Khác

Trần Trung Tín phu nhân muốn gặp gỡ giới thưởng lãm tranh của chồng 27. 10. 13 - 8:55 am

Lý Đợi

BI KỊCH LẠC QUAN
Triển lãm: 19 – 30. 10. 2013
Gặp mặt: 15h ngày 29. 10. 2013
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

 

Tại triển lãm tranh của Trần Trung Tín. Ảnh toàn bài: Lý Đợi

Quan sát thái độ của nhiều người xem tranh từ ngày 18. 10 đến nay, bà Huỳnh Nga (phu nhân của hoạ sĩ Trần Trung Tín) muốn trân trọng mời nhưng ai có quan tâm, thắc mắc gì về Trần Trung Tín thì đến ăn bánh, uống nước vào lúc 15h ngày 29. 10 tại Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Bà Nga sẽ thay mặt chồng trả lời những câu hỏi mà bà có thông tin hoặc thẩm quyền để chia sẻ. Buổi trò chuyện sẽ diễn ra chừng 2 tiếng, theo tinh thần thân tình, ngồi ngay trong không gian triển lãm.

Bà Huỳnh Nga (áo trắng) – phu nhân của họa sĩ Trần Trung Tín – trong buổi khai mạc triển lãm.

*

Kwok Kian Chow, giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, từng viết trong cuốn “Trần Trung Tin painting and poem from Vietnam” của tác giả Sherry Buchanan, xuất bản năm 2002, như sau:

“Trong bối cảnh nghệ thuật Đông Nam Á, tác phẩm của Trần Trung Tín khác thường ở sức mạnh biểu hiện, cùng hình thức thuần khiêt. Đó là một minh chứng cho sự hiện diện mạnh mẽ của chủ nghĩa nhân văn trong truyền thống và văn hóa của khu vực. Bất chấp những khổ đau khủng khiếp đã xảy ra ở nhiều nước Đông Nam Á trong suốt thế kỷ 20, chủ nghĩa biểu hiện không phổ biến trong các nền nghệ thuật của các nước Đông nam Á, trừ một ngoại lệ là nghệ thuật Indonesia thời kỳ giửa thế kỷ 20, một phần vì nghệ thuật truyền thống, vẫn được các nước này coi là nơi nương náu thanh bình và hài hòa, để tranh né cái thế giới của những tranh đấu chính trị. Vì thế, việc bổ sung vào bộ sưu tập của bảo tàng càng quan trọng hơn bao giờ hết, những tác phẩm phản ảnh được chiều sâu cảm xúc và triết lý của cuộc sống, những thứ hiếm khi được bộc lộ rõ trong truyền thống nghệ thuật của khu vực Đông Nam Á.

“Chân dung tự họa” của Trần Trung Tín

 

“Bi kịch lạc quan” của Trần Trung Tín

 

Tranh của Trần Trung Tín

“Trong những hoàn cảnh tương tự của nghệ thuật Việt Nam, thật độc đáo khi Trần Trung Tín đã bỏ qua chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa ngay tại Việt nam, vào thời điểm đó, để tìm ra một ngôn ngữ thị giác riêng, nói lên những chấn thương tâm lý của xứ sở mình. Phải hai mươi lăm năm sau, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam mới lại có thể tiếp thụ những nguồn cảm xúc từ tác phẩm của ông. Bảo tàng nghệ thuật Singapore, thật may mắn đã bổ sung cho bộ sưu tập về nghệ thuật Đông Nam Á thêm 11 tác phẩm của ông, trở thành bảo tàng quốc gia đầu tiên có được một trong những nghệ sĩ Việt Nam hàng đầu trong bộ sưu tập của mình.”

*

Một số hình ảnh tại khai mạc triển lãm “Bi kịch lạc quan” tại Hà Nội:

Phát biểu khai mạc

 

Trong phòng triển lãm

 

Nhà thơ Dương Tường (đội mũ) và nhà văn Châu Diên đến dự khai mạc triển lãm

 

.

 

.

 

.

 

.

Ý kiến - Thảo luận

22:54 Sunday,3.11.2013 Đăng bởi:  admin

@ Chị Huỳnh Nga: Câu trả lời của chị cho bạn Linh Cao, mai Soi đưa lên thành một bài ngắn nhé để dễ theo dõi chị nhé, hơn là trong mục cmt.  Cảm ơn chị nhiều.


...xem tiếp
22:54 Sunday,3.11.2013 Đăng bởi:  admin

@ Chị Huỳnh Nga: Câu trả lời của chị cho bạn Linh Cao, mai Soi đưa lên thành một bài ngắn nhé để dễ theo dõi chị nhé, hơn là trong mục cmt.  Cảm ơn chị nhiều.

 
18:16 Tuesday,29.10.2013 Đăng bởi: 
mong triễn lãm được tổ chức ở sài gòn, có cô Nga đi theo luôn
...xem tiếp
18:16 Tuesday,29.10.2013 Đăng bởi: 
mong triễn lãm được tổ chức ở sài gòn, có cô Nga đi theo luôn 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả