Tin tức

Ai Wei Wei đã động tới sữa bột 18. 05. 13 - 11:57 am

M.Nha tổng hợp

Ảnh: Philippe Lopez

HONG KONG  – Một bản đồ Trung Quốc làm từ hơn 1.800 hộp sữa bột, do nghệ sĩ Trung Quốc Ai Weiwei sáng tác, vừa được bày tại Hong Kong, hôm thứ Sáu, 17. 5. 2013, phản ánh cuộc tranh cãi trên Trung Quốc lục địa về vấn đề sữa bột.

Như cầu sữa bột tại Trung Quốc bùng nổ sau khi người dân cảm thấy lo sợ về tính an toàn của các loại sữa bột nội địa, dẫn tới việc người mua Trung Quốc vơ vét sạch sữa bột trên các giá kệ siêu thị khắp thế giới.

Triển lãm của Ai Weiwei có tên “Baby Formula 2013” dùng 1,815 hộp sữa nguyên (còn đầy sữa) của 7 hãng sữa bột, che phủ diện tích mặt sàn là 10m x 8m.

.

 

.

Tác phẩm này liên quan tới nhiều vấn đề,” Ai Weiwei nói với hãng AFP hôm thứ Sáu. “Một trong số đó là lệnh cấm các công dân Trung Quốc lục địa mua sữa bột mang về, kế là vấn đề vì sao dạo này lắm người Trung Quốc lục địa chạy sang Hong Kong mua sữa bột thế.”

Ở Hong Kong, từ ngày 1 tháng Ba năm nay, du khách rất giận dữ khi thành phố có lệnh cấm mỗi người không được mang quá 1.8kg sữa bột ra khỏi Hong Kong. Ai vi phạm có thể bị phạt tới HK$500,000 (tức US$64,000 – tức là bằng mấy bức tranh nhé).

Còn nhớ hồi 2008 có vụ bê bối sữa bột nhiễm melamine đã giết chết 6 trẻ em, làm ảnh hưởng tới hơn 300.000 trẻ khác. Sự mất lòng tin càng lớn hơn khi một hãng sữa bột nội địa khác bị phát hiện ra làm sữa có chứa các tác nhân gây ung thư biểu mô.

Chúng tôi biết ở Trung Quốc, vấn đề an toàn thực phẩm là vô cùng nghiêm trọng. Chủ yếu là do thiếu giám sát và do băng hoại đạo đức trong ngành này,” Ai nói.

Thật quái đản, một đất nước có thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng lại không thể đưa một núm bú bình vào miệng trẻ con cho nó an toàn,” Ai thêm vào.

Giám đốc điều hành của không gian nghệ thuật Para Site là Cosmin Costinas, người đã có thâm niên hợp tác với Ai trong quá khứ, nói với AFP rằng những hộp sữa trong triển lãm này đã được mua ở Hong Kong. Sẽ không có biện pháp an ninh nào để ngăn người ta chôm đi ít hộp, ông nói.

.

Ở Úc, lâu nay khách hàng Trung Quốc vẫn bị coi là nguyên nhân đã khiến cho cạn kiệt sữa bột trong các siêu thị và nhà thuốc, khiến một số cửa hàng phải giới hạn lượng bán ra.

Trung Quốc, cho tới nay, là thị trường tiêu thụ sữa bột lớn nhất. Ít người chịu nuôi con bằng sữa mẹ, theo báo cáo năm 2012 của UNICEF, chỉ có 28% các bà mẹ chịu cho con bú. Nguyên nhân có một phần do các hãng sữa quảng cáo bùi tai quá, phần do các mẹ không đủ thời gian cởi cúc áo, phần nữa do cứ tưởng (lầm) ngực đẹp thì chồng sẽ yêu hơn nên giữ gìn bầu ngực.

 

*

Bài về nghệ sĩ Ai Wei Wei:

– Không còn là “một ngày bình thường trong đời Ngải Vị Vị”
– Ngải Vị Vị đã thú tội?

– Vợ Ngải Vị Vị: Chồng tôi căng thẳng, khó hiểu, nhưng khỏe mạnh!

– Cạo đầu vì Ngải Vị Vị

– Ngải Vị Vị: Tự do toàn thân thể, trừ cái lưỡi!

– Hàng ngàn người quyên tiền để giúp Ngải Vị Vị trả thuế
 
– Hết quyên tiền lại tới khỏa thân vì Ngải Vị Vị
 
– Ai Wei Wei đã động tới sữa bột
   
– Sách mới về Ai Wei Wei: Biểu tượng hóa người nghệ sỹ 

Ý kiến - Thảo luận

7:08 Thursday,23.5.2013 Đăng bởi:  SA

Thật quái đản, một đất nước có thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng lại không thể đưa một núm bú bình vào miệng trẻ con cho nó an toàn"

Phát biểu này của Ai Wei Wei cho thấy quái đản hẳn là độc quyền của các siêu cường.

Trong thập niên 60-70 ở Mỹ, k
...xem tiếp

7:08 Thursday,23.5.2013 Đăng bởi:  SA

Thật quái đản, một đất nước có thể đưa vệ tinh vào quỹ đạo, nhưng lại không thể đưa một núm bú bình vào miệng trẻ con cho nó an toàn"

Phát biểu này của Ai Wei Wei cho thấy quái đản hẳn là độc quyền của các siêu cường.

Trong thập niên 60-70 ở Mỹ, kỳ thị chủng tộc ở miền Nam khiến trên xe buýt chẳng hạn, người da trắng được ngồi ở những ghế đầu và và người da màu phải ngồi những hàng ghế cuối. Rosa Parks là phụ nữ da đen khởi phong trào chống đối bằng cách ngồi ở những hàng trên.

Cho nên có câu ở Mỹ là: "Chúng ta có thể đưa người lên mặt trăng, nhưng không đặt được một người da màu ngồi trên những ghế đầu xe buýt".

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả