Kiến trúc

Để làm gì? Vào lúc nào? Trong bao lâu? Mất bao tiền? 12. 05. 13 - 7:22 am

Nguyễn Ngọc Tú

SOI: Đây là cmt trong bài “Mặt tiền này có nên sửa lại không?“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.

 

 

Gửi bác Daisico!

Bởi vì bác hỏi nên tôi trả lời, theo hiểu biết của tôi. Dù rằng tôi cũng không chắc câu trả lời của tôi có giúp bác được chút nào không, hay lại làm mọi việc rối lên thêm

Theo tôi nhà ở thì thứ tự ưu tiên là từ trong ra ngoài. Nhà mình, mình quan trọng hơn hàng xóm. Thế nên bác nên cân nhắc các không gian trong nhà trước rồi mới đến bên ngoài. Cái nhà là một thứ tốn kém, khó thay đổi và sẽ theo mình rất lâu, nên tôi nghĩ mình nên cân nhắc “có ích”, “bền vững” rồi mới đến “đẹp mắt”.

Với không gian trong nhà tôi hay đặt vấn đề như thế này: bác sẽ làm những gì ở trong nhà, với ai, vào lúc nào, trong bao lâu, như thế nào. Cảm giác mong muốn và tiện nghi cần thiết trong lúc đó là gì. Trả lời được những câu hỏi trên xong, bác sẽ xếp chúng lại theo một thứ tự ưu tiên cho các giải pháp của riêng mình.

Với không gian ngoài nhà tôi thường làm như sau: Thứ nhất phải xem xét bối cảnh hiện trạng khu đất. Hàng xóm xung quanh to nhỏ, màu sắc kiểu dáng ra sao, tương lai xa gần có thay đổi gì không, hướng nắng hướng gió thế nào. Cách tiếp cận căn nhà được thực hiện ra làm sao. Ví dụ như sáng đi chợ về thì nhìn thấy căn nhà từ đâu, chiều đi làm về nhìn căn nhà thế nào, giữa trưa về nhà thì có khác gì không, buổi tối trông nó ra làm sao?. Vào các thời điểm khác nhau ấy, khi tiếp cận ngôi nhà, bác có mong muốn cảm xúc thế nào? Khi nhìn thấy tổ ẩm của mình từ xa, nó thay đổi thế nào khi vào gần?… Dễ nhất là bác vác máy ảnh đứng tại các vị trí mà bác cho là có tầm quan sát điển hình vào các thời điểm điển hình rồi chụp ảnh lại. Người thiết kế phải ghép bản vẽ vào đúng bối cảnh thực cho bác và chứng minh là kết quả sẽ tạo được cảm giác mà bác mong muốn.

Nói chung bác và bạn thiết kế sẽ phải trả lời các câu hỏi theo cấu trúc “Để làm gì? Vào lúc nào? Trong bao lâu? Mất bao nhiêu tiền?” Nếu như trả lời các vấn đề khái quát là khó khăn thì có thế xẻ nhỏ nó ra để làm từng phần trước. Ví dụ như với cái ban công: Để làm gì? ngắm cảnh, che mưa, che nắng, trang trí? Nếu ra ngắm cảnh thì ngắm cái gì, ai ngắm, vào lúc nào, trong bao lâu….Nếu che mưa, nắng thì che như thế nào, hiệu quả ra sao…. Nếu trang trí thì nó mang lại cảm xúc gì cụ thể gì hay chỉ xuất hiện như một thói quen, mọi nhà có mình cũng có…

Sau khi trả lời các câu hỏi đó bác sẽ dễ thấy được hơn những điều gì cần thiết và phù hợp với mình. Tôi nghĩ nếu bác trả lời chính xác được các câu hỏi và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho chúng thì lựa chọn giải pháp cũng chẳng có nhiều lắm đâu.

Chúc bác sớm có được ngôi nhà đúng như mong muốn.

 

*

Bài liên quan:

– Mặt tiền này có nên sửa lại không? 
– Về mặt tiền nhà anh Daisico: có vài câu anh nên hỏi thẳng kiến trúc sư
 
– Gửi Daisico: khi ngôn ngữ kiến trúc chưa “sành điệu”
 
– Để làm gì? Vào lúc nào? Trong bao lâu? Mất bao tiền?

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Tuesday,14.5.2013 Đăng bởi:  candid
Em cũng định viết đại ý thế này mà lười, viết được mấy dòng thì thôi.  Người VN mình nhiều lúc băn khoăn cái mặt tiền quá mức, mà cái mặt tiền thì để cho người ngoài ngắm, còn trong nhà khổ sở, bất hợp lý mình chịu hàng ngày thì lại chả để ý.
Rấ
...xem tiếp
11:05 Tuesday,14.5.2013 Đăng bởi:  candid
Em cũng định viết đại ý thế này mà lười, viết được mấy dòng thì thôi.  Người VN mình nhiều lúc băn khoăn cái mặt tiền quá mức, mà cái mặt tiền thì để cho người ngoài ngắm, còn trong nhà khổ sở, bất hợp lý mình chịu hàng ngày thì lại chả để ý.
Rất nhiều nhà bao tiền đắp hết ra ngoài mặt tiền, hào nhoáng bên ngoài mà trong ruột lại tuềnh toàng.
Qua Nhật chả hạn, các nhà bên ngoài giống hệt nhau, nhìn cực kỳ buồn chán và buồn tẻ thế nhưng ở bên trong thì mỗi nhà một kiểu và luôn luôn cực kỳ hợp lý về mặt công năng sử dụng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả