Kiến trúc

Ở Tai O: trạm cảnh sát biến thành khách sạn 27. 11. 13 - 11:19 pm

Hữu Khoa dịch


 
HONG KONG – Đầu tháng 11. 2013, Tai O Heritage Hotel vừa được nhận một trong những tước cao quý nhất về bảo tổn: Giải Công trạng của UNESCO, trao cho khu vực châu Á Thái Bình Dương về bảo tồn di sản.

Có cả thảy 47 “thí sinh” là các kiến trúc từ 16 nước trong vùng. 8 vị giám khảo đã thống nhất chọn ra 12 cái để trao giải, trong đó có khách sạn di sản Tai O. Ông Tim Curtis, người đứng đầu đơn vị phụ trách văn hóa của UNESCO, nói khách sạn Tai O đặc biệt vì sự gắn kết của nó với cộng đồng thị trấn Tai O và những ai đã từng ở đó trước kia.

Tai O là ở đâu? Đó là một thị trấn nhỏ trên hòn đảo cũng tên Tai O, Hong Kong. Cư dân vùng này ngày xưa làm muối, đánh cá, nhưng nay những nghề này cũng mai một nhiều.

Khách sạn Di sản Tai O vốn là Trạm Cảnh sát Tai O, bỏ không từ những năm 1990s. Vào tháng Hai năm 2012, Hội Bảo tồn Di sản đã tu sửa xong tòa nhà và biến nó thành một dự án đón khách, một cơ sở kinh kinh doanh phi lợi nhuận (tức không dùng lợi nhuận để chia nhau mà để làm các việc có ích cho xã hội)

Khách sạn này đã mang lại nhiều cơ hội về kinh tế-xã hội cho dân trong vùng Tai O – một cộng đồng giờ đã bỏ dần ngư nghiệp mà sống nhờ vào du lịch. Từ cuối tháng Hai năm 2012 đến cuối tháng Tám 2013, khách sạn đã đón khoảng 275.000 khách, vượt gấp đôi mức mà mọi người nhắm tới. Vì là một khách sạn nhỏ, loại “boutique”, chỉ có 9 phòng, nên tiền thu được chủ yếu không phải từ nguồn khách ngủ đêm, mà vào nguồn thu phí du khách đến tham quan kiến trúc này (sau đó uống nước, mua đồ lưu niệm?).

Đặc điểm thế kỷ 19 của tòa nhà lịch sử được xếp hạng thứ hai (về mặt di sản) này cũng được bảo tồn. Những chòi canh nhỏ ở góc tòa nhà, những phòng giam nhỏ, đèn pha, và súng thần công vẫn còn đó, dù cho nơi đây đã biến thành một khách sạn xinh đẹp.

 

Hầu hết các phòng tại Trạm Cảnh sát Tai O đều được dùng làm văn phòng trước khi tòa nhà này đóng cửa.

 

Phòng Suite của khách sạn Di sản Tai O: Hội Bảo tồn Di sản biến các văn phòng cảnh sát thành phòng khách sạn với thiết kế cổ điển và ấm cúng. Lò sưởi cũ cũng được giữ lại.

 

Hàng lang tầng trệt trước khi cải tạo. Đây đó vẫn còn nhận ra phong cách “Arts and Crafts”, mặc dù người ta đã gắn thêm cửa kính ngoài hành lang. Sở cảnh sát bít lại thế để hạn chế sự ăn mòn của gió biển (đối với những đồ sắt trong văn phòng).

 

Các nhà bảo tồn đã trả hành lang về lại phong cách nguyên thủy của nó: bỏ hết các cửa kính thêm vào, bộc lộ những vòm lớn của kiến trúc thuộc địa thời cuối thế kỷ 19.

 

Phòng thẩm vấn và buồn giam của Trạm Cảnh sát Tai O cũ. Ảnh chụp hồi 2009 trước khi tòa nhà được sửa lại.

 

Phòng tạm giam được biến thành phòng tiếp tân của khách sạn Di sản Tai O và Trung tâm Giải thích Thông tin. Ở đây du khách có thể mua bưu ảnh lịch sử, sách, tài liệu liên quan đến tòa nhà này.

Được biết trạm cảnh sát này được lập ở Tai O năm 1902 để chống cướp biển, giữ trị an trong vùng. Do tính chất địa lý (bờ biển) và bản chất đặc thù của cướp biển, những nhân viên của trạm đều thuộc cảnh sát biển; họ đi tuần bằng tàu đánh cá nhỏ. Về sau người đi biển giảm, cướp biển cũng giảm (và già đi?), trạm đóng cửa vào năm 1996.

Một thắc mắc: trao giải khách sạn thì được, sao lại trao giải Bảo tồn Di sản nhỉ? Nếu không có những bưu ảnh cũ, có ai nhận ra trạm cảnh sát nhốt cướp biển ngày nào đâu?

 

Ý kiến - Thảo luận

11:08 Thursday,28.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Cá nhân mình nghĩ, việc bảo tồn di sản ở đây mang ý nghĩa rộng hơn, ngoài việc lưu giữ lại được một công trình kiến trúc đẹp còn mang ý nghĩa là một hình ảnh đại diện cho một vùng nghề chài lưới đang dần mai một. Nó được mang một sức sống hoàn toàn mới, xứng đáng hơn cho nơi nó được trú chân.

Điều đó thú vị hơn nhiều việc lưu giữ hình
...xem tiếp

11:08 Thursday,28.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Cá nhân mình nghĩ, việc bảo tồn di sản ở đây mang ý nghĩa rộng hơn, ngoài việc lưu giữ lại được một công trình kiến trúc đẹp còn mang ý nghĩa là một hình ảnh đại diện cho một vùng nghề chài lưới đang dần mai một. Nó được mang một sức sống hoàn toàn mới, xứng đáng hơn cho nơi nó được trú chân.

Điều đó thú vị hơn nhiều việc lưu giữ hình ảnh một đồn cảnh sát, vốn chả có gì nhiều nhặn và hấp dẫn đến mức thu hút tới hàng trăm ngàn lượt khách/ năm. Tuy thế, trà dư tửu hậu mà nghĩ thì trong 9 phòng khách sạn có vài phòng cải tạo từ phòng tạm giam mấy tay cướp biển ngày xưa thì kể cũng không phải ý tồi.

Trên tất cả, điều tuyệt vời nhất là nó thuộc về cộng đồng và phục vụ cộng đồng ấy. Chứ không phải là biến thành 1 trung tâm thương mại của anh Tư hay tòa chung cư của chị Sáu như ở đâu đó.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả