Kiến trúc

36 mét vuông: càng bé càng dễ hiện đại 11. 11. 13 - 5:40 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

Ảnh toàn bài: Djan Chu

Khi làm nhà tí hon ta thường có khuynh hướng càng đơn giản, càng tối giản, càng sáng màu… càng tốt. Nhưng kiến trúc sư Alan Chu thì lại nghĩ khác. Khi làm căn hộ nhỏ này, Chu tập trung chỉ vào hai yếu tố chính, khiến cho có 36 mét vuông thôi (tầng dưới 25, tầng trên 11) nhưng có cảm giác rất rộng, hiện đại, và bất ngờ. 

.

Căn họ nằm ở São Paulo, hai tầng. Tầng trên nối tầng dưới bằng một cái cầu thang xoắn màu đen sì, rất “ăn chơi”. Đó là yếu tố thứ nhất, điểm nhất lớn nhất của căn hộ, làm mất đi tính “khiêm tốn” của diện tích.

.

Thêm vào đó, Chu dùng những thùng gỗ, dĩ nhiên là “tút” cho đẹp lại, xử lý lại kỹ càng,  phân bổ khắp trong nhà, từ tủ bếp tới ngăn chạn, kệ để t.v đầu máy, hộp thuốc, và ngay cả vách ngăn.

Tất cả đều là thùng gỗ

 

Vách ngăn gỗ

 

Ba màu chính trong nhà là rất “ăn chơi một cách căn bản”: đỏ, trắng, đen

 

Bước vào cửa, tay phải là khu bếp, tay trái là cầu thang, cạnh đó là cái giường ngủ, giữa là không gian trống để kê cái bàn vừa ăn, vừa làm việc

 

Khu bếp

 

Khu tủ lạnh và đồ khô

 

Cầu thang xoắn dẫn lên gác lửng tầng trên

 

Vách ngăn gác lửng tầng trên, nơi cầu thang dẫn vào. Ô đen bên trái là toilet?

 

Tầng trên với một cái giường và tolet ở góc?

 

Một cái giường ngủ nữa (sao mà lắm giường thế!)

 

Hơi thất cách là đứng từ trên gác nhìn xuống thì thấy cái giường này!

Căn hộ này hiện là nơi ở tạm thời của một doanh nhân mới li dị. Trang trí trong nhà cho một cảm giác của “giao thời”: thời của (sẽ) thay đổi, rồi sẽ khá lên, sắp xếp lại…

Vâng, quả có vậy, lâu dài chắc phải đổi thôi; Sống trong một nơi bình dị thì sống được mãi, chứ một nơi tuy đẹp nhưng lúc nào cũng hiện đại cố định thế này e không sống được lâu!

Ý kiến - Thảo luận

9:20 Monday,11.11.2013 Đăng bởi:  admin

SOI: Đây là cmt của Nghiêm Toàn trên FB, vì lỗi cmt trên điện thoại của Soi nên Toàn không dán qua được, Soi xin được dán lại:

Ý tưởng đồ đạc từ những hộp gỗ là ý hay, tuy nhiên lại cầu kỳ và bóng bẩy quá nên trông nó hơi bị Đê La Thành . Không ra thô mộc cũng chả thành mướt mát đâm chả tiệp với căn ph
...xem tiếp

9:20 Monday,11.11.2013 Đăng bởi:  admin

SOI: Đây là cmt của Nghiêm Toàn trên FB, vì lỗi cmt trên điện thoại của Soi nên Toàn không dán qua được, Soi xin được dán lại:

Ý tưởng đồ đạc từ những hộp gỗ là ý hay, tuy nhiên lại cầu kỳ và bóng bẩy quá nên trông nó hơi bị Đê La Thành . Không ra thô mộc cũng chả thành mướt mát đâm chả tiệp với căn phòng tẹo nào.


Mình thì cực thích cái ghế phè phỡn nửa nằm nửa ngồi của chủ
nhân ở tầng 1, chắc tại cùng tính lười và thích nằm ườn ngả ngốn, nhất là trong một ngày mưa ren rét thế này. Chủ nhân lại là một quý ông mới tự do, có bạn gái tới chơi kể cũng tiện :-)

Kể thì không muốn bình luận về cái bếp nhưng ngứa không chịu được , ở cái kiểu studio này nhẽ chỉ nên có cái lò vi sóng với cái tủ lạnh, hoặc có chăng thì cũng thật nhỏ xinh vì ít xài lắm. Đồ ăn nam Mỹ thì cũng có điểm chung với nhà mình là mùi vị hơi bị tưng bừng, ở căn nhà này sau một trận nấu nướng chắc phải xử cả bộ ga gối đệm vì mùi yêu lắm :-)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả