Gẫm & Bình

Trao giải như “thế” mà không áy náy gì “nhể”? 23. 03. 13 - 9:53 pm

Văn Vũ

Nguyễn Duy Đức với giải nhất.

Theo thông tin trên mạng, cuộc thi “Tắt đèn, bật ý tưởng” do BOOVironment phối hợp tổ chức với Tổ chức Hành động vì tương lai (Action4Future), dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của WWF-Việt Nam và sự bảo trợ pháp lý của Live&Learn. Với thông điệp “Chúng tôi cần những chiếc áo của bạn để giải cứu hành tinh” (We need your T-shirts to save our planet), đã có 500 bài thi gửi đến để chọn ra 12 mẫu thiết kế xuất sắc nhất.

Những mẫu này được in trên 1.200 áo phông. Tiền bán được sẽ dùng cho dự án án “Bỏ rác vào thùng – Anh hùng đất Việt”. Mục đích là biến các thùng rác xấu thành “bắt mắt” (thì người ta thích bỏ rác hơn à?)

Và giải nhất thì các bạn biết rồi đấy, thuộc về thiết kế của một người (nghe nói) hiện đang công tác tại báo Thể Thao Văn Hóa – Nguyễn Duy Đức – với câu “Dừng xe tắt máy, áy náy gì đâu”, trị giá 15 triệu đồng.

Giờ thử nhìn kỹ hơn cái mẫu đã được giải nhất nhé.

*

.

Trên thiết kế nền đỏ chót là một thần chết, lái chiếc xe bình bịch có in cờ đỏ sao vàng (hay sao của cờ Trung Của, ám chỉ xe Tàu?).

Xe đang dừng chờ đèn giao thông, khói vẫn tỏa ra, thành một câu hỏi. Câu đó, theo bạn, ý nghĩa thuộc đáp án nào dưới đây:

– áy náy gì mà không dừng xe tắt máy? (Đáp án này không ổn, dừng xe tắt máy không phải là một tội lỗi để phải dùng chữ “áy náy”)

– dừng xe mà tắt máy thì lòng áy náy gì đâu! (Đây là nói theo kiểu người miền Nam, và có lẽ hợp với hình ảnh của chàng thần chết này hơn. Nhưng như thế, đây là một câu slogan khuyến khích người ta đừng tắt máy khi dừng xe?)

– dừng xe mà tắt máy thì có gì phải áy náy đâu! (Một lần nữa, nếu chọn đáp án này thì chữ “áy náy” lại dùng sai)

Tóm lại, theo tôi đây là một câu mù mờ, vô nghĩa, không rõ ý định của câu nói, chỉ cốt có vần chữ “máy” với chữ “náy” mà đâm ra thế.

Mặt hai của thiết kế, tức mặt hai của áo phông, là một cái đầu lâu cách điệu, bên dưới có dòng chữ “Dừng xe tắt máy”. Thế là thế nào? Là dừng xe mà tắt máy thì đi chầu ông bà ông vải sao?

.

*

Tôi không hiểu ban tổ chức và ban giám khảo nghĩ gì khi lấy một thiết kế như thế này để in trên áo phông. Ngoài việc ý nghĩa sai lệch trên, đây là một thiết kế không có tính “thân thiện”. Một sự giáo dục về môi trường mà phải đem thần chết với đầu lâu ra dọa thì sẽ không giáo dục được ai. Chưa kể mặc những cái áo “xúi quẩy” này ra đường, tôi nghĩ là ít ai dám.

Trong thời buổi này, những ý tưởng, dự án về môi trường, tuy nghe có vẻ tiến bộ, thời thượng, để xin tiền tài trợ thì có thể dễ, nhưng để thu hút người dân thì lại rất khó, đòi hỏi các chiến lược dành cho nó phải có sự nỗ lực hơn, thông minh hơn. Tôi thấy cuộc thi này, thông qua các mẫu được giải, hoàn toàn thiếu thông minh; các câu slogan thì nhạt nhẽo, bông đùa tạo vần kiểu “sát thủ đầu mưng mủ” nhưng mà kém duyên hơn vạn lần. Kêu gọi người ta bảo vệ môi trường mà hình thức như thế, ai mà tin?

.

 

*
Nhớ lại lúc đọc xong bài Những thứ Soi bỏ sót tuần 20. 3. 2013, đoạn về cuộc thi này, tôi phải nhảy vào google, gõ ngay tên cuộc thi để đọc thêm xem các báo khác nói gì.

Đâu đâu cũng là khen ngợi.

Tuổi Trẻ thì khen những câu slogan trong cuộc thi này là “thú vị”.

Mực xanh Áo trắng – một chuyên trang của báo Điện tử Tổ quốc – thì khen câu “Dừng xe tắt máy, áy náy gì đâu” là “một slogan vô cùng ý nghĩa và có sức ảnh hưởng tới xã hội Việt Nam hiện nay”.

Lao Động thì khen “Độc đáo slogan…” 

Cuối cùng, đây là cuộc thi do Thể thao Văn hóa bảo trợ thông tin. Người được giải nhất cũng là người của báo. Thảo nào báo thấy vô duyên cũng không dám chê. Hay báo cũng thấy rất là có duyên?

 

*

Bài liên quan:

– Trao giải như “thế” mà không áy náy gì “nhể”?
– Tôi thì thấy tác phẩm này đẹp

Ý kiến - Thảo luận

10:50 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  Văn Vũ

Bạn Lò Văn John: Tiếc rằng khi cùng đường thì bạn bảo là bạn rất bận, chứ tôi thì dù có bận đến mấy cũng sẵn sàng tranh luận đến cùng với bạn.

Tôi không thích thái độ thiếu dũng cảm của bạn. Nói kiểu nửa vời "ớ, tôi có nói đích xác cái gì đ&
...xem tiếp

10:50 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  Văn Vũ

Bạn Lò Văn John: Tiếc rằng khi cùng đường thì bạn bảo là bạn rất bận, chứ tôi thì dù có bận đến mấy cũng sẵn sàng tranh luận đến cùng với bạn.

Tôi không thích thái độ thiếu dũng cảm của bạn. Nói kiểu nửa vời "ớ, tôi có nói đích xác cái gì đâu!" không phải là thái độ của người lên Soi đọc. Thái độ đó làm mất thì giờ người khác. Nếu bạn nói tôi là 1 trong 75 triệu công dân Việt duy cảm, thiếu lý trí (theo đánh giá của nguồn nghiêm túc - nguồn nào vậy bạn?) thì bạn cứ nói thẳng, đừng uốn éo, vòng vèo kiểu trí thức salon không ra salon, chợ trời không ra chợ trời. Bạn thông minh mà, làm thế làm gì cho nó phí. Cứ nên để chất xám đi đường thẳng.

Bạn nói là bài của tôi không thể hiện ra quan điểm "thích ý tưởng dừng xe tắt máy". Có cần phải nói ra không? Tôi đã không chê ý tưởng đó, thế thì tôi phải khen nữa mới là khen hả? Thí dụ tôi chê một áp phích chống tham nhũng vẽ xấu, slogan tồi, thế tôi lại phải dành nửa bài để viết về việc tôi cũng ghét tham nhũng hả?

Tôi nghĩ rằng tiếng Việt của bạn hay tôi cũng như nhau, nhưng tôi không khinh tiếng Việt như bạn. Tôi dùng nó để nói thẳng những điều tôi nghĩ. Bạn dùng nó để khoe mẽ, để vòng vèo.

Còn phần cuối, những phiếu bé ngoan, những đất nước của Tản Đà, những lương tâm gì gì đó, bạn dùng những thứ uốn éo ấy về múa với chính não trạng của bạn. Lên Soi rồi thì tập nói thẳng đê! Hãy tập như các bạn khác đi: bạn thích thiết kế này ở điểm nào? Slogan này hay ở chỗ nào? Sao bạn không chỉ ra được vậy?

 
10:01 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  Lò Văn John
@ Văn Vũ: tôi không định gán cho ai đích xác bản chất gì, vậy bạn đừng tự vơ vào.
Đời tôi có một hạnh phúc là không chia tây - ta, nên cũng ít tiểu khí (và phức cảm). Đời tôi có 1 điểm yếu là rất bận, nên không muốn chụp mũ lên ai trong số 3 lần 25 triệu từng
...xem tiếp
10:01 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  Lò Văn John
@ Văn Vũ: tôi không định gán cho ai đích xác bản chất gì, vậy bạn đừng tự vơ vào.
Đời tôi có một hạnh phúc là không chia tây - ta, nên cũng ít tiểu khí (và phức cảm). Đời tôi có 1 điểm yếu là rất bận, nên không muốn chụp mũ lên ai trong số 3 lần 25 triệu từng được nhiều nguồn nghiêm túc đánh giá là duy cảm, thiếu lý trí.
Với tôi, bài của bạn không thể hiện được những gì bạn vừa nói với tôi: "khi bạn nói bạn thích cái ý tưởng dừng xe thì tắt máy, tôi cũng rất thật tình nói là tôi cũng thích ý tưởng đó luôn", trong hai chúng ta có 1 người nói/viết tiếng Việt còn kém.
Tôi thích chữ "áy náy" của bạn, nó chứng tỏ bạn còn có lương tâm.
Xin chúc mừng: Bạn được 1 phiếu bé ngoan ở đất nước của Tản Đà. (và chào - tạm biệt - và hẹn gặp lại, như chuẩn mực của đất nước Tản Đà) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả