Tin tức

Tin ảnh: tranh “một mẹ” đại đoàn viên 28. 01. 14 - 9:50 am

Hoàng Lan tổng hợp

TOLEDO – Nghệ sĩ Pháp Jean-Honoré Fragonard một hôm khám phá ra mình có sở trường với dòng tranh gợi tình khi vẽ một cô gái để lộ một phần cơ thể dưới lớp váy xếp đăng ten, trong tác phẩm “Blind Man’s Buff” (Bịt mắt trốn tìm). Bức tranh này đi kèm với một tác phẩm cũng rất gợi cảm khác, có tên “The See-Saw” (Bập bênh), và cặp đôi tranh với nhiều hình tượng đầy cám dỗ đó hẳn đã khiến khách hàng của Jean rất thích thú. Giờ đây, lần đầu tiên sau 25 năm, hai tác phẩm của Jean gặp lại nhau tại triển lãm đặc biệt của Bảo tàng Toledo (Tây Ban Nha), trong triển lãm có tên “Love and play: a pair of paintings by Fragonard” (Tình yêu và trò chơi: cặp tranh của Fragonard), diễn ra từ 24. 1 đến 4. 5. 2014 tại Gallery 28 ở Bảo tàng Toledo. Hình: tác phẩm “Bịt mắt trốn tìm”, Jean-Honoré Fragonard, khoảng 1750-1755. Sơn dầu trên canvas.

 

Tác phẩm “Bập bênh”, Jean-Honoré Fragonard, 1750-1755. Sơn dầu trên canvas. Toledo mượn bức “Bập bênh” từ Bào tàng Thyssen-Bornemisza ở Madrid. Fragonard sáng tác chúng vào đầu những năm 1750s. Theo nhiều giả thuyết, cặp tranh này do Nam tước Baillet de Saint-Julien đặt vẽ, sau đó chúng qua tay nhiều nhà sưu tầm tranh cá nhân vào thời thế kỉ 18. Đến lúc cả hai xuất hiện trên thị trường mở vào năm 1954 thì chúng bị chia cắt, mỗi bức bán đi một ngả.

 

LONDON – Tại London, hai “anh em tranh” khác cũng hội ngộ nhau. Anh em nào thế? Máu mủ của Van Gogh đấy. Hai phiên bản của bức “Sunflowers” (Hoa hướng dương) – vốn là tác phẩm tiêu biểu của danh họa Vincent van Gogh – tái hợp lần đầu sau 65 năm xa cách. Điểm gặp gỡ là National Gallery tại London. Đây là cơ hội độc nhất vô nhị để khách tham quan đến National Gallery so sánh cũng như đối chiếu hai tuyệt tác này khi chúng nằm cạnh nhau, đồng thời họ cũng có dịp nghiên cứu lẫn khám phá thêm về phương thức sáng tác của họa sĩ Van Gogh. Hình: Cặp song sinh Ella (Trái) và Eva chụp hình cùng hai phiên bản “Hoa Hướng Dương” của Vincent van Gogh tại National Gallery ở London hôm 24. 1. 2014. Hình lấy từ nguồn Associate Press

 

Đây là triển lãm miễn phí, diễn ra từ 24. 1 đến 27. 4. 2014. Triển lãm còn bao gồm những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về hai bức tranh này. Các nghiên cứu hé lộ cái nhìn thấu đáo hơn về cách Van Gogh vẽ mấy bức “Hoa hướng dương” cũng như những chất liệu mà ông sử dụng – qua đó giúp ta thông hiểu sâu sắc ý nghĩa, quá trình sáng tác, và mối liên hệ giữa hai tác phẩm.

 

LONDON – Dĩ nhiên, ngoài chú ý đến chuyện tuyệt tác cũ gặp nhau, giới nghệ thuật cũng không quên chào đón tác phẩm nghệ thuật mới. Saatchi Gallery vừa khai mạc triển lãm “New Order II: British Art Today” (Trật tự Mới II: Nghệ thuật Anh Quốc Ngày nay). Đây là triển lãm dành cho các nghệ sĩ đương đại đang lên của xứ sương mù; góp phần duy trì nỗ lực ủng hộ các nghệ sĩ trẻ lẫn quảng bá rộng rãi nghê thuật đương đại mà Saatchi đang thực hiện trong hơn 25 năm qua. Hình: Nghệ sĩ gốc Pháp Virgile Ittah chụp ảnh với một trong những tác phẩm tượng sáp của cô tại triển lãm. Ảnh do Leon Neal chụp hôm 24. 1. 2014.

 

Triển lãm “Trật tự Mới II: Nghệ thuật Anh Quốc Ngày nay” trưng bày từ điêu khắc, tranh vẽ, đến các tác phẩm sắp đặt cũng như video art. Các nghệ sĩ tham gia đều sử dụng những kĩ thuật/vật liệu pha trộn giữa truyền thống và đương đại, qua đó họ sẽ làm mới các loại hình thị giác vốn có. Hình: một khách tham quan ngắm tác phẩm của nghệ sĩ trẻ Finbar Ward. Leon Neal chụp.

 

Gallery dành hẳn một tầng riêng cho triển lãm, cho phép các nghệ sĩ trưng bày tác phẩm của họ trong một môi trường chuyên nghiệp như ở bảo tàng. Hình: Khách tham quan đứng trước bức tranh của Dan Rees tại triển lãm. Ảnh: Warren Allott

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bàn về gái đẹp

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả