Điện ảnh

Một quyết định đáng chán của Hollywood nhân mùa Giáng Sinh 26. 11. 13 - 6:35 am

Pha Lê tổng hợp

Mọi người có biết cảnh phim này không?

Đây là cảnh kinh điển của bộ phim được yêu thích nhất nước Mỹ “It’s a wonderful life” (Một cuộc đời tuyệt vời). Tuy phim rất cũ (công chiếu năm 1946), nhưng cứ mỗi mùa Giáng Sinh là đài truyền hình nào bên Mỹ cũng phát nó, và người xem lúc nào cũng đông.

Đối với những ai chưa biết, thì tóm tắt phim là thế này: anh George Bailey có ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng anh chưa thực hiện được. Lúc còn trẻ, anh phải lo cho đứa em trai học hành, sau đó lo cho em cưới vợ. Lúc trung niên, ngân hàng địa phương của George không muốn cho dân nghèo của xã vay tiền trả góp nữa, George phản đối, hội đồng quản trị nhà băng nói nếu George muốn người nghèo của xã tiếp tục được vay tiền thì George phải đứng ra quản lý nhà băng đi. Anh đồng ý, nên tiếp tục ngập đầu vào công việc, chẳng du lịch đâu được.

Cảnh George tại nhà băng

Rồi George lấy vợ, có 4 đứa con. Đêm Giáng Sinh nọ, George cảm thấy chán nản với mọi thứ, và buồn vì ước mơ của mình không thành hiện thực. Quẫn trí, anh quyết định tự tử.

Nhưng một thiên sứ giáng thế và chỉ cho George thấy rằng, anh là một người tuyệt vời, và anh đang có một cuộc sống rất tuyệt, hòng giúp George yêu đời trở lại.

Ông thiên sứ và George (thiên sứ có vẻ già, nhìn không giống các thiền thần mũm mĩm trong tranh; nhưng phim lấy cảm hứng từ các vị Thánh để tạo hình tượng thiên sứ, mà không phải Thánh nào cũng trẻ)

Sau chừng ấy năm, người Mỹ vẫn rất yêu phim này. Tuy nhiên, qua chừng ấy năm, Hollywood đang dần cạn đề tài làm phim hay sao ấy, vì hai hãng Star Production và Hummingbird vừa tuyên bố rằng họ sẽ làm phần tiếp theo cho “It’s a wonderful life”, mang tên “It’s a wonderful life: the rest of the story”.

Các fan điện ảnh nghe xong thì nhặng hết cả lên, bộ phim này đã là phim kinh điển rồi, kết thúc như thế là hay rồi, làm phần nữa chi vậy? Hết đề tài để làm rồi sao?  Theo hai hãng phim, phần mới sẽ kể về cậu cháu nội của George, cậu cũng vướng vào tình huống giống hệt ông, và phải nhờ thiên sứ giáng thế hòng ngăn cậu tự tử vào đêm Giáng Sinh (chưa gì đã thấy chán cái cốt truyện).

Các nhà sản xuất trấn an fan bằng cách mời diễn viên Karolyn Grimes – người từng đóng vai con gái út của George trong bản phim năm 1946 – nhập vai thiên sứ trong phần 2 sắp tới.

George và cô con gái út. Lúc này Karolyn Grimes còn nhỏ xíu

 

Karolyn Grimes hiện nay. Dù rằng bà đã có tuổi, nhưng thiên sứ trong phim cũ cũng không trẻ, nên Karolyn vẫn có thể đóng vai thiên sứ cho phần mới.

Karolyn nói trong một cuộc phỏng vấn “Tôi từng đọc hơn 20 kịch bản viết về phần tiếp theo của ‘It’s a wonderful life‘, nhưng không có kịch bản nào đủ hay.  Kịch bản mới do Bob Farnsworth và Martha Bolton chắp bút rất tuyệt vời, nên tôi muốn tham gia đóng phim ngay lập tức”

Tuy mấy câu của Karolyn nghe có vẻ bùi tai, các fan hiện không nuôi nhiều hy vọng cho phần 2, nhất là sau khi hãng sản xuất công bố luôn là họ sẽ phát hành “It’s a wonderful life: the rest of the story”  vào mùa Giáng Sinh 2015.

Bởi vì, trước đó 1 tuần, ông Alan Horn – giám đốc hãng Disney – cũng tuyên bố rằng “Star Wars phần 7” sẽ phát hành vào mùa Giáng Sinh 2015.

Ông Alan Horn tại buổi họp báo.

Mọi người còn nhớ tin này chứ? Đạo diễn lừng danh George Lucas bán bản quyền phim “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) lẫn hãng Lucasfilm cho Disney với giá 4 tỷ đô, Disney ngay lập tức công bố mình sẽ làm Star Wars 7.

Sau một thời gian nhì nhằng do không ai chịu đạo diễn phần 7, Disney thuyết phục được J.J. Abrams đứng ra thực hiện tác phẩm Star Wars tiếp theo.  

Alan Horn nói rằng Star Wars 7 sẽ ra mắt vào ngày 18. 12. 2015. Như vậy, phần tiếp theo của Wonderful life sẽ đối đầu với phần tiếp theo của Star Wars. Chưa gì đã thấy Wonderful life có nhiều khả năng cạnh tranh không nổi. Đến chán với 2 hãng Star Production và Hummingbird, làm phần 2 cho phim kinh điển đã khó rồi, lại còn chui đầu vào ngay lúc phần mới của một phim “bom tấn kinh điển” khác công chiếu.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả