Thị trường

Kỷ lục – Francis Bacon: 142.4 triệu.
Jeff Koons: 86.3 triệu 13. 11. 13 - 8:11 pm

M.Nha tổng hợp và dịch

“Three Studies of Lucian Freud” – 1969

Tối qua, 12. 11. 2013, thực là một tối “khủng khiếp”, khi tác phẩm “Ba bức vẽ Lucian Freud” (“Three Studies of Lucian Freud” – 1969) của Francis Bacon đã phá kỷ lục đấu giá, đạt $142,405,000, tại phiên đấu giá tác phẩm Đương đại và Hậu chiến của nhà Christie, ở trung tâm Rockefeller, khu Manhattan, New York City.

Bức tam bình này, lúc đầu ước lượng “có mỗi” $85 triệu, là một trong 28 bức tam bình khổ to mà Bacon vẽ trong thời gian 1944–1991. Bacon vẽ Freud cả thảy 3 bộ tam bình (cho đến nay mới tạm biết như thế) và đây là bộ duy nhất còn ba tấm liền lạc.

.

Cao gần 1.9m, bức tranh này được coi là có giá bán được cao nhất trong lịch sử đấu giá, mặc dù nếu tính theo trượt giá thì bức “Chân dung bác sĩ Gachet” của Vincent Van Gogh (vẽ năm 1890), bán tại Christie’s hồi 1990 là cao hơn. $82.5 triệu lúc ấy tương đương với $149.5 triệu bây giờ.

Và còn một bức nữa qua mặt bức của Bacon, đó là “Những người chơi bài” của Paul Cézanne, được hoàng gia Qatar mua với giá (đồn thổi) là $259 triệu – một cuộc mua bán diễn ra kín đáo, riêng tư.

“Những người đánh bài”, Paul Cézanne.Hoàng tộc Qatar đã mua bức này với giá hơn $250 triệu

Bacon được họa sĩ Graham Sutherland giới thiệu cho gặp Freud vào đầu năm 1945, và hai ông họa sĩ rất thích vẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, bộ tam bình “Three Studies of Lucian Freud” không phải lúc nào cũng được liền lạc, như nhà Christie’s giải thích trước cuộc đấu giá:

“Ba bức của bộ tam bình này bị chia cắt gần 15 năm. Tác phẩm hoàn chỉnh được bày lần đầu tiên vào 1970 tại Galleria Galatea, và sau đó là trong cuộc triển lãm tổng kết sự nghiệp tại Grand Palais và Kunsthalle Düsseldorf vào 1971–1972. Đến năm 1999, ba tấm lại được treo chung tại cuộc triển lãm lớn về Bacon tại Trung tâm Nghệ thuật Anh ở trường Yale, New Haven.”

Lucien Freud (áo sậm) và Francis Bacon. Ảnh của Harry Diamond, 1950

Bacon đặc biệt thích thể loại tranh tam bình. Ông nói, “Tam bình là thứ tôi thích làm nhất, và có lẽ là do tôi vẫn thường có ý định thực hiện một bộ phim. Tôi thích đưa những hình ảnh riêng rẽ lên ba tấm canvas khác nhau. Tính về giá trị của tranh tôi (nếu có), tôi cảm thấy tam bình có giá trị nhất.”

Bức tam bình vẽ Freud này được bán sau 6 phút đấu giá quyết liệt trong phòng và trên điện thoại. Người mua là Acquavella Galleries ở Manhattan.

Kỷ lục trước của Bacon là $86.3 triệu, thiết lập vào năm 2008.

Cũng trong cuộc đấu giá này, một kỷ lục quan trọng khác dành cho nghệ sĩ “vẫn còn sống”: một con chó bóng màu cam Balloon Dog (Orange) của Jeff Koons bán được tới $58.4 triệu. (Thở dài).

Balloon Dog (Orange) của Jeff Koons

 

Ý kiến - Thảo luận

21:37 Wednesday,13.11.2013 Đăng bởi:  admin

Billy John ơi, sửa theo bạn rồi nhé. Cảm ơn rất nhiều.


...xem tiếp
21:37 Wednesday,13.11.2013 Đăng bởi:  admin

Billy John ơi, sửa theo bạn rồi nhé. Cảm ơn rất nhiều.

 
21:30 Wednesday,13.11.2013 Đăng bởi:  billy John

Đảo lại màu áo hai gã mới đúng. Bây-con mặt tròn, Phờ-rớt mặt dài nhé


...xem tiếp
21:30 Wednesday,13.11.2013 Đăng bởi:  billy John

Đảo lại màu áo hai gã mới đúng. Bây-con mặt tròn, Phờ-rớt mặt dài nhé

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả