Điện ảnh

Hai phim bom tấn hè khoe hình,
Sofia Coppola khoe phim mới 27. 03. 14 - 4:21 am

Pha Lê tổng hợp

Mùa hè đang đến, và ở Hollywood thì điều này đồng nghĩa với mùa phim bom tấn. Hai phim được nhiều người trông đợi, “Người Nhện 2” và “The Maze Runner”, vừa tung ra một số hình ảnh hòng dụ khị khán giả. Biết rằng một số người dị ứng với bom tấn nhưng hè sẽ toàn những phim này, không xem chúng thì gần như là bạn sẽ chẳng xem phim nào; thôi thì ngó qua mấy cái hình để đánh giá coi mình sẽ giải trí bằng phim gì là phù hợp nhất.

Đầu tiên là phần 2 của “Người Nhện” – nhân vật quen thuộc đối với những ai yêu phim và thích truyện tranh Marvel. Phim phù hợp với trẻ con, thuần túy giải trí; chắc chắn không quá sâu sắc nhưng chắn chắn cũng không dở tệ.

 

Nhân vật phản diện trong phần 2 của “Người Nhện” sẽ là tên Electro (hình), nhìn mặt là thấy ác rồi.

 

Tất nhiên, phần 2 sẽ tiếp tục chuyện tình cảm giữa người nhện với cô Gwen Stacy. Hình: chụp tại phim trường, đoàn làm phim đang quay cảnh người nhện Peter Parker kéo cô bạn gái Gwen bay cùng mình bằng tơ nhện. Diễn viên đeo dây cáp (nhìn kỹ là thấy), sau đó họ dùng công nghệ xóa cáp đi và thêm các chi tiết khác vô.

 

Cũng đình đám không kém là “The Maze Runner” – phim dành cho tuổi teen, nhắm vào thành phần khán giả của Twilight với The Hunger Games. Phim kể về cậu thiếu niên Thomas, cậu không nhớ mình là ai, chỉ biết rằng mình đang mắc kẹt tại một vùng đất tên là Glade với 50 cậu trai khác. Trung tâm của Glade là một mê cung khổng lồ với lắm cạm bẫy; Thomas và các bạn phải tìm cách giải mã mê cung để thoát ra ngoài. Hình: Một phần của mê cung trong phim, dúm người nhỏ xíu phía dưới là Thomas và các bạn.

 

Cậu Thomas – đủ trong sáng mà phong trần để hấp dẫn các fan teen.

 

Một cảnh của Maze Runner; nhiều người cho rằng phim này bắt chước The Hunger Games (cũng lại một nhóm thiếu niên chật vật tìm đường sống sót bằng mọi giá, khác mỗi chỗ là trong Hunger Games thì các nhân vật phải giết lẫn nhau.) Nhưng thực chất, The Hunger Games cũng y chang truyện tranh Battle Royale của Nhật, tốt nhất là không nên so, ai thích thể loại này cứ việc mua vé xem.

Trong tình cảnh 2 phim bom tấn đăng hình câu khách, nữ đạo diễn Sofia Coppola thông báo rằng mình sẽ bắt tay làm phim “Nàng tiên cá” (phim người đóng chứ không phải làm lại phim hoạt hình nhé.) Nhiều người ngạc nhiên với tin này, Sofia chuyên đạo diễn những tác phẩm nghệ thuật dành cho người lớn (dù tác phẩm “The Bling Ring” mới nhất của cô có hơi teen một chút.) Còn tôi thì thấy Sofia vẫn bướng như xưa, trung thành với mỗi một kiểu đề tài; nhân vật chính của cô lúc nào cũng thuộc loại mắc kẹt trong cái thế giới của mình, hoặc là họ chẳng biết gì đến các thế giới khác, hoặc là họ muốn phá rào để chạm đến một thế giới khác. Nếu Sofia đạo diễn “Nàng tiên cá”, tôi chắc rằng phim này sẽ không đậm chất trẻ con mà sẽ đậm chất Sofia.

Sofia (trái) đạo diễn một cảnh quay trong “Marie Antoinette”

Nhưng có mong phim của Sofia thì ít nhất là 2 năm nữa “Nàng tiên cá” mới ra mắt, trong lúc chờ thì đành đọc tin phim bom tấn để coi hè này mình sẽ xem gì.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả