mặt trái của nghề đã khiến Kim Kim lui vào rừng… ở ẩn. Ông Dược nhờ Kim Kim về nhà nói chuyện phải quấy với con gái, khuyên cô bỏ ý định làm người mẫu.

Kim Khánh và Trúc Diễm trong một cảnh quay

 

Liệu Kim Kim có khiến Nhã Lâm từ bỏ đam mê của mình không?

Bộ phim kể về đam mê. Thông điệp của phim cũng đơn giản: niềm đam mê là nguồn động lực giúp mỗi con người có ý chí vươn lên, đạt được hoài bão của mình. Tuy nhiên, không phải bất kỳ mọi sự đam mê đều là chính đáng và được cuộc sống ủng hộ. Những đam mê mang tính dục vọng thấp hèn đáng phải lên án.

Hứa Vĩ Văn và Kim Hiền trong phim.

 

Trung Dũng trong vai ông bố

Đây là bộ phim của đạo diễn Phi Tiến Sơn, từng tham gia Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần 2. Tác phẩm đem về nhiều ý kiến khen chê; khen thì thường là khen quay đẹp, có nhiều góc quay lạ mắt, đến cảnh nóng cũng được quay rất nghệ thuật, dàn diễn viên vừa tên tuổi vừa trẻ trung cộng với “các diễn viên hổ, gấu” khá ấn tượng; còn chê thì thường chê phim thể hiện thông điệp không khéo, khiến cốt truyện xem gượng ép.

Sau liên hoan phim, lúc công chiếu cho khán giả, dân tình cho rằng lời thoại của phim nặng phần triết lý nên họ không thích lắm, không biết phim này là nghệ thuật hay để xem giải khuây. Nên cuối cùng thì lượng khán giả đến rạp hơi ít. Biết rằng khán giả không mặn mà, nhưng L’ Espace đã có công đem phim về chiếu với giá rẻ, chúng ta nên ủng hộ phim Việt, tiện thể tự đánh giá xem các lời bình về phim có đúng không, biết đâu khi xem xong thì bạn lại nhận thấy rằng phim Việt đang có nhiều cố gắng đáng khen ngợi mà người khác chưa thấy được.

*

Phim sẽ chiếu tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội)
Vào ngày 25. 3. 2013
Vé bán tại L’Espace với giá 10.000VNĐ

 

*

Bài liên quan:

– Liên hoan phim Pháp ngữ 2013
– 15. 3 – Tom Boy: phim hay mà giá lại rẻ
  
– Ai mà chẳng có đam mê, thế thì đi xem Đam Mê…

– CHỊ GÁI – Vừa cảm động, vừa hay, quay lại đẹp

– Vợ có ngoại  tình, mình mới được sống đời mình muốn

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả