Kiến trúc

Nếu coi em là xám nhạt, em thề em ếch tham gia 17. 04. 14 - 9:36 am

TNXP

.

@Tueejan

Cụ, chúng em ngưỡng mộ cụ lắm lắm sau khi đọc xong cái còm của cụ. Chúng em không dám khoe chứ trong quá khứ cũng đưa thân cho thiên hạ lợi dụng (@ cụ Toàn) hơi bị nhiều, về sau nghĩ lại thấy mình ngu thiệt! Nên bữa nay vì thấy cái trò này mà ho mấy tiếng, chứ can gián ai?

Sau cuộc thi, bài dự thi sẽ được hiện thực hóa, tức chủ đầu tư sẽ không tốn thêm một xu tiền chất xám nào nữa, trong khi nó có giá bằng 3,5% tổng dự toán hoặc chí ít cũng 150k/m2. 20 triệu là con số lẻ. Phải chăng đối tượng dự thi là sinh viên nên cái giá của nó cũng là sinh viên luôn?

Cơ mà 20 chai thì sinh viên lên tiên rồi, nhưng như thế nó không fair!

Sàn phẩm của sinh viên hay thằng kiến trúc sư cụ nếu biến thành hiện thực thì nó phải có cái giá công bằng như nhau, chất xám nào cũng là chất xám, làm gì có xám nhạt và xám đậm, đúng không? Chơi thế có đẹp không?

A còn một ý như này: “Anh Nguyễn Văn A từng được giải nhất cuộc thi thiết kế XYZ vào năm 123″. chúng em thấy nó dỏm không thực tế, em nói riêng với cụ: Cụ nên quên cái này đi. Nếu mục đi đi thi là vì cái này thì liệu có đến lượt cụ về nhất không? Kế tiếp ngoài thị trường việc làm, cái này không có giá trị nhiều, nó là bao nhiêu cụ hiểu hông.

.

Nếu em là sinh viên, em thề ếch tham gia mấy cái trò nhăng nhít này, thời gian đó lên thư viện hay la liếm các văn phòng kiến trúc để bị lợi dụng thì vẫn thực tế cơm áo hơn.

Tuy nhiên em vẫn ủng hộ các cuộc thi do các tổ chức đoàn thể, ví dụ như Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, hội sinh viên trường đứng ra tổ chức, những cái này thì nên và rất nên tham gia.

*

Hí họa của Mohammad Habibi và Medi-Belortaja

Ý kiến - Thảo luận

11:22 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  Trập nung tung
Dưnh mà chong số những iem ngây thơ, cũng có những thuyền kuyên lập tức cao càng. Nhớ hồi ký của bác sĩ riềng cho Mao. Ông kể có lần Mao chủ xị chửi cô y tá kiêm tình nhân, cô ấy chửi lại, rồi giải thích: vì chủ tịch ự má (mẫu) iem thì iem cũng ự lại má chủ tịch. Khi chủ tịch dọa sẽ trừng phạt (nghe nói có lần Mao mới gại giọng thôi mà người đứng đầu ch
...xem tiếp
11:22 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  Trập nung tung
Dưnh mà chong số những iem ngây thơ, cũng có những thuyền kuyên lập tức cao càng. Nhớ hồi ký của bác sĩ riềng cho Mao. Ông kể có lần Mao chủ xị chửi cô y tá kiêm tình nhân, cô ấy chửi lại, rồi giải thích: vì chủ tịch ự má (mẫu) iem thì iem cũng ự lại má chủ tịch. Khi chủ tịch dọa sẽ trừng phạt (nghe nói có lần Mao mới gại giọng thôi mà người đứng đầu chính phủ Beijing đã quẫn ra bình, cũng đúng thôi, các ông Lưư Thiếu Kỳ và Hạ Long phải gặm chăn của mình, cuối đời) cô điễu zưỡng viên tối cao bảo: Dọa mà không làm được thì chủ tịch là con chó nhớ".
May mà nghệ thuật luôn đẹp hơn chánh chị nhều lắm. 
11:19 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  candid
Đi thi chưa chắc đã được giải.
Đoạt giải chưa chắc đã có tính năng khả thi.
Có tính năng khả thi chưa chắc đã được giả tiền.
Giả tiền chưa chắc đã là thấp.
Nhiều cái giả định tính cua trong lỗ quá nhỉ. :D

...xem tiếp
11:19 Thursday,17.4.2014 Đăng bởi:  candid
Đi thi chưa chắc đã được giải.
Đoạt giải chưa chắc đã có tính năng khả thi.
Có tính năng khả thi chưa chắc đã được giả tiền.
Giả tiền chưa chắc đã là thấp.
Nhiều cái giả định tính cua trong lỗ quá nhỉ. :D
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả