Tin tức

Tin triển lãm: Oskar hoang dã, Lavier phẳng phiu, Zhang Huan trông vậy mà không phải vậy 30. 09. 13 - 5:57 am

Soi & Phước An tổng hợp

1. Triển lãm của Oskar Kokoschka

Một tác phẩm của Oskar Kokoschka

ROTTERDAM.- Từ 21. 9. 2013, tại bảo tàng Boijmans Van Beuningen diễn ra triển lãm “tái phát hiện” nghệ sĩ được bàn luận nhiều nhất, được (các nhà sưu tập) thèm muốn nhất của trường phái biểu hiện Áo thế kỷ 20: Oskar Kokoschka. Triển lãm lớn này có tên: “Oskar Kokoschka – Chân dung người và thú”, đưa khán giả đi qua những tác phẩm dữ dội và cuộc đời chìm nổi của Oskar.

Những nhà tổ chức cũng rất chăm chút cho triển lãm này: những gian triển lãm lớn Bodon của bảo tàng dựng những chiếc cột quảng cáo to, hệt như thời thành phố châu Âu này bước vào những ngày đầu thế kỷ 20. Trên những cột quảng cáo đó là các phần nội dung của triển lãm… Là người đa tài, Oskar còn rất nổi tiếng với nghề viết: ông viết hồi ký, viết kịch, và viết cả opera!

Oskar Kokoschka, “The Red Egg”, 1940-41, sơn dầu trên canvas, 61 x 76 cm. Bộ sưu tập Národní Galerie, Prague.

 

Oskar Kokoschka, “Adolf Loos”, 1909, sơn dầu trên canvas, 74 x 91 cm. Thuộc bộ sưu tập Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Staatliche Museen zu Berlin, Neue Nationalgalerie.

 

Oskar Kokoschka, “Alice trong xứ thần tiên”.

 

Oskar Kokoschka, “Stockholm Harbour”

2. Triển lãm của Bertrand Lavier

PARIS – Từ 12. 9 tới 12. 10. 2013, Gallery Yvon Lambert bày triển lãm solo lần thứ năm của Bertrand Lavier (sinh năm 1949), một nghệ sĩ Pháp. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư canh nông, Bertrand Lavier bắt đầu tự học mỹ thuật, với một ngôn ngữ thị giác độc đáo và hóm hỉnh.

Thử sức với nhiều thể loại, chất liệu, kiểu cách, phong cách ready-made của Lavier là một thứ “lai tạo” mới lạ, dưới tay ông, những vật tầm thường trở thành tác phẩm, nhưng quan trọng hơn, object đó, vật đó, trở thành một hình ảnh đã được sơn phết của chính nó. Hiện Lavier được coi là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Pháp. Ông đã có nhiều triển lãm đơn ở quốc tế, mà mới nhất là triển lãm tổng kết rất lớn ở Centre Pompidou hồi 2012.

Những nhà tổ chức cũng rất chăm chút cho triển lãm này: những gian triển lãm lớn Bodon của bảo tàng dựng những chiếc cột quảng cáo to, hệt như thời thành phố châu Âu này bước vào những ngày đầu thế kỷ 20. Trên những cột quảng cáo đó là các phần nội dung của triển lãm… Là người đa tài, Oskar còn rất nổi tiếng với nghề viết: ông viết hồi ký, viết kịch, và viết cả opera!

Bertrand Lavier, “Walt Disney Productions 1947-2013 N° 12, 2013”. Acrylic trên bản in phun

 

Bertrand Lavier, “Baft III, 2011”. Đèn neons. 209 x 277 x 18,5 cm

3. Triển lãm của Zhang Huan

NEW YORK, NY – Từ 20. 9 tới 26. 10. 2013, Pace giới thiệu triển lãm solo đầu tiên của Zhang Huan tại New York kể từ 2010: “Poppy Fields” (Những cánh đồng anh túc”) với 14 bức tranh chưa bao giờ bày, sáng tác từ 2011 đến 2013, tức là mất đứt 3 năm làm việc của họa sĩ!

“Poppy Fields” là những bức tranh sơn dầu trên linen có màu sắc rực rỡ, vừa gần gũi vừa đối nghịch với những tranh tro và tượng khổng lồ vốn là “đặc sản” của Zhang lâu nay. Zhang Huan dùng một kỹ thuật đắp màu dày và phủ khắp để làm bề mặt độc đáo cho các bức Poppy Field. Nhìn từ xa, mỗi tác phẩm như một cánh đồng đầy mê hoặc của tử đinh hương, mòng két… ngọt ngào, rộn ràng đầy năng lượng. Ngắm gần lại, kỹ hơn, mỗi nụ màu biến hình, từ trừu tượng sang cụ thể: đó là những gương mặt nhỏ xíu với mắt tròn và kiểu nhe răng hoang dại, làm nhớ tới những mặt nạ cổ của người Tây Tạng vẫn dùng trong các điệu nhảy.

“Poppy Field No. 12, 2012”. Sơn dầu trên linen, 150 cm x 200 cm

 

Một bức “Poppy Field” nhìn gần

Về tượng khổng lồ và tranh vẽ bằng tro, mời các bạn xem tạm vài tấm hình:

Một bức tượng trong triển lãm Q Confucius cho thấy lối làm tượng khổng lồ của Zhang Huan

 

.

 

Một diễn viên đóng vai Khổng Tử đi dọc bức “Bữa tiệc ly của nhân loại”, một tác phẩm bằng tro nhang của Zhang Huan, bày trong triển lãm Q Confucius.

 

Một bức tranh vẽ bằng tro của nhang, trong triển lãm “Thả hổ về núi”, của Zhang Huan.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Hãy bớt trách móc

Họa sĩ VI KIẾN THÀNH

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả