Gẫm & Bình

Tranh vẽ núi của Stingel: Quá tính toán trong nhung nhớ 03. 04. 14 - 3:29 pm

Ken Kohnson - Anh Nguyễn dịch

.

Triển lãm tại Gagosian
Số 522 phố West 21st, Chelsea
Đến hết 19 tháng Tư

Năm bức tranh khổng lồ vẽ cảnh dãy Alps ở Tyrol của Rudolf Stingel trong triển lãm này đều lộng lẫy, hoành tráng.

Nhưng dù ngoạn mục như vậy, chúng vẫn tuân theo một hệ thống khuôn khổ hàn lâm quen thuộc.

.

Được vẽ trên những bức toan rộng 4.5 mét, các bức tranh được chép lại với các sắc độ xám khác nhau từ các bức ảnh đen trắng cũ của vùng núi tuyết gập ghềnh gần Merano, Ý, nơi ngài Stingel chào đời năm 1956. Nhiều lớp ý nghĩa mơ hồ cùng hòa trộn trong các bức tranh này.

Rudolf Stingel, Untitled, 2009, sơn dầu trên canvas, 335.9 x 453.4 cm

Trước hết, chúng vừa là tranh những ngọn núi, vừa là tranh “chép” lại các tấm ảnh cũ. Tính hai mặt đó càng được nhấn mạnh gấp bội trong bốn bức tranh mà rõ ràng là ngài Stingel cố tình vứt trên sàn studio sau khi vẽ, để chúng bị vấy bẩn bởi sơn rơi, dấu chân người, bụi đất.

Nhìn những bức tranh này có cảm giác như ngắm thế giới qua cửa kính ô tô lem luốc. Chúng gợi nhớ đến nhiều họa sĩ kể từ Jackson Pollock trở đi, những người đã coi sàn nhà như giá vẽ – một ý tưởng đã trở nên khá nhàm chán vào thời điểm này.

Rudolf Stingel, Untitled, 2010, sơn dầu trên canvas, 335.3 x 459.1 cm

Nỗi luyến nhớ quá khứ càng làm tăng thêm sự phức tạp. Trong khi hình ảnh gợi đến những kỉ niệm dĩ vãng và những quyển album cũ, nó còn nhắc lại một thời khi những nghệ sĩ của phong trào Lãng mạn nhìn ngắm thiên nhiên hoang dã với một sự sùng bái, giống như những bức tranh của trường phái Hudson River. Ngài Stingel, tuy nhiên, không tô vẽ nỗi nhớ hay điều gì thần thoại; như một giáo sư lý thuyết hậu hiện đại, ông mổ xẻ sự hoài cảm và những tác động hão huyền của nó.

Rudolf Stingel, Untitled, 2009, sơn dầu trên canvas, 335.9 x 453.4 cm

Và sự mắc míu của cá nhân tôi với những bức tranh này nằm ở chính chỗ đó. Những bức tranh đã quá tính toán trong cái cách chúng thao túng hai nửa hình thức và nhận thức: vật chất bề mặt đối lại với chiều sâu ảo ảnh, chủ nghĩa hoài nghi đối lại với chủ nghĩa lãng mạn Phải chi một cảm xúc mãnh liệt hoặc một sự ám ảnh điên cuồng nào đó xuất hiện (lúc vẽ) và hất ngài Stingel khỏi con đường chiến lược mà ông ấy đã chọn.
 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả