Thị trường

Hội chợ Mỹ thuật Giá mềm Hong Kong 2014 có tốt hơn năm ngoái? 31. 03. 14 - 7:22 am

Claire Bouchara , Thúy Anh dịch

Hãy nghe bốn phòng tranh châu Á chia sẻ kinh nghiệm và kết quả kinh doanh của họ tại Hội chợ Mỹ thuật Giá mềm Hong Kong (Affordable Art Fair) năm nay.

Quang cảnh hội chợ

Theo thông cáo báo chí sau sự kiện, đây là kỳ hội chợ có nhiều khách tham quan nhất trong 15 năm qua. Nhưng nhiều đơn vị tham gia triển lãm phàn nàn sức mua yếu hơn năm ngoái.

1.
Phòng tranh Seoul Contemporary (Seoul, Hàn Quốc)


– Đây là lần đầu tiên anh/chị tham gia hội chợ?

Đây là lần thứ hai chúng tôi tham gia.

Tình hình kinh doanh sao, anh chị đã bán được gì, giá bao nhiêu?

Tính đến thời điểm này thì cũng được nhưng tôi nghĩ năm ngoái tốt hơn. Nhưng hôm nay cũng bán được, khách hay mua vào ngày cuối mà.
Hiện tại chúng tôi đã bán các tác phẩm nhỏ và vừa, giá dưới 20,000 HKD (khoảng dưới 54 triệu VND).

– Trong gian trưng bày của anh/chị năm nay, nghệ sỹ nào thu hút được nhiều sự chú ý nhất?

Tất cả nghệ sỹ của chúng tôi đến từ Hàn Quốc. Cụ thể nữ họa sỹ này, Ka Yeong Rhee, khá tài năng và đang nổi. Khách có vẻ thích tác phẩm của cô ấy.

Kae Yeong Rhee, “Câu lạc bộ Myeong-Wol”, giấy Hàn, 62 x 94 cm, 20,000 HKD (khoảng 54 triệu VND). Ảnh: Claire Bouchra.


– Anh/chị thấy các nhà sưu tập tại hội chợ năm nay thế nào?

Tôi thấy có nhiều nhà sưu tập trẻ người châu Á.

– Hội chợ năm nay so với năm ngoái thế nào?

Năm ngoái khá tốt. Năm nay cũng tạm thôi.

– Hội chợ này so với các hội chợ khác trong khu vực thế nào?

Hong Kong có thị trường mỹ thuật tốt nhất. Khách mua nhiều tác phẩm tại Hong Kong và có vẻ ngày nay họ đã quen thuộc hơn với mỹ thuật.

– Năm sau anh/chị có tham gia trưng bày nữa không?

Tôi nghĩ là có. Chắc chắn là như vậy.

2.
Phòng tranh Soemo Fine Arts (Bắc Kinh, Trung Quốc)


Lần đầu anh chị tham gia hội chợ à?

Đây là lần đầu tham gia hội chợ này, nhưng chúng tôi đã tham gia nhiều hội chợ khác như Shanghai Comtemporary, Art Beijing và chúng tôi cũng cộng tác với nhiều phòng tranh nước ngoài khác.

Gian trưng bày của Soemo Fine Art. Phía trước là tác phẩm điêu khắc của Zhang Jianlong. Ảnh do Claire Bouchara chụp.


– Tình hình bán tranh thế nào, anh chị bán được gì và bán giá bao nhiêu?

Tính đến thời điểm này cũng không tệ. Chúng tôi đã bán được vài bức tranh khổ lớn và nhiều tác phẩm điêu khắc. Do tại hội chợ này giá bán bị giới hạn, chúng tôi chào giá các tác phẩm là dưới 100,000 HKD (khoảng dưới 270 triệu VND). Tính ra thì đã bán được ba bức tranh giá khoảng 100,000 HKD (khoảng 270 triệu VND) mỗi bức. Tác phẩm điêu khắc thì giá thấp hơn, đang chào bán 20,000 hoặc 80,000 HKD (khoảng 54 – 216 triệu VND). Chúng tôi đã bán được ba tác phẩm điêu khắc cỡ nhỏ 42,000 HKD (khoảng 113,4 triệu VND) mỗi tác phẩm. Và đã bán ba tác phẩm điêu khắc lớn hơn với giá 80,000 HKD (khoảng 216 triệu VND). Cho nên chúng tôi rất vui.

– Nghệ sỹ nào giành được nhiều sự chú ý nhất?

Tác phẩm điêu khắc là giành được rất nhiều sự chú ý. Người nào đi ngang cũng đều ngắm các tác phẩm điêu khắc rất lâu – họ mỉm cười, nói đùa và cười to rồi chụp hình tác phẩm. Sáng nay tôi còn nói với tác giả (Zhang Jianlong) “20 hay 30% người xem đã chụp hình tác phẩm của anh đấy!” Chúng được nhiều người yêu chuộng!

Anh thấy các nhà sưu tập thế nào?

Chúng tôi đã bán tác phẩm hội họa cho các nhà sưu tập trẻ, tuổi tầm 30. Tuy nhiên, tác phẩm điêu khắc thì bán cho một cặp đôi tuổi 30 – 40. Cho nên tôi thấy năm nay nhà sưu tập có vẻ trẻ.

– Anh chị có quay lại vào năm sau không?

Chắc chắn sẽ quay lại.

3.
Phòng tranh AP Contemporary (Sheung Wan, Hong Kong)


– Đây là lần đầu anh chị tham gia hội chợ?

Vâng, đây là lần đầu.

Olga Tobreluts, “Hiện đại hóa”, in trên vải bố, bày tại hội chợ. Ảnh của phòng tranh AP



Tình hình kinh doanh thế nào, anh chị đã bán được gì, giá bao nhiêu?

Thật tình mà nói thì chúng tôi chưa bán được gì. Tác phẩm của chúng tôi khá to, trên 157 cm, và không nằm trong khung giá mềm. Giá trung bình của chúng tôi là hơn 40,000 HKD (khoảng hơn 108 triệu VND), giá này cao hơn giá của các phòng tranh khác.

– Nghệ sỹ nào thu hút sự chú ý nhiều nhất?

Đó là nghệ sỹ Nga Alexander Zhakarov. Nhiều khách đã hỏi thăm các tác phẩm của anh ấy vì chúng dễ thương, vui nhộn, thú vị và hơi tinh nghịch. Trẻ em và người lớn rất thích các tác phẩm nhưng chúng to quá. Anh ấy cũng làm tranh cỡ rất nhỏ. Cho nên anh ta làm tranh hoặc rất nhỏ, hoặc rất to.

Alexander Zhakarov, ‘Mồi nhử’, tổng hợp trên vải bố, 86 x 230 cm, 70,200 HKD

 

Alexander Zhakarov, ‘Mùa thu’, tổng hợp trên vải bố, 140 x 180 cm, 70,200 HKD. Ảnh: Claire Bouchara


– Anh chị thấy các nhà sưu tập năm nay thế nào?

Tôi thấy có nhiều người Hoa hơn là người nước ngoài. Các nhà sưu tập tôi thấy đa phần là người Hoa. Tôi cũng thật sự nghĩ rằng nhiều người nước ngoài ở Hong Kong đang bắt đầu quen với việc đi hội chợ mỹ thuật. Họ được giáo dục để yêu và mua tác phẩm mỹ thuật nên sẽ không mua ngẫu hứng. Họ thích tìm hiểu kỹ trước khi mua. Đối với người mua là người bản địa, họ mua để trang trí nhà cửa. Cho nên tôi nghĩ họ là những nhà sưu tập mới.

– Hội chợ cần cải thiện điều gì?

Tôi nghĩ nên có nhiều không gian hơn. Đêm xem đầu tiên cho khách VIP và đêm tối thứ Sáu, khách đông và hầu như không thể bước đến gần gian trưng bày. Ngoài ra mọi thứ đều rất tuyệt.

Anh chị có quay lại vào năm sau không?

70 – 80% có. Chúng tôi muốn quay lại với dòng tác phẩm giá thấp hơn.

4.
Phòng tranh RE Emerging Art (Aberdeen, Hong Kong)


Đây là lần đầu anh chị tham gia hội chợ này?

Không, đây là lần thứ hai.

– Tình hình kinh doanh thế nào, anh chị đã bán được gì, giá bao nhiêu?

Tình hình chậm hơn năm ngoái. Chúng tôi đã bán được vài tranh gốc và vài tranh in. Nói chung giá của chúng tôi cho tranh in là khoảng 2,000 HKD (5,4 triệu VND), tranh gốc khoảng 25,000 HKD (67,5 – 94,5 triệu VND).

– Nghệ sỹ nào giành nhiều sự chú ý nhất?

Là Rachel Koko. Cô ấy là người Hoa nhưng trưởng thành tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nathan Ota cũng gây được sự chú ý. Nathan là họa sỹ đến từ Los Angeles, chúng tôi gây được sự chú ý bởi sự phối hợp của anh ấy với nghệ sỹ tranh tường graffiti Risk.

Rachel Koko, ‘Cái giá của tự do’, sơn dầu trên bố, 70 x 80cm, 80,000 HKD. Ảnh: Claire Bouchara

 

Nathan Ota and Risk, ‘Ngày ấy và bây giờ (cái thùng)’, acrylic và sơn phun trên bảng, 92 x 92 cm, 75,000 HKD. Ảnh: Claire Bouchara


 – Anh chị để ý thấy nhà sưu tập năm nay thế nào?

Cũng không thấy gì. Năm ngoái khác nhiều, có nhiều nhà sưu tập người Úc, vài người Ấn Độ. Năm nay tôi nghĩ có nhiều nhà sưu tập từ Úc.

– Hội chợ năm nay so với năm ngoái?

Tôi nghĩ năm nay lớn hơn. Khách tham quan bị choáng ngợp với số lượng phòng tranh tham gia. Tôi có hỏi thì họ nói quá đông. Năm ngoái khoảng 80 phòng tranh, năm nay 120, khách tham quan có vẻ bị quá tải.

– Hội chợ này so với các hội chợ khác trong khu vực?

Tôi nghĩ đây là một hội chợ tuyệt vời. Chúng tôi làm với nghệ sỹ trẻ mới nổi, do đó hội chợ là dịp tốt để giới thiệu các tác phẩm và tài năng của tác giả của chúng tôi. Hội chợ rất chuyên nghiệp, được tổ chức tốt. Sự hỗ trợ và khâu hậu cần rất tốt, giá phù hợp. Tôi nghĩ hội chợ mỹ thuật tại các khách sạn hơi đắt mà còn không hậu cần, không giúp treo hay cất tác phẩm. Là một phòng tranh nhỏ, đã chịu chia sẻ không gian thì việc giảm chi phí là rất quan trọng.

– Hội chợ cần cải thiện gì?

Tôi nghĩ cần phân loại kỹ hơn, có thể là phân loại tác giả Hong Kong/Trung Quốc, tác giả quốc tế. Như vậy rõ ràng cho khách tham quan cũng như cho phòng tranh tham gia trưng bày. Chúng tôi bán đa phần là tác phẩm quốc tế, cho nên xếp chúng tôi cạnh phòng tranh Hàn Quốc và Hong Kong sẽ gây khó hiểu cho khách tham quan.

Năm sau anh chị có trở lại không?

Có, tôi hy vọng như vậy.

 

Ý kiến - Thảo luận

20:56 Monday,31.3.2014 Đăng bởi:  admin

@ TNXP: nhất trí, hôm nào thử đấu giá chừng 5 bức mềm thật mềm đi, nhỉ...



...xem tiếp
20:56 Monday,31.3.2014 Đăng bởi:  admin

@ TNXP: nhất trí, hôm nào thử đấu giá chừng 5 bức mềm thật mềm đi, nhỉ...


 
14:56 Monday,31.3.2014 Đăng bởi:  TNXP
Giá như này cũng là mơ ước của mình rùi đấy các bạn, giá mà đều đều ngày nào cũng được dăm chục tấm với giá mềm thì hay biết bao!
A! hay hum nào SOI đứng ra tổ chức bán tranh giá mềm cho các họa sỹ đi, chúng mình còn cả lô ế sưng đây, mình sẽ có gi&aacut
...xem tiếp
14:56 Monday,31.3.2014 Đăng bởi:  TNXP
Giá như này cũng là mơ ước của mình rùi đấy các bạn, giá mà đều đều ngày nào cũng được dăm chục tấm với giá mềm thì hay biết bao!
A! hay hum nào SOI đứng ra tổ chức bán tranh giá mềm cho các họa sỹ đi, chúng mình còn cả lô ế sưng đây, mình sẽ có giá hết sức mềm và hữu nghị. Được không Soi?
 
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả