Điện ảnh

Những đạo diễn từ chối Star Wars:
từ lão làng đến lính mới 28. 01. 13 - 11:10 am

Pha Lê tổng hợp

Disney có vẻ không may mắn lắm; sau khi mua lại Lucas Film với giá 4 tỷ đô, Disney quyết định làm tiếp Star Wars phần 7, nhưng trước khi có kịch bản, hàng loạt đạo diễn đã lên tiếng từ chối không muốn dính tới phần này. Danh sách “từ chối Star Wars” rất dài và thú vị, nên hôm nay có bài tổng kết cho mọi người đọc, và tiện thể giúp mọi người quen dần với các đạo diễn già trẻ của Hollywood.

Người đầu tiên trong danh sách – như mọi đã biết – chính là đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Disney gạ gẫm Spielbeg làm Star Wars cũng phải thôi, vì ông và Lucas là bạn rất thân, nhưng Speilberg từ chối ngay “Không, đây không phải là thể loại của tôi” (chắc là nói khéo, chứ Speilberg có làm phim giả tưởng mà). Trong hình: Spielberg đạo diễn Drew Barrymore (lúc này còn bé xíu) trong phim E.T.

Và nếu siêng đọc SOI thì cũng biết rằng người thứ 2 từ chối là Brad Bird. Anh này làm phim hoạt hình cho Pixar (The Incredibles, Ratatuoille), sau đó chuyển sang làm phim hành động và rất thành công với Điệp vụ bất khả 4. Brad từ chối với lý do: anh sắp làm một phim viễn tưởng trong tương lai, nên không muốn gánh thêm một phim viễn tưởng nữa, và Brad thích… đi xem Star Wars hơn là làm Star Wars. Trong hình: Brad tại buổi phỏng vấn cho phim Điệp vụ bất khả 4.

Người tiếp theo từ chối Disney là Mike Newell. Mike là một đạo diễn Anh Quốc nổi tiếng. Giống đa số các đạo diễn Anh thời đó, Mike được đào tạo bài bản, ông tốt nghiệp đại học Cambridge, sau đó làm việc tại các nhà hát kịch. Mike đạo diễn tác phẩm kinh điển “Bốn đám cưới một đám ma“, rồi làm Mona Lisa Smile, và Harry Potter và chiếc cốc lửa. Khi được hỏi về Star Wars, Mike từ chối rất khéo, nói rằng “Vâng, tôi thích, nhưng chẳng ai sẽ muốn giao phim này cho tôi đâu“. Trong hình: Mike đạo diễn Harry Potter phần 4.

Đạo diễn Sam Mendes thì chẳng tế nhị như Mike, Disney chưa kịp hỏi thì Sam đã từ chối trước. Trong một buổi phỏng vấn ở London, khi phóng viên gạ xem Sam có thích làm Star Wars không, Sam nói đúng một chữ “Không“. Sam đạo diễn phim Vẻ đẹp MỹCon đường diệt vongRevolutionary Road, và mới nhất là phim 007 Skyfall.  Giống Mike Newell, Sam cũng học tại Cambridge, sau đó làm việc ở nhiều nhà hát kịch. Trong hình: Sam với vợ cũ Kate Winslet và Leonardo Dicaprio tại buổi ra mắt của Revolutionary Road.

Người tiếp theo trong danh sách này là Zack Snyder. Zack còn khá trẻ nhưng đã gây tiếng vang với vài phim hành động như Sucker Punch300, và đặc biệt là Watchmen cộng với Dawn of the Dead.  Zack cũng là người Anh, nhưng học điện Ảnh ở Mỹ. Zach nói “Tôi là fan cuồng của Star Wars. Có điều tôi nghĩ rằng làm tiếp phần 7, 8, 9 là quá mạo hiểm“. Dẫu sao, Star Wars không thuộc gu làm phim của anh. Zach chỉ thích những phim cấm trẻ em, và từng từ chối đạo diễn phim “S.W.A.T” vì các nhà sản xuất không chịu đẩy mức cấm lên R  (cấm dưới 17 tuổi). Ảnh: Zach tại buổi giới thiệu phim “300” ở Comic Con.

Người nặng lời nhất trong chuyện từ chối có lẽ là Quentin Tarantino – vị đạo diễn nổi tiếng của nhiều phim noir hài hước như Resevoir DogsPulp Fiction, Kill Bill…. Quentin thuộc dạng thẳng tính, rất giỏi nhưng có phần lập dị. Anh phán “Tôi không quan tâm. Không, xin lỗi. Đặc biệt là nếu Disney làm nhà sản xuất của Star Wars“. Trong hình: Quentin trong phim “Resevoir Dogs“, anh vừa làm đạo diễn phim này, vừa thủ một vai nhỏ.

JJ Abrams thì lịch sự hơn Quentin, vị đạo diễn này nói “Tôi trông chờ phim Star Wars mới ra mắt, nhưng tôi sẽ đến rạp với cương vị của một… khán giả”. JJ là người Mỹ, đi lên từ phim truyền hình. Bạn nào ghiền TV series sẽ biết JJ qua “Alias“, “Heroes“, “Fringe“, và “Lost“. Khi chuyển sang làm phim lẻ, JJ đạo diễn “Super 8“, và phim giả tưởng “Star Trek“. Chuyện ngoài luồng: JJ thân với Joss Whedon, vì hai người cùng đi lên từ phim nhiều tập. Lúc series truyền hình của Joss kết thúc, JJ chạy sang… mướn nhân viên của Joss qua làm cho mình, vì JJ biết rằng Joss luôn tìm được người giỏi (ví dụ như Marti Noxon – nhà biên kịch của Fright Night). Trong hình: JJ (đội mũ đen) chỉ đạo phim Star Trek.

Đôi lúc, các hãng phim cũng hay mời đạo diễn mới nổi thay vì đạo diễn lão làng để làm phim lớn. Các đạo diễn mới lấy thù lao… rẻ, lại chịu khó, nếu phim thành công thì coi như đôi bên cùng có lợi, và sau này khi họ nổi tiếng rồi thì hãng phim cũng kiếm được mối quan hệ tốt. Năm nay, Colin Trevorrow nổi danh với tác phẩm Safety not guaranteed. George Lucas thích phim này và Colin cũng đã được gặp George, nếu Colin thực hiện Star Wars 7 thì George cũng không phiền, nhưng Colin cũng từ chối.

Ngoài Colin, đạo diễn trẻ Gareth Evans cũng được Disney dòm ngó. Gareth là người Welsh, nhưng mê văn hóa Châu Á, và khoái làm phim võ thuật, Kung-fu. Anh nổi lên hồi năm 2011 với phim “The Raid“. Giống Zack và Tarantino, Gareth không thích giữ phim ở mức “gia đình” mà muốn chúng phải cấm trẻ em dưới 17 tuổi, nên anh cũng từ chối làm Star Wars, nói rằng “Tôi làm người xem hợp hơn là làm đạo diễn”.

Ôi! Quá trình kiếm đạo diễn của Disney thật gian nan. Nhưng cũng chả lạ gì, Star Wars là siêu phẩm của George Lucas, nó nổi tiếng quá, thành thử cái bóng của Lucas hơi bị vĩ đại, nên chẳng ai dám đứng ra gánh trách nhiệm làm phần 7.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả