Đi & Ở

Học được gì từ ba chàng đẹp trai 24. 04. 13 - 11:08 am

Noon

Tại Jenadrivah Heritage & Cultural Festival

Như tin các nơi đã đưa, tại lễ hội văn hóa hàng năm Jenadrivah Heritage & Cultural Festival, diễn ra tại Ả-rập Saudi, ba đại biểu của Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đã bị cảnh sát tôn giáo dắt tay, không những tiễn ra tận cửa, mà còn tống thẳng về thủ đô UAE là Abu Dhabi – nơi xuất phát của ba chàng bạch lạc đà hoàng tử.

Nếu chỉ cảnh sát thấy đẹp trai thôi thì cũng chẳng sao, nhưng đằng này, theo tờ Telegraph, ở gian hàng các chàng đột nhiên xuất hiện một nữ họa sĩ (female artist) không rõ tên.

Ả-rập Saudi là nước cấm phụ nữ lái xe, cấm phụ nữ giao tiếp với đàn ông “không liên quan”. Việc một nữ họa sĩ ngơ ngẩn ngắm trai đẹp thế này là không thể chấp nhận được. Và thay vì trục xuất nữ nhân, cảnh sát tôn giáo nước này trục xuất “ba nam nguyên nhân”.

Phía UAE ra thông cáo, thanh minh rằng cô này xuất hiện là tình cờ, không nằm trong chương trình mà UAE nộp trước cho ban tổ chức.

Và thế là, chương trình PR cho hình ảnh đẹp, sang, lãng tử, cởi mở của UAE đã thành công rực rỡ.

Omar Borkan Al Gala – một trong ba người bị trục xuất

*
Ả-rập Saudi chủ nhà là nước hồi tháng Tư này mới bị chỉ trích kịch liệt vì một phán quyết của tòa, buộc Ali al-Khawahir, 24 tuổi, phải chịu hình phạt liệt từ hông trở xuống, nếu không đền bù đủ 270.000USD cho Qisas, người mà anh ta đâm vào lưng cách đây 10 năm. Qisar bị liệt, và giờ đến lượt Khawahir cũng sẽ phải bị liệt.

Ả-rập Saudi là khắc nghiệt thế, và UAE – đất nước giàu thứ hai trong thế giới Hồi giáo, ngành hàng không đứng hàng thứ 8 (theo Wikipedia), với Dubai nức tiếng ăn chơi từ tận hồi nào, có cả Art Dubai ngày càng phình to…, rồi lại thêm Abu Dhabi ngày càng lộng lẫy, cũng hội chợ nghệ thuật quy tụ bốn phương… không loại trừ đã áp dụng chiêu thức quảng cáo của phương Tây: cử một phái đoàn đẹp trai ngời ngời, cử thêm một cô họa sĩ giả vờ vô tư tới ngắm phái đoàn này, và thế là đủ để chính quyền nước chủ nhà kết tội, đủ để báo chí thế giới có tin nóng mà đăng.

*

Nhưng làm thế để làm gì?

Chẳng hay sao, khi mà giờ đây những góc xa xôi Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam cũng sôi sục lên với hình ảnh Ả-rập. Hóa ra không phải chỉ toàn những kẻ rậm râu đánh bom như người ta vẫn tưởng, sau khi đọc bao nhiêu là tin tức đen tối về thế giới Hồi giáo.

Nếu không phải là chiến dịch truyền thông, thì cả ba chàng đã lên báo đủ, nhưng bạn để ý xem, hầu như chúng ta chỉ  thấy ảnh của Omar Borkan Al Gala – người mẫu đắt giá nhất của Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) – một anh chàng đẹp như… photoshop (có người bảo là rất “gay” nữa), vừa biết làm mẫu, vừa biết chụp ảnh, lại biết làm thơ; lúc rất Ả-rập, lúc rất phương Tây, phản ánh đúng cái không khí đa chiều và tự do mà UAE – nơi sinh ra (và thuê) ba chàng trai này – muốn thế giới biết đến mình.

Omar Borkan Al Gala – một trong ba người bị trục xuất khỏi lễ hội

UAE đứng hàng thứ hai về du lịch trong khu vực. Sau mùa này hẳn sẽ vươn lên hàng đầu. Nhờ có những “đại sứ du lịch” này, chỉ nói riêng ở Việt Nam, đã có biết bao nhiêu là bạn trẻ biết thêm một cái tên của một nước, một vùng đất… Nghe nói đã có những hội phát cuồng vì Omar Borkan Al Gala, rồi từ chàng, người hâm mộ sẽ tìm hiểu những con đường chàng đi, những món Ả-rập chàng ăn, và mê theo một giọng ca Ả-rập nào đó mà chàng đang thích.

Các tòa tháp Etihad ở thủ đô Abu Dhabi, UAE, nơi các chàng trai được “trả về địa phương”

Việt Nam học được gì từ cách PR này? Chọn đại sứ du lịch là vẻ đẹp nữ hẳn hay nam hẳn? Hay một vẻ đẹp cả nữ cũng mê và nam cũng thèm muốn? Và nếu cũng cử đại sứ du lịch của ta đến đâu đấy để họ trục xuất (vì đẹp) rồi đăng báo, thì liệu có được tiếng vang và hiệu quả như thế không?

*

Lưu ý: các phân tích trên có thể sai hoàn toàn. Nhưng quan trọng ở người đọc là có phân tích, hơn là người ta cho mình xơi tin gì mình nuốt tin ấy, phải không các bạn 🙂

 

*

Về Ả-rập:

- Bạn có biết Abu Dhahi Art?

- ART DUBAI càng ngày càng mạnh

- Học được gì từ ba chàng đẹp trai

- Dubai: làm được thơ thì ngu gì không đề thơ trên sóng

- Tao mới anh Hai UAE, mày là anh Ba nhưng còn thằng ông nội

- Quân vương và người đẹp: khi thép bốc lửa

- Tình sử Saudi: có ngoại ngữ, có váy ngắn, nhưng chỉ thiếu tiền giặt ủi

- Kẹo lạc cho họa sĩ: Công chúa dỏm và công chúa chổm

- Vân Tiên Từ Mẫu bản lắm kim cương

- Kể bằng hí họa: Ai đã đánh drone nhà máy dầu?

- Kể bằng hí họa: Em canh giếng dầu, anh che chở lúc bình yên

- Kể bằng hí họa: Iran mà chết là chết tất

- Bữa tiệc tháng kiêng

- Oman: đàn bà đi may áo, đàn ông vào khách sạn làm gì?

- Israel với Hamas: tiếc đã muộn rồi

Ý kiến - Thảo luận

3:34 Saturday,27.4.2013 Đăng bởi:  SA

Bạn DJANGO không phải lo đâu, vì Saudi kín cổng chỉ thua có Bắc Triều Tiên, nhập cảnh Saudi là lao động có hợp đồng, giấy mời công tác, hành hương (quyền của người Hồi và bổn phận hàng đầu của Saudi tuy mới đây có xì căng đan vì Saudi không cho mấy trăm phụ nữ Nigeria vào nướ
...xem tiếp

3:34 Saturday,27.4.2013 Đăng bởi:  SA

Bạn DJANGO không phải lo đâu, vì Saudi kín cổng chỉ thua có Bắc Triều Tiên, nhập cảnh Saudi là lao động có hợp đồng, giấy mời công tác, hành hương (quyền của người Hồi và bổn phận hàng đầu của Saudi tuy mới đây có xì căng đan vì Saudi không cho mấy trăm phụ nữ Nigeria vào nước vì cho là họ sang kiếm việc chui), v.v. chứ tuyệt đối không có visa du lịch sang chơi xem cảnh.
7 tiểu quốc UAE (nhất là Dubai, và Dubai cái gì cũng muốn nhất) thì ngược lại, đang phát triển du lịch rầm rộ. Trong chuyện này mâu thuẫn giữa UAE và Saudi đã có từ... truyền kiếp, vì Saudi xem các tiểu quốc vùng Vịnh là phần lãnh thổ nhưng bị Anh quốc tách ra (kiểu Brunei đối với liên bang Malaysia hay Kuwait đối với Iraq). Đối với ta, ở xa, thì lạc đà nào cũng như lạc đà nào.
Ngay cả nội tình UAE cũng lắm mâu thuẫn đấu đá, Abu Dhabi là thủ đô và vương Abu Dhabi là Chủ tịch nước, Dubai là thành phố lớn và vương Dubai là thủ tướng (đây nói chuyện nước người nhé, chẳng có ẩn dụ gì cả), hai bên kèn cựa nhau từ cái khách sạn, tòa nhà. Dubai có khách sạn 7 sao Burj al Arab thì Abu Dhabi bảo khách sạn Palace of the Emirates chẳng có sao nào cả vì nó là một cung điện (chú thích: khách sạn này là nơi duy nhất trên thế giới có máy bán vàng tự động, đại khái như cái máy bán nước ngọt nhưng ta có thể mua một thỏi thay vì mua 1 lon coca).
Trở lại chuyện 3 chàng ngự lâm, người thứ 4 ở đây lại là một họa sĩ đàn bà!

 
21:34 Wednesday,24.4.2013 Đăng bởi:  Hoàng

Rồi! Đúng như dự kiến. Chỉ có chàng thứ hai này báo thì nói là hoàng tử, báo thì nói la diễn viên hay người mẫu ở tận...Pakistan! Càng có cái để tranh cãi và tăng độ hot.
Câu hỏi đặt ra ở đây là người thứ ba lộ diện sẽ có vẻ&nb
...xem tiếp

21:34 Wednesday,24.4.2013 Đăng bởi:  Hoàng

Rồi! Đúng như dự kiến. Chỉ có chàng thứ hai này báo thì nói là hoàng tử, báo thì nói la diễn viên hay người mẫu ở tận...Pakistan! Càng có cái để tranh cãi và tăng độ hot.
Câu hỏi đặt ra ở đây là người thứ ba lộ diện sẽ có vẻ đẹp như thế nào? Phong sương lãng tử như người thứ nhất hay baby công tử như người thứ hai? Hoặc là sự trộn lẫn của cả hai phong cách? Hoặc cực đàn ông từng trải? Có thêm chuyện để bàn tán về UAE roài!

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả