Gẫm & Bình

Tôi thì thấy tác phẩm này đẹp 24. 03. 13 - 10:11 pm

dzungtype

Dừng xe tắt máy áy náy gì đâu” là thiết kế và slogan đoạt giải nhất của cuộc thi “Tắt đèn bật ý tưởng”. Tác giả là Nguyễn Duy Đức. 12 thiết kế được giải sẽ được in trên các mẫu áo phông.

 

Tôi thấy đây là một tác phẩm đồ họa đẹp, nếu có tôi cũng sẽ mặc nó. Về vấn đề bạn đưa ra, tôi nghĩ theo cách của mình, tác phẩm có các chi tiết sau:
– Đây chắc chắn là mô phỏng Ghost Rider
– Chiếc xe là Vespa PX 150
– Cờ in trên “cốp xe” là cờ Việt Nam
– Đèn tín hiệu giao thông đang ở Đèn Đỏ giây thứ 25
– Khói của xe tạo ra dòng slogan…

Tạo hình Ghost Rider gốc

Từ những gì quan sát được, tôi nghĩ tác phẩm ”có thể có những ý” như sau:

– Khi tham gia giao thông và dừng khi tín hiệu đèn đỏ trên 25 giây chúng ta nên tắt máy xe (xe máy) để giảm thiểu tiếng ồn động cơ (ô nhiễm âm thanh) và khói xe (ô nhiễm không khí) nhất là với những loại xe “đồ cổ” kiểu Vespa PX/ Standard/ Sprint… đại loại là thế.

Cái xe đồ cổ này vừa khéo ở chỗ là không động chạm đến các thương hiệu xe khác (vì chả thương hiệu nào muốn thấy sản phẩm của mình “quạt chả” mù mịt trên đường thế cả, trong khi mấy bác Vespa đồ cổ chúng mình thì ứ chối được :-). Cái “cổ” ở đây cũng muốn nói tới “suy nghĩ” từ xưa tới giờ là xe là để đi, mà đi thì phải nổ máy chứ chả mấy ai nghĩ tới ô nhiễm ô hợp gì sất (loại này còn có đề đấy, chứ loại phải đạp nổ thì mình chắc 90% không tắt máy đâu 🙂

Nội dung diễn giải cho thiết kế. Các bạn bấm vào hình để đọc được chữ nhé.

 
– Nhân vật truyện tranh Ghost Rider bán linh hồn cho quỷ và thường biến hình để “trừ gian diệt bạo” với câu nói “look in to my eyes..”. trên đường đi thường gây ra cảnh cháy nổ, hỏng hóc và rồi tiêu diệt được kẻ ác – liệu có phải là cấp thiết không nhỉ? ..Và với hình tượng này thì có thể tác giả muốn nói rằng: Nếu bạn là Ghost Rider thì việc bạn đi tiêu diệt kẻ ác (thật cần thiết và gấp gáp?!) cũng không thể so sánh lợi ích với việc bạn tắt máy khi dừng đèn đỏ giảm tiếng ồn, khói bụi… sẽ khiến nhiều người lương thiện được “cứu hoặc sống khỏe hơn”. Nếu phải chọn giữa hành động cứu được nhiều người Tốt và việc tiêu diệt một kẻ Xấu thì chắc chắn tôi cũng sẽ chọn việc Cứu! (nhân văn quá còn gì :-))…và đấy cũng chính là ý nghĩa của từ “ÁY NÁY” trong slogan mà bạn quan tâm!

– Với hình ảnh quốc kỳ trên cốp xe, có thể tác giả muốn nói đây là ở Việt Nam, rằng người Việt Nam cũng biết “chơi xe”… hơn cả là muốn nhắc nhở việc tạo ra một văn hóa giao thông cho người Việt Nam.

.

Riêng với thiết kế ở mặt sau của áo thì tôi không thích cách giải quyết của tác giả đoạt giải vì “Text và Sign” chưa ăn nhập với nhau. Nếu là tôi thì tôi sẽ xử lý phần Châu lục hoặc Đại dương thành màu đen mang hình dáng của một Chiếc xe và bỏ idea cái đầu lâu. Nhưng dù sao để làm được như thế là nhờ gợi ý từ thiết kế của chính tác giả đoạt giải 🙂

Mặt sau áo

Vì không biết tới các sản phẩm khác nên tôi không bình luận về việc Giải nhất đã đáng Nhất hay chưa! Chỉ nói tới một tác phẩm đưa ra ở đây.

Còn nếu phải thay câu slogan như “phân tích” của bạn thì tôi tạm thay là “Dừng xe tắt máy sẽ thấy niềm vui!” (tất nhiên là không hợp với hình ảnh) 😆

Thân!

 

*

Bài liên quan:

– Trao giải như “thế” mà không áy náy gì “nhể”?
– Tôi thì thấy tác phẩm này đẹp

Ý kiến - Thảo luận

9:58 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  TNXP
Mình thấy đây là 1 tác phẩm tốt, ở chỗ:
1. Bố cục khá, màu sắc tốt, phù hợp với áo thun.
2. "Dừng xe tắt máy áy náy gì đâu" là 1 câu có nghĩa và có vần dễ đọc dễ nhớ. Nội dung chỉ ra rằng: nếu phải dừng xe khi đèn đỏ đủ lâu, thì tắt máy thì
...xem tiếp
9:58 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  TNXP
Mình thấy đây là 1 tác phẩm tốt, ở chỗ:
1. Bố cục khá, màu sắc tốt, phù hợp với áo thun.
2. "Dừng xe tắt máy áy náy gì đâu" là 1 câu có nghĩa và có vần dễ đọc dễ nhớ. Nội dung chỉ ra rằng: nếu phải dừng xe khi đèn đỏ đủ lâu, thì tắt máy thì cần gì lăn tăn phải xoắn, "áy náy gì đâu" đó là lời trao đổi giữa những người đang trong cùng 1 trạng thái với nhau.
3. Nhân vật ngồi trên xe vespa, bạn Dzungtype đã phân tích hợp lý. Không chỉ vespa, tất nhiều xe 2 thì đều rất ồn và khói.
Riêng hình sau áo: mình thấy khi ám chỉ sự chết chóc người ta thường dùng biểu tượng đầu lâu với xương bắt chéo được đặt trên nền tương phản về màu và sắc độ và thường có màu đen hoặc trắng (ví dụ đầu lâu đen thì nền trắng và ngược lại...) Nhưng ở thiết kế này rất khác, đầu lâu lại có hình trái đất với 2 màu xanh biển và xanh lá là tông màu chỉ sự sống, sự hồi sinh, tương lai tốt đẹp. Vậy thông điệp khá rõ ràng, "dừng xe tắt máy" thì sự sống hiện diện ngay tại nơi tưởng chừng sẽ chết chóc, và dĩ nhiên có thể suy rộng ra nhiều ý tưởng tốt khác.
Túm lại, mình thấy rằng đây là 1 tác phẩm thành công, rất tiếc chưa thấy các tác phẩm khác để có so sánh thêm về thứ hạng. Tác phẩm này có khả năng chuyển thành sản phẩm thương mại. 
À mà mình thấy nên tránh các kiểu suy nghĩ chụp mũ vì thiếu thông tin, hoặc chỉ nhìn ra cái tiêu cực, nhìn theo chiều hướng xấu khi bàn về vấn nào đó. Giải trí, thương mại thôi, cần gì cần tuyên giáo đâu! 
8:54 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  candid
Theo em đây là cuộc thi kiểu báo tường dành cho tuổi teen nên nó vui vẻ nhí nhố. Đơn vị tổ chức là 1 công ty chuyên bán đồ quần áo đặc biệt là áo phông in chữ kiểu này. Theo em nhớ thì công ty này thiết kế in ấn áo phông phong cách thế này trước quyển Sát th
...xem tiếp
8:54 Monday,25.3.2013 Đăng bởi:  candid
Theo em đây là cuộc thi kiểu báo tường dành cho tuổi teen nên nó vui vẻ nhí nhố. Đơn vị tổ chức là 1 công ty chuyên bán đồ quần áo đặc biệt là áo phông in chữ kiểu này. Theo em nhớ thì công ty này thiết kế in ấn áo phông phong cách thế này trước quyển Sát thủ đầu mưng mủ rất lâu. Các bác có thể vào trang web của công ty Boo - bò sữa này để xem. Em định viết 1 bài về công ty này (chủ của công ty là hai anh em sinh đôi vốn chơi ván trượt) vì cũng khá thú vị nhưng viết dài lười quá định xóa đi.
Em thì thấy cái thiết kế này không đẹp nhưng có thể có vài lý do sau:
- Đấy là thiết kế tốt nhất rồi.
- Mình già quá rồi không hiểu được giới trẻ.
- Biết đâu lại chả có khuất tất gì như mọi cuộc thi khác?
...
Em thấy thi in áo phông này diễn ra đã nhiều rồi nhưng lần đầu tiên được Soi để ý và có hẳn mấy bài tranh luận, đấy mới là thành công của cuộc thi. :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Ăn kem – xem show

Mr Thứ Hai – Chu Minh Vũ | Việt Nam Ngày Mới

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả