Tin tức

Tin ảnh: Mua tranh, mượn tranh, bán tranh chôm chỉa 02. 02. 14 - 7:24 am

Hoàng Lan tổng hợp

NEW YORK.- Một phụ nữ ngắm bức “Chiến thắng của Marcus Furius Camillus, vẽ trên rương” của Apollonio di Giovanni, hình do Emmanuel Dunand chụp hôm 28. 1. 2014. Dĩ nhiên bây giờ chiếc rương không còn, chỉ còn tranh thôi; Đức Quốc xã tịch thu nó cùng 3 bức khác hồi thế chiến thứ 2, và hiện nay nhà đấu giá Sotheby’s đang trưng bày cả 4 ở New York. Nhóm Monuments Men (một nhóm thuộc phe Đồng minh, với nhiệm vụ tìm và trả các tác phẩm nghệ thuật về tay chính chủ) thu hồi 4 tác phẩm này về, để chúng lên sàn đấu giá Sotherby’s vào 30. 1. 2014.

 

FIGUERES.- Quỹ Fundació Gala-Salvador Dalí vừa mua về bức tranh siêu thực (sơn dầu trên ván gỗ) tên “Phantom Cart” (Cỗ xe ma), do Dali vẽ năm 1933. Vậy là bây giờ những ai đến thăm thành phố Figueres (Tây Ban Nha) có thể ngắm tác phẩm này tại phòng Treasure Room ở bảo tàng Dali Theatre-Museum. Bức tranh từng là tài sản của Edward James (1907-1984), một nhà thơ Anh Quốc –nổi tiếng là người bảo vệ và ủng hộ chủ nghĩa siêu thực.

 

Edward James là nhà tài trợ cho Dalí trong khoảng 3 năm, từ 1936 tới 1939, đồng thời cũng là nhà bảo trợ nghệ thuật cho René Magritte. Căn nhà Monkton House của ông đúng là một giấc mơ siêu thực, với một chiếc sofa lớn mà Dalí đã tạo hình và sơn lên bắt chước đôi môi của minh tinh Mae West; và đây chính là chiếc sofa rất nổi tiếng của Dalí.

 

Mae West – người mà Dalí từng say mê.

 

… Trong nhà của nhà thơ Edward James còn có một cái điện thoại hình con tôm hùm, do Dalí hợp tác cùng nhà thơ thiết kế nên. Cái điện thoại này cũng nổi tiếng không kém.

 

OXFORD.- Bảo tàng Ashmolean tuy không mua tranh như bảo tàng Dali, nhưng nó vừa mượn về một trong những bức chân dung đẹp nhất của Rembrandt van Rijn, bức “Catrina Hooghsaet”, 1657. Tác phẩm này vẽ bà Catrina Hooghsaet lúc 50 tuổi – một phụ nữ giàu có sống tại Amsterdam, nhìn tranh cũng biết bà giàu rồi vì Catrina mặc một chiếc áo váy lụa xa hoa có cổ áo đăng ten, tay thì cầm một chiếc khăn ren tua. Bức tranh hiện trưng bày tại European Art Gallery của Bảo tàng Ashmolean.

 

Rembrandt chính ra không coi mình là họa sĩ vẽ chân dung, ông chuyên vẽ cảnh lấy từ kinh thánh và tích cổ. Tuy vậy, vào một số giai đoạn trong sự nghiệp, ông cũng có vẽ chân dung, đặc biệt là sau năm 1632, khi ông chuyển đến sống ở Amsterdam. Nhưng nói chung ông vẫn vẽ khá ít cho mảng này, chủ yếu là vẽ bạn bè. Hình: Tác phẩm “Jan Six”, Rembrandt, 1654. Jan là bạn thân của họa sĩ.

 

PARIS.- Sotheby’s được mùa dễ sợ, sau khi đấu giá xong 4 bức tranh do Đức Quốc xã chôm, họ sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu giá ở Paris vào hôm 25. 3. 2014. Lên sàn đợt này là bộ sưu tập tao nhã của nữ tử tước xứ Courval. Tên thật của nữ tử tước là Mary Ray (1835-1902). Bà là một tín đồ nghệ thuật. Bô sưu tập của bà rất nữ tính, bao gồm nhiều tác phẩm tao nhã và thanh lịch thời thế kỉ 18. Bà sưu tầm từ tranh vẽ cảnh hội hè, tranh chân dung phụ nữ, cảnh đồng quê, tranh tĩnh vật – đều là các tác phẩm đặc trưng của thời kì Khai sáng. Trong hình: “Les Agréments de la Campagne” (Vui thú vùng quê), bức tranh miêu tả một nhóm nam thanh nữ tú đang vui đùa nhảy múa giữa khung cảnh xanh mướt. Bố cục hài hòa phản ánh thị hiếu và kiểu cách của giai cấp tư sản Pháp thời thế kỉ 18.

 

Nhưng dẫn đầu cuộc đấu giá sắp tới sẽ là bức “Mrs Spencer Perceval” (1804 – hình) thuộc bộ sưu tập của nữ tử tước. Tranh của Elizabeth-Louise Vigée Le Brun – nữ họa sĩ có công biến các nhân vật xuất chúng nhất châu Âu thời ấy thành người bất hủ qua nét cọ dịu dàng, chính đặc điểm này đã giúp Le Brun trở thành họa sĩ chân dung nổi tiếng nhất lúc bấy giờ.

 

Cũng chủ đề phụ nữ là bức tranh sơn dầu trên ván gỗ, thuộc bộ sưu tập trên, vẽ chân dung Sabina Poppea (1580) – một cô gái lầu xanh. Sabina khoác lên mình mảnh vải voan trong suốt, và cô vừa nắm mảnh vải với vẻ e thẹn giả tạo vừa nhìn người xem như thể đang trêu chọc họ. Tranh do nhóm nghệ sĩ của trường phái Fontainebleau sáng tác.

 

Ý kiến - Thảo luận

17:58 Monday,3.2.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc

Bà Catrina giàu có cầm cái khăn trông cũng chả khác mấy các bà ở quê mềnh cầm cái giẻ nhỉ : )
Nghe nói anh George Clooney đang làm một phim về một câu chuyện có thật trong Chiến tranh thế giới thứ II, khi một trung đội đựoc giao nhiệm vụ giải cứu hàng trăm tác phẩm nghệ thuật vô giá khỏi tay Đức quốc xã... Đang rất háo hức chờ phim này: The Monuments Men.
...xem tiếp

17:58 Monday,3.2.2014 Đăng bởi:  mở ngoặc

Bà Catrina giàu có cầm cái khăn trông cũng chả khác mấy các bà ở quê mềnh cầm cái giẻ nhỉ : )
Nghe nói anh George Clooney đang làm một phim về một câu chuyện có thật trong Chiến tranh thế giới thứ II, khi một trung đội đựoc giao nhiệm vụ giải cứu hàng trăm tác phẩm nghệ thuật vô giá khỏi tay Đức quốc xã... Đang rất háo hức chờ phim này: The Monuments Men.

 
10:04 Sunday,2.2.2014 Đăng bởi:  Nông kồ đen

Nhân bức cuối cùng, cách đây đã 20 năm (!) chui ra khỏi mê trô ở Ba Lê cùng vợ. Thấy một cô ca ve không nuy xiêm áo đầy đủ (áo hở vai) đứng bên đường lên đồi Mông Mác. Cô ấy có một động tác với khăn san trên vai thợ đên mức tưởng như thoát y. Mình và mụ vợ đều choáng. Mình thấy hooc môn dương sùng sục, muốn lao tới xả hàng. Ái phi thì có bộ dạng của m
...xem tiếp

10:04 Sunday,2.2.2014 Đăng bởi:  Nông kồ đen

Nhân bức cuối cùng, cách đây đã 20 năm (!) chui ra khỏi mê trô ở Ba Lê cùng vợ. Thấy một cô ca ve không nuy xiêm áo đầy đủ (áo hở vai) đứng bên đường lên đồi Mông Mác. Cô ấy có một động tác với khăn san trên vai thợ đên mức tưởng như thoát y. Mình và mụ vợ đều choáng. Mình thấy hooc môn dương sùng sục, muốn lao tới xả hàng. Ái phi thì có bộ dạng của một con cái (xin lỗi tồng pào) thấy kẻ cạnh tranh dám chào hàng trước mặt lệnh pà.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tức quá, người ta cứ nghĩ là SOI giỏi

Bạn Thành và Soi (tranh luận với nhau :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả