Nghệ sĩ thế giới

Lady Gaga: từ nghiện Art tới đạo Art 20. 06. 13 - 10:02 pm

Mở Ngoặc

 

Mới đây trên tạp chí Mỹ thuật Pháp (số tháng 6. 13), Fabrice Bousteau – tổng biên tập của tờ này có bài viết về Lady Gaga và cũng có nêu vấn đề này. Tên bài là: Lady Gaga, đạo Art hay kẻ nghiện Art ?

Popstar thế giới, ca sĩ nổi tiếng nhất, Lady Gaga – người liên tiếp xuất hiện với những hình ảnh quái nhất, hay khiến ngừoi ta liên tưởng đến các sáng tác đương đại. Mới 27 tuổi đã được Time Magazine bầu là người có nhiều ảnh hưởng nhất trong 10 năm qua, sau Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình! Bạn 30 tuổi và bạn có thể không biết nhạc của Lady Gaga, nhưng tên cô thì chắc chắn bạn đã nghe rát tai. Năm 2010, cô vào Guinness Book với tư cách một ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới. Cô đã bán hơn 23 triệu album.

Là cựu sinh viên trường Tisch school of the Arts tại Đại học NewYork, như tờ Sunday Times từng viết, Lady Gaga thành công nhờ “một combinaison unique trong công việc về âm nhạc, thời trang, nghệ thuật và công nghệ”.

Lady Gaga (phải) còn bị tố là bắt chước Madonna

 

Tuy nhiên cô luôn luôn phủ nhận

Thường xuyên bị báo chí chỉ trích vì copy phong cách của Madonna, của David Bowie hay những người khác, Lady Gaga tới lễ trao giải MTV Video Music 2010 với một chiếc váy làm nguyên từ thịt bò sống. Một sự bắt chước gần như hoàn hảo chiếc váy Chair-Vanitas mà nghệ sĩ Canada Jana Sterbak mặc năm 1987, trong khi cô chưa bao giờ hỏi xem có được phép không. Nhà vô địch về biến tấu trang phục còn giải thích rằng cô mặc chiếc váy đó nhằm thể hiện sự cam kết bảo vệ động vật và chống lại việc sử dụng áo lông thú. Ôi chao, con bò bị cắt lát ra để làm thành váy áo như thế thì đuợc đánh giá cao đấy nhỉ!

Chiếc váy thịt mà Jana Sterbak mặc năm 1987

 

Và chiếc váy thịt bò mà Lady Gaga mặc năm 2010

Vụ kiện của Orlan liên quan đến album Born this way của Lady Gaga ra mắt tháng 5. 2011. Để quảng bá và phục vụ các tour diễn, nữ ca sĩ đã tạo cho mình một hình ảnh mới với những cái chồi nhú trên cơ thể, giống như Orlan đã làm cách đây 15 năm trong một chủ để về cơ thể và thẩm mỹ văn hóa. Chỉ có một cái khác: ở Lady Gaga thì đó là một dạng “trang điểm”, còn ở Orlan thì là thường xuyên (permanents). Đơn giản là một sự trùng hợp ư ? Người ta có thể nghi ngờ khi xem clip Born this way, trong đó có cảnh Lady Gaga đang bay lên một đám mây hoa, giống kỳ lạ với bức ảnh của Orlan có tên Drapé le Baroque n°4 (Sainte Orlan avec fleurs sur fond de nuages) năm 1983.

“Sainte Orlan avec fleurs sur fond de nuages” (1983)

 

Và tạo hình của Lady Gaga năm 2011

Một cảnh khác, nữ ca sĩ đặt đầu lên một cái khay kính plexi, cũng gợi nhớ tới tác phẩm của Orlan năm 1996 có tên Woman with Head. Clip này còn thể hiện sự ra đời của một quái vật mà những hình ảnh đều gợi nhiều đến tác phẩm của Orlan năm 1966 có tên Orlan accouche d’elle-même…

Điều gây sốc và đáng lo ngại nhất chính là (theo tôi biết) chả có nghệ sĩ đương đại nào còn sống mà tác phẩm bị copy nhiều như thế (cho quảng cáo, âm nhạc hay một nhãn hiệu) mà chả được bồi thường gì. Lạ lùng ở chỗ như vậy người ta có thể cướp công của một nghệ sĩ tạo hình một cách vô tội vạ, trong khi một sự đạo nhạc đạo lời của một nhạc sĩ nào đó lại bị kết tội ngay và đền vỡ mặt ý chứ!

Cái này cho thấy nhận thức về nghệ thuật tạo hình trong xã hội của chúng ta khi đối diện với một công nghệ âm nhạc đầy quyền lực. Thêm tí thông tin nhé: Lady Gaga vừa tuyên bố: album tới của cô sẽ có tên ArtPop.

Ý kiến - Thảo luận

23:21 Thursday,20.6.2013 Đăng bởi:  Ngán ba du lưu ở thế kỷ 21
Chửi nhau, kiện nhau, nhưng tất cả các vị Gaga, Madona, rồi Oọc Lan chi đó, đều giống nhau ở chỗ bế tắc. Tôi nghĩ họ chẳng đạo gì của nhau về Nghệ thuật. Dùng những chữ nghệ thuật tạo hình cho các vị này thật phí của.
Vị thì thò 1 tí, vị thì thò hai tí... Hôm nọ Soi đăng bài c&oacut
...xem tiếp
23:21 Thursday,20.6.2013 Đăng bởi:  Ngán ba du lưu ở thế kỷ 21
Chửi nhau, kiện nhau, nhưng tất cả các vị Gaga, Madona, rồi Oọc Lan chi đó, đều giống nhau ở chỗ bế tắc. Tôi nghĩ họ chẳng đạo gì của nhau về Nghệ thuật. Dùng những chữ nghệ thuật tạo hình cho các vị này thật phí của.
Vị thì thò 1 tí, vị thì thò hai tí... Hôm nọ Soi đăng bài có vị, (sáng tạo nghệ thuật?) thò ba tí.
Hết chuyện. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

Marina Abramovic – Khôi Nguyên dịch

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả